Xót xa sinh viên 18 tuổi tử nạn khi chạy Grab kiếm tiền

Trần Cường
Trần Cường
30/09/2019 08:22 GMT+7

Chị của tài xế Grab đăng bài tìm em trai 18 tuổi mới lên Hà Nội học và chạy xe ôm công nghệ để mưu sinh. Hàng ngàn người chia sẻ với hy vọng gia đình họ đoàn tụ nhưng không ngờ, người em trai đã tử nạn.

Ngày 29.9, Công an Q.Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội) cho hay vào tối 28.9, công an nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể một nam tài xế GrabBike tại bãi đất hoang thuộc P.Thụy Phương, Q.Nam Từ Liêm nên đã huy động lực lượng tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị làm rõ nguyên nhân. Theo đó, nạn nhân được xác định là N.C.S (18 tuổi, quê tại H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã tử vong khoảng 2 ngày trước, trên người có vết thương, nghi bị sát hại.

Rợn tóc gáy lời khai nghi phạm giết sinh viên lái Grab gây rúng động

Chuyến xe cuối cùng

Sáng 29.9, rất đông người thân của nam tài xế Grab tập trung tại phía ngoài Trung tâm pháp y Hà Nội để chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi. Kể từ khi hay tin S. gặp nạn, mẹ và chị gái nạn nhân suy sụp, nhiều người thân luôn phải túc trực bên cạnh để động viên.
Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Phùng Văn Tấn (34 tuổi, anh họ của nạn nhân) cho biết tối 26.9, sau khi chạy đủ chỉ tiêu, chuẩn bị về nhà thì S. nhận được lời đề nghị của 2 nam thanh niên chở tới Cổ Nhuế (Q.Bắc Từ Liêm). Sáng 28.9, khi không liên lạc được với S., gia đình đã trình báo công an. “Từ những hình ảnh cuối cùng S. gửi cho bạn, lúc chuẩn bị chở 2 nam thanh niên từ Mỹ Đình sang Cổ Nhuế, cộng với một số hình ảnh vị trí đoạn đường vắng, những cống bê tông mà S. gửi thêm trong quá trình di chuyển, gia đình tôi đã chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm”, anh Tấn nói.

Bài đăng tìm em trai được hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội

Ảnh: chụp màn hình

Khi đến khu vực ven đê sông Hồng, anh Tấn đưa những hình ảnh mà S. gửi về, một số người đã chỉ anh Tấn tới đoạn đường vắng, gần một hồ câu có công trường đang thi công. Đến trưa 28.9, anh Tấn tìm được vị trí giống hình ảnh S. gửi. Ngay lập tức, anh huy động nhiều người tới hỗ trợ tìm kiếm. “Khi chuẩn bị đi ra, tôi vô tình tìm thấy chiếc dép có viền màu xanh giống của S., bèn cấp tốc báo công an. Đến khoảng 18 giờ thì mọi người tìm thấy thi thể của S. nằm úp tại bãi đất, đầu vẫn đội chiếc mũ Grab, xe máy và điện thoại đã bị lấy đi”, anh Tấn kể.

Đi học mới 1 tháng, gửi 5 triệu cho ba mẹ

Theo anh Tấn, gia đình S. có 2 chị em. Khoảng 1 tháng trước, S. nhập học một trường cao đẳng nghề tại Đống Đa, gia đình mua cho S. chiếc xe máy gần 50 triệu đồng để đi học và chạy Grab kiếm thêm thu nhập. “Từ nhỏ, S. rất ngoan và hiếu thảo, chăm học, chăm làm. Dù mới chạy xe được khoảng 1 tháng nhưng S. đã gửi về cho gia đình được 5 triệu đồng. Khổ thân em tôi, cả một tương lai phía trước vậy mà...”, anh Tấn xót xa.
Anh Đ.D.L (19 tuổi, bạn cùng trường và cùng phòng trọ với nam tài xế bị nạn) cho hay chiều 26.9, S. có bảo hôm nay chạy đủ 150.000 đồng rồi về. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, S. nhắn tin cho hay đang ngồi nghỉ ở khu vực Mỹ Đình, sau đó gửi ảnh 2 nam thanh niên và kèm dòng tin nhắn: “Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế”. “Lúc đó tôi nghĩ S. nói đùa. Tuy nhiên, tôi cũng dặn em ấy, “dạo này cướp nhiều lắm” ý muốn em đừng đi”, L. kể lại. Đến khoảng 23 giờ 30, chưa thấy S. về, anh L. gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được, nghĩ S. sang nhà người thân nên anh L. đi ngủ. Sáng hôm sau, anh L. tiếp tục gọi nhưng vẫn không có tín hiệu, biết S. không đi học nên anh liên hệ với gia đình S. rồi cùng mọi người đi trình báo công an.
Chiều 29.9, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng công an Q.Bắc Từ Liêm, cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các bên liên quan truy xét làm rõ. Hiện công an đã dán tờ rơi, đồng thời phát lệnh truy tìm 2 nghi phạm trên toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.