Đoàn trong trái tim tôi: Xúc động bài thơ cô gái trẻ gửi bố mẹ

11/03/2022 07:05 GMT+7

'Mỗi ngày con mặc chiếc áo xanh/Đoàn thanh niên nằm bên ngực trái. Nơi con tim đập liên hồi nhanh lắm/Nơi khát vọng thiêng liêng, nơi cống hiến hết mình…'.

Những câu thơ gửi cho bố mẹ về tình yêu mà cô gái trẻ dành cho Đoàn khiến nhiều người xúc động.

“Con của bố mẹ là cán bộ Đoàn”

Cứ mỗi năm, khi tháng 3 về, Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Trường ĐH Nội vụ Hà Nội (Phân hiệu TP.HCM), lại bồi hồi, xúc động và chia sẻ bài thơ với tựa đề “Con của bố mẹ là cán bộ Đoàn” mà mình đã từng viết để gửi bố mẹ.

Thanh xuân của Uyên đã tươi đẹp và ý nghĩa

NVCC

Bài thơ với những câu từ mộc mạc, chân chất nhưng ẩn chứa biết bao tình cảm mà cô gái trẻ dành cho các hoạt động Đoàn. Bài thơ được cô gái trẻ viết như sau:

“... Đối với con Đoàn cho con niềm tin/Sống quên mình, sống có lý tưởng. Hiểu cho con và xem như phần thưởng/Đừng trách con “Sao suốt ngày vắng nhà?”. Con còn bận, còn bận đi xa/Mùa hè xanh, mùa hoa phượng đỏ. Những chương trình cho nụ cười em nhỏ/Những sân chơi bổ ích ngày hè. Con bố mẹ không dám làm tiếng ve/Góp cho đời bản nhạc ca mùa hạ. Con bố mẹ cũng không gì kỳ lạ/Chỉ là con đam mê sống với công tác Đoàn. Dù lắm lúc mệt mỏi, gian nan/Nhưng niềm vui lại xóa tan tất cả. Bố mẹ đừng lo nhiều về con nữa nhá/Đoàn đã rèn con bản lĩnh biết nhường nào. Con sẽ cố làm bố mẹ tự hào/Việc ở nhà, hay việc xã hội trao. Con chỉ cần bố mẹ luôn nhớ mãi/Con bố mẹ là một cán bộ Đoàn”.

Nguyễn Phương Uyên

Tuổi trẻ rồi sẽ đi qua, chỉ có khoảnh khắc thời trẻ sẽ đọng lại trong ta mãi mãi. Bạn và tôi sẽ có một tuổi trẻ rực rỡ biết bao nếu đồng hành cùng nhau trong màu áo xanh thanh niên tình nguyện. Thanh xuân của tôi và các bạn sẽ đẹp hơn biết bao nhờ có người anh lớn này.

NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN, Sinh viên Trường ĐH Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM

Chia sẻ về lý do sáng tác bài thơ này, cô gái trẻ kể: “Thời điểm đó mình có đọc một bài thơ Mẹ con là cán bộ Đoàn, rồi Bố con là cán bộ Đoàn nên mình cũng muốn gửi một góc nhìn là Con bố mẹ là cán bộ Đoàn”.

Uyên cũng nhớ lại: “Lúc đó mình là Phó bí thư Đoàn Trường THPT An Nhơn Tây (H.Củ Chi, TP.HCM) 2 nhiệm kỳ liền. Mình rất hay ở văn phòng Đoàn, rất hay về nhà trễ. Song song việc học là lên kế hoạch các chương trình, viết sổ Đoàn, họp ban chấp hành... nên bố mẹ rất hay góp ý, bố mẹ cũng lo là mình không đủ sức khỏe, rồi không tập trung việc học nên rất hay khuyên ngăn. Chính vì thế, mình muốn viết bài thơ để bố mẹ biết đây là môi trường giúp mình trưởng thành chứ không hề ảnh hưởng xấu đến mình”.

Nguyễn Phương Uyên

Đoàn như một người anh lớn

Kể về hành trình được bén duyên với các hoạt động Đoàn, Uyên chia sẻ: “Mình trưởng thành từ tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trước, 4 năm THCS đã rèn luyện mình thành một chỉ huy Đội giỏi và từ đà đó lên lớp 10 mình bén duyên với Đoàn. Hoạt động Đoàn giúp mình rèn luyện sự bình tĩnh, sống và làm việc có kế hoạch, mục tiêu cụ thể. Cũng như hình thành cho mình sự sôi nổi, nhiệt huyết và hết mình trong mọi việc. Đoàn còn cho mình những kỹ năng giao tiếp với nhiều đối tượng, đây thật sự là môi trường giúp mình lớn khôn”.

Cô gái trẻ cũng cho biết nhờ hoạt động Đoàn đã giúp cô thực hiện được nhiều công trình thanh niên ý nghĩa như: sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi, chương trình tặng sách giáo khoa, dụng cụ học tập cũ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn...

“Mình còn biết tích góp ve chai hay nuôi heo đất để lập quỹ thiện nguyện từ lúc còn là học sinh. Tụi mình sẵn sàng có mặt làm tình nguyện viên bất cứ khi nào xã hội cần. Những chương trình, việc làm tuy nhỏ nhưng mình rất may mắn và cảm thấy hạnh phúc khi được góp sức”, Uyên hạnh phúc nhớ lại.

Trong trái tim Uyên, Đoàn luôn là một người anh lớn của thanh niên Việt Nam. Đoàn định hướng và giúp các bạn sống có lý tưởng, hoài bão, rèn luyện các bạn nhiều kỹ năng, cho các bạn nhiều niềm vui và thêm nhiều khoảnh khắc đẹp.

“Đoàn trong trái tim mình là lý tưởng, là tình cảm cao đẹp. Bởi lẽ, chỉ trong những hoạt động Đoàn, mình mới thấy bản thân được rèn giũa, được tôi luyện thêm vô số những kỹ năng. Khi ta khát vọng đem đến những điều tốt đẹp cho người khác, ta sẽ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trước tiên. Mình thật sự cảm ơn người anh lớn này trong cuộc đời, đã cho mình là một người đoàn viên, đã giúp mình tự tin là một người hoạt náo, dám nghĩ dám làm, dám thử thách mình, giúp mình trang bị nhiều thêm hành trang trong cuộc sống”, Uyên tâm sự.

Cô nàng cũng không quên nhắn gửi thanh xuân của chính mình và của mỗi người trẻ: “Tuổi trẻ rồi sẽ đi qua, chỉ có khoảnh khắc thời trẻ sẽ đọng lại trong ta mãi mãi. Bạn và tôi sẽ có một tuổi trẻ rực rỡ biết bao nếu đồng hành cùng nhau trong màu áo xanh thanh niên tình nguyện. Thanh xuân của tôi và các bạn sẽ đẹp hơn biết bao nhờ có người anh lớn này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.