Xuân này con… sẽ về

26/01/2016 08:58 GMT+7

“Ngoại ơi, tết này con… sẽ về!” - giọng Lực reo lên trong điện thoại khi gọi điện về cho bà ngoại sau khi cầm trên tay chiếc vé xe tết từ chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” do Pepsi tài trợ.

“Ngoại ơi, tết này con… sẽ về!” - giọng Lực reo lên trong điện thoại khi gọi điện về cho bà ngoại sau khi cầm trên tay chiếc vé xe tết từ chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” do Pepsi tài trợ.

Chộn rộn về quê ăn tết
Anh Công Lực (thợ sơn nước tại TP.HCM) cho biết chính thức cầm được chiếc vé xe tết từ chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy” mà… mừng run! Mới nghe, tưởng chừng nói hơi quá nhưng khi hiểu về gia cảnh của Lực mới hiểu hết câu nói ấy và điều đó là cảm xúc thật.
Gia đình anh Lực chỉ có mẹ già và bà ngoại, sống ở miền quê nghèo Quảng Nam. Bà ngoại lớn tuổi, không còn làm gì được, lại hay đau ốm nên Lực không khỏi lo lắng. Giã từ quê nghèo cằn cỗi, Lực vào Sài Gòn làm thợ sơn nước nhưng luôn ngóng về quê, lo lắng cho mẹ, cho ngoại. “Hôm nhận được vé xe tết, em mừng quá nên gọi điện cho mẹ, cho bà để báo tin. Mẹ em, bà em biết em về tết mừng quá trời. May nhờ chương trình tặng vé, nếu không em năm nay không được về nhà ăn tết rồi”, Lực xúc động kể.
Lực cho biết thêm, còn lâu mới tới ngày lên xe về quê ăn tết nhưng có được vé xe trong tay em mừng quá, lôi túi xách ra giặt, xếp sẵn quần áo. “Em dành dụm tiền mua chút quà cho ngoại, mẹ, mấy quà rẻ tiền thôi nhưng ngoại em, mẹ em sẽ mừng lắm. Tết nay về nhà, em sẽ quét bồ hóng nhà, dọn dẹp vệ sinh nhà, sửa lại mấy ổ điện cho ngoại”, Lực kể mà ánh mắt lấp lánh vui.
Những đêm không ngủ
Chính thức cầm trên tay chiếc vé xe tết - “giấy thông hành” cho hành trình về quê ngày tết, sum vầy cùng gia đình, với nhiều người xa xứ đó cũng thời điểm bắt đầu những ngày chộn rộn.
Chị Thu Thủy (công nhân may ở Hóc Môn) cho biết: “Cả năm nay vô Sài Gòn làm, em không được về quê lần nào nên bây giờ em chỉ muốn được về quê ngay thôi. Từ ngày cầm được vé xe tết sum vầy người em cứ lâng lâng, em bị mất ngủ mấy đêm vì mừng, vì háo hức cho ngày về quê. Ngày nào em cũng gỡ tờ lịch, đếm từng ngày, nôn nao chờ đến ngày về quê ăn tết”, chị Thủy tươi cười kể.
Chị Thủy cho biết, tết này về quê chị ưu tiên cho gia đình, chị sẽ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. “Về tết được có mấy ngày, em ưu tiên ở nhà chơi với mọi người, để sum vầy ngày tết, cho tết trọn vẹn”, chị Thủy chia sẻ.
Cũng vậy, anh Phan Phước Linh (nhân viên bán hàng cho một cửa hàng quần áo tại TP.HCM), cho biết còn em gái nhỏ ở quê nên nên từ khi nhận được vé xe tết miễn phí, Linh đã dành dụm tiền mua vài món quần áo tết cho em gái. “Tết này về em cũng chơi quanh quẩn ở nhà với ba mẹ, thăm ông bà ở gần, chơi với em gái, kiểm tra xem em gái học hành thế nào. Em phải tranh thủ ở nhà, vì ra tết em lại vô Sài Gòn làm, lại cả năm trời xa nhà”, Linh tiết lộ kế hoạch.
Nhằm hỗ trợ những người con xa xứ không có điều kiện về quê ăn tết, nhãn hàng Pepsi kết hợp cùng Báo Thanh Niên và Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân – tết sum vầy” Tết Bính Thân 2016. Pepsi là đơn vị tài trợ chính, tài trợ 5.000 vé đưa sinh viên, người lao động nghèo từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM về quê đón tết.
Các đối tượng đã được nhận vé vui lòng xem kỹ thông tin trên vé và tập trung tham gia lễ khởi hành tại 3 địa điểm TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng như sau:
1. Tại TP.HCM
- 6 giờ ngày 30.1.2016 (nhằm ngày 21 tháng Chạp)
- 15 giờ 30 ngày 2.2.2016 (nhằm ngày 24 tháng Chạp).
Địa điểm: Sân 4A - Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM)
2. TP. Hà Nội
- 6 giờ ngày 31.1.2016 (nhằm ngày 22 tháng Chạp).
Địa điểm: tại Công viên Thống Nhất (354 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội)
3. TP. Đà Nẵng
- 6 giờ ngày 31.1.2016 (nhằm ngày 22 tháng Chạp âm lịch) ..
Địa điểm: Khu F - ĐH Bách khoa (54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).
*Khi đi vui lòng mang theo vé xe và chứng minh nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.