Xúc động bộ ảnh cha và con gái 23 tuổi học lớp 12

21/06/2022 12:35 GMT+7

Bộ ảnh kỷ yếu cảm động giữa ba và con gái đặc biệt được cộng đồng mạng “thả tim” nhiệt tình.

Ngày con mặc trên người chiếc áo chia tay 12 năm học ở tuổi 23 là món quà quý giá con gái dành tặng cha vì sự hy sinh, đồng hành trong suốt thời gian dài.

Con gái rất ham học

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ nồng nhiệt bộ ảnh kỷ yếu vô cùng xúc động giữa cha và con gái. Người con gái không may mắn vì bệnh được người cha tận tay đội chiếc mũ tốt nghiệp. Bộ ảnh được cộng đồng mạng lan tỏa bởi tình phụ tử thiêng liêng, ai nấy đều gửi lời chúc mạnh khỏe, bình an đến ba con họ.

Ông Vinh chụp ảnh kỷ niệm cùng con gái

Tấn Huy

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, bộ ảnh được chụp tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi). Nhân vật chính là ông Trần Văn Vinh (54 tuổi) và con gái Trần Thị Minh Trịnh (23 tuổi). Ông Vinh cho biết bộ ảnh được chụp một cách tình cờ khi ông đến đón con gái sau buổi chụp kỷ yếu cùng lớp. Dù không quen chụp ảnh, ông vẫn tạo dáng tự nhiên, chân thành để cùng con có bộ ảnh đẹp nhất.

Theo ông Vinh, Minh Trịnh bị sốt bại liệt từ nhỏ. Từ đó đến nay việc đi lại, sinh hoạt của cô gặp nhiều khó khăn. Cô chỉ đi lại loanh quanh trong nhà, không đi được đâu xa. Đến tận năm 8 tuổi, Trịnh mới đi đứng được, việc học tập không thuận tiện nên năm nay 23 tuổi con gái mới học xong lớp 12. “Từ khi sinh ra con không may mắn, tay chân co quắp, không nói chuyện được. Dù vậy con ham học lắm, con muốn đi học là tôi chở đi suốt hơn chục năm”, ông Vinh bày tỏ.

Suốt nhiều năm qua, vợ chồng ông Vinh luôn đồng hành yêu thương con gái

Ba luôn đồng hành cùng con !

“Con đi học từ sáng đến trưa nhìn cũng thương, cũng tội. Tôi cứ cố gắng đưa con đi, biết đến đâu hay đến đó. Hồi nhỏ nhà tôi cũng đưa con đi các trung tâm phục hồi chức năng nhưng không chữa được”, ông Vinh cho hay. Bà Huỳnh Thị Thúy (51 tuổi,

mẹ Minh Trịnh) vô cùng xúc động khi xem bộ ảnh kỷ yếu chụp hai cha con. Bà cho biết Minh Trịnh bị khiếm khuyết từ nhỏ nên con gái đi lại hay bị vấp té. Thời gian tới, bà hy vọng sẽ tìm được trung tâm phục hồi chức năng phù hợp để con đi lại dễ dàng, thuận tiện việc học hơn.

Thương con không được may mắn như nhiều người, ông Vinh cùng bà Thúy động viên hằng ngày, nói chuyện cho con đỡ buồn. Gia đình cũng đang tìm trường phù hợp với con, với hoàn cảnh gia đình vì con rất ham học.

Anh Nguyễn Tấn Huy (26 tuổi, thợ chụp ảnh) chia sẻ: “Hôm đó chụp kỷ yếu cho lớp nhưng chỉ chụp các bạn học sinh. Vì bạn ấy đặc biệt nên ba đến đón về, bộ ảnh chụp một cách ngẫu nhiên, không có trong kế hoạch. Đây là một trong những bộ ảnh đặc biệt mình thực hiện”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.