Xót xa với chấn thương sau pha vào bóng quả cảm của trung vệ Chương Thị Kiều

09/12/2019 12:10 GMT+7

Một trong những hình ảnh gây xúc động mạnh trong lòng khán giả khi chứng kiến trận chung kết nghẹt thở giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games 30 , có lẽ là hình ảnh trung vệ Chương Thị Kiều bị tổn thương phần mềm, xước một khoảng da lớn ở đùi sau chân trái.

 
Cô gái dân tộc Khmer cao nhất đội nữ Việt Nam, tới 1m68, ấy thế mà lúc đứng với đối thủ, còn thấp hơn khối cầu thủ nữ Thái Lan. Mới vào đầu hiệp 1 trận chung kết môn bóng đá nữ tối 8.12, Thái Lan thực hiện pha phản công nhanh từ giữa sân, bóng được đẩy ra biên. Tiền vệ Thái Lan cao lớn lừng lừng định bứt tốc, đưa bóng treo vào trong cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Kiều cũng nhanh như chớp, bám theo sát như hình với bóng, rồi xoạc chân, ngăn cản pha di chuyển đầy tốc độ của đối thủ. Cú xoạc bóng của Kiều đã ngăn chặn được một tình huống quá nguy hiểm nhưng để lại cho Kiều một “món quà” ngoài ý muốn.

Kim Thanh bật mí bí quyết "không còn lo sợ" khi ra sân thi đấu

Phải chơi trên mặt cỏ nhân tạo, nền đất rất cứng, mỗi một pha ngăn cản hay tranh chấp của cầu thủ, đều rất dễ bị chấn thương. Nếu ở đội U.22 Việt Nam, Trọng Hoàng bị xước da gây đau đớn thì mức độ của Kiều còn nặng hơn. Một khoảng da lớn ở đùi sau chân trái đã “biến mất”, gây sưng tấy. Do va đập mạnh xuống đất, nên cô còn bị tổn thương phần mềm.

Nghiến răng chịu đau

Đức Trí

Sáng 9.12, Kiều bị đau và cô phải đi lại khá khó khăn

Đức Trí

Ngay ở thời điểm đó, bác sỹ đội nữ Việt Nam đã phải quấn băng xung quanh chỗ đau để Kiều thi đấu tiếp. HLV Đoàn Kim Chi, trợ lý của HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Từng là cầu thủ nên tôi biết khi bị những tổn thương như vậy sẽ rất đau và rất khó chạy. Nhưng Kiều rất dũng cảm. Cô không than vãn lấy nửa lời, chỉ nói rất nhanh là các cô băng cho con thật chặt, con sẽ cố gắng tối đa”.
Suốt 90 phút, cô gái sinh năm 1995 đã chỉ huy xuất sắc hàng phòng thủ. Không để cho Thái Lan có cơ hội ghi bàn thắng. Khi trận đấu bước sang hiệp phụ, tất cả cầu thủ đều xuống sức vì bị vắt kiệt thể lực trong cuộc chiến sống mái với người Thái. Kiều cũng thấm mệt nhưng cô bảo với đồng đội, nỗ lực chơi tập trung, đừng để Thái Lan gỡ hòa. Với một bên chân bị quấn “dầy khự”, Kiều đã chiến đấu như một chiến binh quả cảm. Kiều và các cô gái khác nữa, đã cống hiến trọn vẹn sức lực, trí tuệ của mình cho một trận cầu đỉnh cao.

Vô địch SEA Games, Tuyết Dung dõng dạc khẳng định Việt Nam số 1 Đông Nam Á

Lúc nhận huy chương, mọi người hỏi có đau lắm không. Kiều chỉ cười. Khuôn mặt rất xinh, nụ cười như tỏa nắng!

Cái chân của Chương Thị Kiều băng bó khắp vì máu ra nhiều

Độc Lập

Nụ cười quá xinh!

Đức Trí

Trung vệ Chương Thị Kiều, sinh năm 1995, cao 1m68, nặng 57 kg, áo số 3.
Cô gái dân tộc Khmer được đá chính ở đội tuyển năm mới 16 tuổi. Từng đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất VN. Là lá chắn an toàn ở hàng thủ với khả năng không chiến, bọc lót tốt. Thi đấu với ý chí và bản lĩnh kiên cường.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.