Xót xa 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ

03/11/2021 09:34 GMT+7

Mẹ vừa qua đời cách đây một năm, còn cha sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư cũng đã mất, giờ đây 3 đứa trẻ mồ côi phải nương tựa vào bà nội đang bệnh tật.

Ba anh em Trần Vũ Hoàng (16 tuổi), Trần Thị Bách Hợp (11 tuổi), Trần Thị Bách Hân (9 tuổi), là con của vợ chồng ông bà Trần Thanh Tuấn - Võ Thị Xuân, ở KP.Phú An, P.Hoài Hương, TX.Hoài Nhơn, Bình Định. Gia đình ông Tuấn không may có nhiều người trong nhà cùng bị bệnh hiểm nghèo, làm được đồng nào phải chi chữa bệnh đồng đó nên ngày càng khó khăn.

Anh em Trần Vũ Hoàng từ nay mồ côi cả cha lẫn mẹ

ANH TÚC

Năm 2015, ông Tuấn bị tai biến mạch máu não, phải điều trị dài ngày, sau này sức khỏe yếu nên không làm được việc nặng. Bố ông bị ung thư dạ dày phải chữa trị thời gian dài, tốn kém rất nhiều, cuối năm 2016 thì mất. Đầu năm 2020, bà Xuân phát hiện bị bệnh ung thư và qua đời vào tháng 9.2020. Ngày 11.10.2021, đến lượt ông Tuấn mất vì tai biến mạch máu não. Nhìn 3 đứa trẻ đứng thất thần bên quan tài cha, không ai cầm nổi nước mắt khi nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước của chúng.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471.000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Nguyễn Thị Dưỡng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Dưỡng trong thời gian sớm nhất.

Gia đình hiện còn 4 bà cháu. Bà nội các cháu là Nguyễn Thị Dưỡng (66 tuổi) cũng bị ung thư hạch giai đoạn cuối, đang xạ trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Bà Dưỡng nghẹn ngào kể: “Tôi đã lớn tuổi, lại mang bệnh hiểm nghèo, không biết sống với các cháu được bao lâu. Tôi lo nhất là các cháu đang tuổi ăn học, chúng sẽ đi về đâu nếu không còn nơi nương tựa. Tôi không mong gì hơn là các cháu được tiếp tục đến trường”.

Theo ông Mai Văn Mức, Phó chủ tịch UBND P.Hoài Hương, gia đình ông Tuấn là hộ nghèo, hiện rất khó khăn, lâu nay UBND phường vẫn phối hợp với các đoàn thể của phường vận động hỗ trợ gia đình. Nay ông Tuấn mất, gia đình rơi vào cảnh bế tắc. Sắp tới phường sẽ vận động hội khuyến học, các nhà hảo tâm đóng góp để giúp các cháu có điều kiện tiếp tục đến trường. “Tuy nhiên, mức vận động của địa phương cũng có hạn, trong khi tương lai của 3 cháu nhỏ mồ côi là những ngày dài. Chúng tôi rất mong các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm giúp đỡ để các cháu được tiếp tục đi học”, ông Mức nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.