Xót xa 4 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ

01/08/2023 06:43 GMT+7

Mẹ mất vì ung thư khi cậu con trai út chỉ mới 10 tháng tuổi. 9 năm sau, căn bệnh ung thư cũng cướp luôn người bố của tụi nhỏ. Nay, 4 đứa trẻ mồ côi nương nhờ vào ông nội đã 92 tuổi…

Mồ côi cả mẹ lẫn cha, 4 chị em hiện tại đang sống với ông nội đã già yếu ở thôn Lạng Phước (P.Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị). Cả 4 đứa trẻ đều đang học tập tại Trường tiểu học - THCS P.2 (TP.Đông Hà), lần lượt là Nguyễn Thị Kim Ngân (học sinh lớp 9B), Nguyễn Thanh Ngọc (học sinh lớp 8B), Nguyễn Diễm Như (học sinh lớp 6A), Nguyễn Chí Nhân (học sinh lớp 3B).

Cụ Nguyễn Văn Khuyến (ông nội của 4 đứa trẻ) kể lại, 9 năm trước, khi Chí Nhân mới 10 tháng tuổi, mẹ của các cháu đã ra đi vì ung thư vú. "Mẹ mất khi còn quá nhỏ, cháu Nhân có biết gì đâu, sau nay lớn lên một chút nó cứ hỏi "Mẹ đi công tác về chưa mấy chị?", thế là tụi nhỏ lại ôm nhau khóc", ông Khuyến kể.

Lá lành đùm lá rách: Xót xa 4 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ - Ảnh 1.

4 đứa nhỏ sống cùng ông nội (92 tuổi) đã già yếu và đi lại khó khăn

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Ngày tháng trôi qua, nỗi đau mất mẹ dần nguôi ngoai, các em dưới sự nuôi dạy của người cha, ngày một trưởng thành và phấn đấu nỗ lực cố gắng rất nhiều trong học tập để phần nào làm vui lòng người mẹ ở thiên đàng. Thế rồi, một ngày, cha của các em cũng mắc phải căn bệnh ung thư gan, ông đã che giấu bệnh tật, cố gắng đến phút cuối cùng để lo cho các con với nỗi dằn vặt khi nghĩ về cái chết. Tháng 5.2023, bố của tụi nhỏ qua đời, 4 chị em đủ lớn để biết rằng chúng gần như đã mất tất cả.

Chị cả Nguyễn Thị Kim Ngân kể lại rằng mấy chị em đã khóc hết nước mắt, căm ghét căn bệnh ung thư đã lấy đi của chúng những người thân yêu nhất. "Em từng nghĩ mình đã không còn niềm vui nào trong cuộc sống, không còn chuyện gì có thể làm em cười được nữa. Nhưng nhìn lại 3 đứa em nhỏ, em phải tự nhủ mình không ngã gục, lúc nào cũng nghĩ làm sao để chăm sóc được các em nhỏ của mình khôn lớn và chăm lo cho ông nội đã già yếu", Ngân mếu máo nói.

Gia đình bây giờ chỉ còn 4 đứa trẻ vị thanh niên và 1 ông lão 92 tuổi, đừng nói gì xa xôi, chuyện cơm nước mỗi ngày đã là một vấn đề lớn. Họ sống qua ngày với sự giúp đỡ của gia đình một người cô ruột, những người họ hàng trong gia đình, bà con chòm xóm và những nhà hảo tâm. "Tôi chỉ có một mơ ước tột cùng là mong sao cho điều nhiệm màu đến với các cháu, để chúng đủ cái ăn, đủ cái mặc để cắp sách đến trường, sau này lớn lên đùm bọc nhau mà sống tiếp", ông Khuyến nói như cầu khẩn, những giọt nước mắt tưởng như đã cạn khô đã tiếp tục lăn trên gương mặt đầy vết chân chim khắc khổ.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ 4 chị em Nguyễn Thị Kim Ngân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Ngân trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.