3
Quê em xứ Thanh nặng ngọt những điệu hò ven sông. Mỗi tháng giêng đội cơn mưa hoa xoan lững thững đi về trên phố, giấc mơ làng lại chập chờn trong niềm mộng mị…
0
Xuất sắc vượt qua đội bạn đến từ cố đô Huế trên loạt sút luân lưu trong trận chung kết, người làm báo xứ Thanh đã đoạt chức vô địch giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 6 - 2019 được tổ chức tại Hà Tĩnh.
0
Lá đắng của người Thanh Hóa có vị đăng đắng, chan chát và ngọt hậu, đã từng ăn thì không thể nào quên được. Người xứ Thanh thường nấu canh lá đắng để giải ngán.
0
Cá khoai có nhiều ở các vùng biển Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình và Thanh Hóa. Đây là một loại cá hiếm và rất ngon.
0
Bảy năm sống ở Hà Nội, ăn bánh giò đều đặn mỗi sáng, chiều. Chưa lúc nào khum khum bàn tay ôm ấp chiếc bánh hình kim tự tháp mà tôi lại thôi nhớ tới thứ bánh dường như là “anh em họ” với nó ở quê mình: bánh răng bừa.
0
Cứ tưởng mướp đắng hay rau đắng của miền Nam đã là nhất bảng, nhưng nếu so vị đắng với món canh của người Mường, người Thái xứ Thanh thì vẫn còn đứng sau một bậc.