Xót xa người cha rong ruổi khắp Bình Dương với tấm bảng tìm con gái 15 tuổi

30/05/2023 13:56 GMT+7

Con gái xin 20.000 đồng đi mua đồ rồi sau đó biệt tích, nhiều ngày qua anh Danh Nhiên (37 tuổi, quê Kiên Giang) chạy xe máy rong ruổi khắp Bình Dương với tấm bảng tìm con khiến ai cũng xót xa.

Thương quá!

Theo đó mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh của một người đàn ông chạy xe máy qua nhiều ngả đường ở Bình Dương, phía sau xe chở theo tấm bảng có kèm hình con gái cùng thông tin: “Tìm người mất tích”.

Ngay sau đó, hình ảnh được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Ai cũng thể hiện sự cảm thương đối với người đàn ông cũng như hy vọng anh và gia đình sớm tìm được con.

Xót xa người cha rong ruổi khắp Bình Dương với tấm bảng tìm con gái 15 tuổi - Ảnh 1.

Hình ảnh anh Nhiên chạy xe đi tìm con khiến nhiều người xót xa.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH/GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Tài khoản Tú Quyên bình luận: "Không bàn đến chuyện con bé vì sao mất tích nhưng nhìn thấy cảnh cha đi tìm con thương quá. Mong trời phù hộ cho chú sớm tìm được con!". "Con ơi, nếu con có thấy hình ảnh này thì về với cha mẹ đi con. Làm cha làm mẹ khổ lắm con à", Hồng Lưu nhắn nhủ.

Xót xa người cha rong ruổi khắp Bình Dương với tấm bảng tìm con gái 15 tuổi

Liên lạc với anh Danh Nhiên, người cha trong câu chuyện trên cho biết khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24.5, gia đình vừa ăn cơm xong thì con gái thứ 2 của anh tên Danh Thị Minh Thư (15 tuổi) xin 20.000 đồng để ra ngoài mua đồ. Sau khi cầm tiền và điện thoại rời nhà, chờ lâu không thấy con về anh liền gọi điện nhưng không được.

Lúc này, dự cảm có chuyện chẳng lành nên anh tá hỏa chạy đi tìm con nhưng không thấy. Sau đó, dù đã dùng mọi cách như báo với chính quyền địa phương, đăng tin con lên mạng để tìm nhưng vẫn không có bất cứ một manh mối nào.

“Đường cùng lắm tôi mới in hình và thông tin con ra rồi chạy vòng vòng ở nhiều nơi Bình Dương để tìm, cũng 4 - 5 ngày nay rồi nhưng mà không thấy con đâu. Vợ chồng tôi lòng như lửa đốt, mấy ngày qua không ăn không uống gì được muốn chết rồi!”, người cha bật khóc nói về những ngày tìm con.

“Về với cha mẹ đi con ơi!”

Cũng theo lời người cha, trước khi con biệt tăm, tâm lý của bé Minh Thư vẫn bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện gì lạ hay mâu thuẫn với cha mẹ. Tuy nhiên thời gian gần đây ông có để ý thấy con nói chuyện với một người lạ qua điện thoại, là nam. Ông sợ rằng con mình đang độ tuổi trưởng thành nên dễ bị người lạ dụ dỗ.

Chị Thị Tiến (37 tuổi, mẹ Minh Thư) cho biết gia đình chị có 4 người con, Minh Thư là con thứ 2. Ngày xưa anh chị ở quê Gò Quao (Kiên Giang) làm nghề nuôi vịt, trước đây cũng đủ ăn đủ mặc. Dịch Covid-19 ập tới, vịt không bán được nên gia đình vỡ nợ, anh cho các con nghỉ học rồi gia đình dắt díu nhau lên Bình Dương làm ăn.

Xót xa người cha rong ruổi khắp Bình Dương với tấm bảng tìm con gái 15 tuổi - Ảnh 2.

Gia đình mong Minh Thư sớm về nhà.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Hiện anh Nhiên là lao động chính trong gia đình, làm nghề phụ hồ ở P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương). Chị Tiến thì ở nhà chăm con 11 tuổi bị bại não và con út mới 7 tuổi, các con còn lại trong đó có Minh Thư cũng phụ mẹ. Hôm nào không đi làm thì anh đi bắt cá ở kênh rồi mang đi đổi gạo ăn, cả nhà 6 người lay lắt qua ngày.

“Con mất tích lâu vậy rồi, tôi cũng tìm con hết cách, nhưng tìm mãi như vậy thì cả nhà chết đói quá. Con gái ơi, nếu con có đọc được những dòng này, con hãy về với cha mẹ, với chị em đi con. Con mà có mệnh hệ gì, cha mẹ biết sống làm sao đây", người mẹ khóc nức nở, tâm sự.

Vợ chồng anh cho biết vì hoàn cảnh khó khăn, phải lo làm ăn mà đôi khi không sâu sát các con. Lúc này vợ chồng anh chỉ mong muốn một điều duy nhất là con gái bình an trở về.

Ai có tin tức của bé Minh Thư vui lòng liên hệ với anh Danh Nhiên qua số điện thoại: 0362.528.788. Gia đình vô cùng biết ơn!

Xem nhanh 12h ngày 30.5: Nổ súng bắn loạn xạ trong hẻm | Truy bắt cướp như phim hành động


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.