Xóm trọ nghèo cố trụ mùa Covid-19: Nghĩa tình Tây Đô 'tiếp sức' bệnh nhân chạy thận

12/08/2021 12:18 GMT+7

Hơn 40 người chạy thận quê miền Tây thuê trọ tại Q.Cái Răng, Cần Thơ để tiện việc điều trị. Mùa dịch Covid-19 dù muôn vàn khó khăn, họ vẫn bám trụ được bởi chủ trọ giảm tiền phòng và được tiếp tế lương thực không ngừng.

'Nhà trọ' chạy thận

Nhiều người chạy thận tá túc trong căn nhà tình thương tại khóm 5, P.Thành Phước, TX.Bình Minh, Vĩnh Long. Đây là nơi được nhà hảo tâm xây dựng cho người bệnh và người thân ở miễn phí trong suốt quãng đời chạy thận. Tuy nhiên, khi dịch bùng phát, những bệnh nhân này gặp khó khăn đi lại giữa các tỉnh và được Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho lưu trú miễn phí để điều trị bệnh. Đến khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội chống dịch Covid-19, buộc phải tránh tập trung ở bệnh viện, không còn chỗ lưu trú miễn phí, họ đành phải tìm nơi ở trọ.
Họ tìm đến nhà trọ Thành Đạt tại Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ để tá túc. Hiện khu trọ này có khoảng 40 người bệnh thận và thân nhân thuê ở. Mỗi người một hoàn cảnh, một quê hương nhưng căn bệnh hiểm nghèo này đã kéo họ lại gần nhau, dìu nhau qua những ngày khó khăn vì dịch Covid-19.

Nhiều người bệnh thận ở các tỉnh miền Tây phải ở lại Cần Thơ trong đợt giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 để duy trì sự sống

ẢNH: DUY TÂN

Mẹ con Duyên ở trong phòng trọ nhỏ để tiện cho việc chạy thận ở Cần Thơ

ẢNH: DUY TÂN

Anh Phạm Văn Hòa (30 tuổi, ngụ H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ), anh đã chạy thận được 5 năm. “Lúc trước còn sức khỏe, hai cha con tôi đi làm thuê kiếm sống. Đến khi phát bệnh, cuộc sống phải duy trì hoàn toàn bằng máy lọc, giống như một con robot không sạc pin thì không hoạt động được. Suốt thời gian qua, cha tôi đã luôn theo sát để cùng tôi duy trì sự sống. Tôi mắc nợ cha cả đời này rồi, chẳng còn cơ hội nào để trả hiếu cho ông được nữa, bởi tôi biết mắc căn bệnh này sự sống chỉ tính bằng ngày”, anh Hòa chia sẻ.
Anh Hòa tiếp lời, suốt khoảng thời gian chạy thận, may mắn anh được nhà hảo tâm nhận vào tá túc tại căn nhà chung ở Vĩnh Long dành cho người chạy thận. Đến khi dịch Covid-19 bùng phát không về được nhà chung và thuê trọ ở Cần Thơ, bà con chung cảnh ngộ cũng sẵn lòng san sẻ thực phẩm, nhu yếu phẩm và cùng động viên nhau cố gắng vượt qua mùa dịch Covid-19 này.

Bà Lê Thị Loan (45 tuổi, mẹ Duyên) rưng rưng khóc vì thương con, vì khốn khó trăm bề trong mùa dịch

ẢNH: DUY TÂN

Cao Hữu Duyên (20 tuổi, ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long) bị suy thận hơn 4 năm qua bùi ngùi cho biết: “Em phát bệnh từ năm 16 tuổi. Ba thì bị bệnh tim nên mất khả năng lao động; chỉ có mẹ và anh trai đi hái cam thuê để kiếm tiền lo cho gia đình. Khoảng 2 năm nay, mẹ đồng hành cùng em đi qua lại giữa Vĩnh Long và Cần Thơ để chạy thận”, Duyên nói.
Thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội chống dịch Covid-19, không thể về quê nên phải ở lại Cần Thơ. Hai mẹ con em Duyên phải thuê trọ, rồi tốn chi phí xét nghiệm Covid-19 một tuần 2 lần để vào chạy thận ở bệnh viện nên tiền dành dụm trong mùa dịch Covid-19 gần cạn sạch. Đang nói chuyện, Duyên vì quá mệt nên trở vào trong để mẹ vỗ lưng cho dễ thở. 
Còn cụ Hồ Văn Sang (41 tuổi, ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long) cho biết: “Tiền bạc chi tiêu đủ thứ nên cạn kiệt. Giờ ở dãy trọ này ai cũng khổ như ai, nhưng cái tình, cái nghĩa khi bà con sẵn sàng san sẻ thực phẩm để không ai phải đói khiến tôi xúc động và thấy ấm lòng lắm”.

Chủ trọ giảm giá thuê, nhà hảo tâm tiếp lương thực

Chị Nguyễn Thị Thanh Nga (chủ nhà trọ Thành Đạt) cho biết, hiện 2 dãy phòng trọ hàng chục phòng đều cho người bệnh suy thận thuê để tiện việc chạy thận hằng tuần. Hầu hết bà con đều phải ở lại Cần Thơ để chạy chữa nên chị tạo điều kiện cho họ ở, mặc dù đã ngưng nhận khách từ giữa tháng 7.

Bởi phòng trọ nóng ẩm, bản thân em Duyên thường mệt do bệnh suy thận nên mẹ phải luôn túc trực để xoa bóp tay chân và vỗ về lưng cho em dễ ngủ

ẢNH: DUY TÂN

Cụ ông chăm sóc vợ bị bệnh thận trong căn phòng trọ nhỏ

ẢNH: DUY TÂN

Ngoài việc nhận người bệnh thận ở trọ. Vợ chồng chị Nga còn quyết định giảm ít nhất 50% giá thuê phòng, mỗi phòng giảm còn 50.000 đồng/ngày, thay vì 100.000 - 120.000 đồng/ngày. Chủ trọ bao tiền điện nước. Mặc dù tiền thuê mặt bằng kinh doanh nhà trọ mùa Covid-19 vẫn ở mức giá như ngày thường cũng khiến chị khó khăn xoay xở, nhưng chị vẫn sẵn lòng hỗ trợ.
“Sáng hôm nay tôi được báo tin cụ bà chạy thận ở phòng trọ đi nhà tắm bị trượt té trật khớp háng. Vợ chồng tôi lập tức lấy xe chở cụ vào bệnh viện và làm giấy tờ cho cụ nhập viện. Giờ hỗ trợ bà con được khoảng nào thì tôi hỗ trợ hết mình, bởi thấy bà con đã quá khổ rồi”, chị Nga nói.
Tương tự, ông Trần Văn Hiền (46 tuổi, ngụ TX.Bình Minh, Vĩnh Long) cũng ngày ngày vận chuyển nhu yếu phẩm như: bánh mì, khoai lang, cơm... từ Vĩnh Long sang Cần Thơ để giúp đỡ bà con cùng một số người chạy thận ở nhà trọ Thành Đạt.

Tay người bệnh thận chi chít nốt chai sần do nhiều năm chạy thận

ẢNH: DUY TÂN

Chị Thanh Nga không chỉ giảm tiền trọ, còn thường xuyên đến thăm hỏi từng phòng

ẢNH: DUY TÂN

“Tại nhà chung dành cho người chạy thận do tôi lập ra có hơn 20 người hiện đang ở trọ Thành Đạt. Bởi được Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ cấp giấy đi đường nên mỗi ngày hai buổi, tôi vận chuyển nhu yếu phẩm sang cho bà con từ vật dụng sinh hoạt, nấu ăn đến thực phẩm để bà con có thể duy trì cuộc sống qua mùa dịch", ông Hiền cho biết.
Ông Phạm Đỗ Minh Trung (43 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) suốt những ngày qua đảm trách việc kết nối nhà hảo tâm và vận chuyển quà, thực phẩm, bánh… đến bà con xóm trọ nghèo chạy thận trong mùa Covid-19.
“Biết được bà con nơi đây khó khăn nên tôi cũng kết nối nhà hảo tâm, người thì cho nhu yếu phẩm, người kéo cá nhà nuôi hàng chục kg để nhờ đem cho… Bởi thế mới thấy tấm lòng hào sảng của bà con miền Tây hỗ trợ, san sẻ nhau trong mùa dịch Covid-19 khắc nghiệt này ấm áp đến nhường nào”, ông Trung chia sẻ.

Nhiều nhà hảo tâm tìm đến dãy trọ trao quà cho người bệnh thận

ẢNH: DUY TÂN

Có người còn kéo hàng chục kg cá nuôi trong mương nhà để gửi tặng

ẢNH: DUY TÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.