'Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân': lan tỏa những cảm xúc chữa lành

04/12/2022 13:29 GMT+7

Tập cuối Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân là những khoảnh khắc trải lòng của các nghệ sĩ tham gia về con đường âm nhạc mà mình đã chọn, về hành trình du ca và chữa lành mà mình đã đồng hành cùng mùa 2.

Tham gia mùa 2 Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân, 4 mảnh ghép Trúc Nhân, Orange, Anh Tú, Hứa Kim Tuyền đã dần trở nên ăn khớp với nhau. Các nghệ sĩ đã cho khán giả thấy những hình ảnh thực tế khác với những gì trên các sân khấu. Đó là một Anh Tú không chỉ đầy năng lượng mà còn sâu sắc, một Orange đã dũng cảm đối mặt với những nỗi đau trong quá khứ, một Hứa Kim Tuyền không ngại thử nghiệm những điều mới mẻ và một Trúc Nhân sâu lắng qua từng lời ca.

Trạm dừng chân là lời chào kết cho hành trình on the road năm nay, cũng là nơi để cùng nhìn lại một chuyến đi dài đã qua và chuẩn bị cho một chặng đường mới

Trong tập cuối, tiết mục Hai mươi hai - bài hit của cô gái GenZ Amee do Thu Minh thể hiện, để lại nhiều ấn tượng. Bởi từ đầu, Thu Minh đã thể hiện ca khúc này không phải với tâm thế của một ca sĩ mà của người mẹ hát cho con trai mình. Chị xúc động đến mức dù đã là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng có lẽ lý trí lúc ấy đã không thể chiến thắng được con tim mình, liên tục ngắt khúc giữa chừng...

“Cứ nghĩ con mới 7 tuổi nhỏ như vậy, đến lúc 22 tuổi không còn trong vòng tay của mẹ nữa, thực sự Minh không muốn đến tháng ngày đấy", Thu Minh kiềm giọng chia sẻ.

Thu Minh xúc động khi hát ca khúc dành cho con trai

Biểu diễn xong, Thu Minh nói thêm: “Ca sĩ có trách nhiệm mang đến một phần biểu diễn hoàn hảo. Cho dù mình có cảm xúc đến mức độ nào đi chăng nữa cũng phải cố gắng kìm nén. Nhưng mà ngày hôm nay Minh hơi bị mắc cỡ bởi vì phần trình diễn của mình không được hoàn hảo. Phần trình diễn này của Thu Minh để thấy rằng là đã có một Thu Minh rất khác”.

Sau 2 tháng diễn ra, chương trình đã có hàng loạt ca khúc nằm trong top trending cùng lúc, trở thành điểm hẹn âm nhạc đáng mong chờ của khán giả

Theo Hứa Kim Tuyền: “Ở tập cuối này, Tuyền muốn tôn vinh một thứ tình yêu khác ngoài tình yêu đôi lứa. Có tình mẫu tử trong Hai mươi hai, tình yêu nghề trong Dưới ánh đèn sân khấu, có tình yêu quê hương đất nước trong mashup Quê hương tôi - Tôi người Việt Nam, Tự nguyện, có tình yêu về cuộc sống trong Để gió cuốn đi...

Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân đầy cảm xúc trong khoảnh khắc nói lời tạm biệt...

Chủ đề Trạm dừng chân mang ý nghĩa điểm dừng nào trong hành trình cuộc đời cũng đều tôn vinh cho một loại tình yêu mà chúng ta có. Với tinh thần đó, Thu Minh và Orange cũng đã vô cùng bồi hồi khi hát ca khúc Dưới ánh đèn sân khấu. Sự kết nối của hai nghệ sĩ cùng phần lời bài hát như tiếng lòng của những người đứng trên sân khấu, khi ánh màn nhung hạ xuống, họ lại trở về với con người thật của mình. Giọng ca của hai nữ ca sĩ dù cách nhau nhiều thế hệ nhưng vô cùng hòa quyện.

Những sân khấu gần gũi, giàu cảm xúc với sự có mặt của hàng ngàn khán giả sẽ mãi là hồi ức đẹp của các nghệ sĩ cũng như của những ai đến với Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân

f.s

Tập cuối Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2 cũng gây bất ngờ khi gửi đến 4 nhân vật chính món quà từ 9 khách mời. Đó là những bức thư viết tay của Thu Minh, Min, Đức Phúc, Văn Mai Hương, Ali Hoàng Dương, Ái Phương, Cara, Lyly, Phạm Hồng Phước chia sẻ cảm xúc về 4 host chính, với nội dung rất chân tình và riêng tư mà chắc không có nhiều dịp để những người nghệ sĩ có thể bày tỏ với nhau như vậy.

Dưới kênh phát chương trình, nhiều khán giả bày tỏ về sự trở lại mùa 3 Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân: "Cảm ơn chương trình đã mang đến những ca khúc quen mà lạ, những chủ đề đầy ý nghĩa và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống. Mong sẽ sớm được gặp mùa 3", "Cảm ơn các anh chị host đã hết mình vì chương trình, rất yêu quý anh Trúc Nhân, anh Hứa Kim Tuyền, chị Orange và anh Anh Tú, mong 4 anh chị mùa 3 vẫn đồng hành cùng nhau... Cảm ơn ban nhạc và ê-kíp đã hết mình tạo nên chương trình tuyệt vời như này, giúp em giải tỏa nỗi buồn và thấu hiểu cảm xúc của chính bản thân em hơn. Hẹn gặp các anh chị lại vào mùa 3", "Vào mỗi cuối tuần hạnh phúc giản đơn chỉ là vừa nghe nhạc vừa học bài, dù gì cũng là năm cuối rồi, áp lực rất nhiều và cũng là tuổi phản nghịch nên khoảng cách giữa bản thân và gia đình rất lớn nhưng nghe những bài hát chan chứa tình cảm và nước mắt kia làm em phải khựng lại, ngẫm nghĩ về bản thân nhiều hơn... Cảm ơn chương trình rất nhiều, mong sẽ có phần 3 với dàn khách mời thật xịn sò, giữ nguyên dàn chính lại...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.