Xóm đạo ở TP.HCM đón Giáng sinh, người Công giáo háo hức dựng hang đá, cây thông

09/12/2023 10:19 GMT+7

Những ngày này, người dân ở các xóm đạo ở TP.HCM náo nức làm hang đá, dựng cây thông để mừng ngày Chúa sinh ra đời. Tại các nhà thờ, người người đến chụp hình check-in, không khí nhộn nhịp, háo hức hơn bao giờ hết.

Chung tay trang trí Giáng sinh

Dù đã 8 giờ tối nhưng người dân ở Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Hạt Xóm Mới (Q.Gò Vấp, TP.HCM) vẫn đang trang trí, chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Ông Phạm Văn Nghĩa (64 tuổi) đang cùng mọi người cắt tỉa, lắp ráp mô hình “Sài Gòn đêm” độc nhất do chính tay người dân trong giáo xứ thiết kế riêng cho mùa lễ năm nay.

Những xóm đạo ở TP.HCM lên đèn đón Giáng Sinh: Người Công giáo tất bật trang trí  - Ảnh 1.

Những xóm đạo ở TP.HCM lên đèn đón Giáng Sinh: Người Công giáo tất bật trang trí  - Ảnh 2.

Nhà thờ lên đèn lộng lẫy để khách tham quan, chụp hình.

HỒ NHÂM

Ông Nghĩa cho biết, mấy chục năm qua, cứ đến tháng lễ, ông lại tham gia công tác chuẩn bị, trang trí. Được làm công việc này, ông thấy tươi vui, khỏe khoắn, cả năm chỉ chờ đến dịp để được gặp gỡ, giao lưu đông đủ với anh em trong xóm.

“Làm quần quật cả năm trời, cứ đến mùa Noel, người dân xóm tôi mỗi người đóng góp một ít để trang trí, bày biện cho hoành tráng. Khu này rất vui, mấy anh em thì phụ trách việc nặng nhọc như dựng hang đá, trang trí cây thông, lắp đèn nhấp nháy. Còn hội phụ nữ thì tiếp sức bằng các bữa ăn chiều, nước uống…”, ông Nghĩa phấn khởi nói.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Trần Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho biết, năm nay người dân trong xóm đã bắt đầu khởi công dựng hang đá từ đầu tháng 10. 

Ai nấy đều hăng say trang trí dù trời đã tối.

THÁI THANH

“Mọi người ở đây háo hức lắm, chuẩn bị gần 2 tháng nay. Mỗi người một tay để làm cho tốt, có mấy anh em làm từ 7 giờ sáng đến tối khuya mới chịu về. Càng đến gần Giáng sinh, lượng người đến nhà thờ làm lễ cũng đông hơn, có hôm nhà xe quá tải, phải điều động thêm thanh niên trong xóm đến hỗ trợ giữ trật tự”, ông Lâm nói.

Đa phần, các nhà thờ mở cửa cho khách tham quan, chụp hình từ 18 đến 22 giờ. Ai cũng tỏ ra thích thú trước tiểu cảnh hang đá được trang trí, tái hiện sinh động. Các khu vực có đèn nhấp nháy đặc biệt được nhiều bạn nhỏ ưa thích.

Chị Lê Thị Bích Vân (33 tuổi, Q.Gò Vấp) sau khi làm lễ cũng tranh thủ ra phía ngoài chụp hình check-in. Với những người theo Công giáo như chị, lễ Giáng sinh vô cùng ý nghĩa. Mỗi năm, chị đều đặt may một chiếc áo dài mới để đi lễ và ăn mừng cùng gia đình, bạn bè.

Những xóm đạo ở TP.HCM lên đèn đón Giáng Sinh: Người Công giáo tất bật trang trí  - Ảnh 4.

Gia đình ông Kính tự làm hang đá với quy mô nhỏ ở nhà.

HỒ NHÂM

“Chưa đến Giáng sinh nhưng tôi đã rất háo hức, cảm thấy rộn ràng trong lòng. Đêm 24.12, gia đình tôi ngồi quây quần bên nhau. Tôi luôn mong cho ba mẹ, người thân được bình an, cũng mong năm mới bản thân sẽ được thuận lợi công việc”, chị Vân tâm sự.

Không khí Giáng sinh ngập tràn

Ông Phan Văn Kính (75 tuổi) - một giáo dân thuộc giáo xứ Mân Côi (Q.Gò Vấp) đã tất bật làm hang đá trước cổng nhà mình suốt một tháng nay. Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Kính cho biết, là một giáo dân, ông không thể bỏ qua việc trang trí mỗi mùa Giáng sinh. 

Nhiều người háo hức chụp hình trước thềm Giáng sinh.

THÁI THANH - HỒ NHÂM

Những xóm đạo ở TP.HCM lên đèn đón Giáng Sinh: Người Công giáo tất bật trang trí  - Ảnh 6.

Ca đoàn trong nhà thờ Ba Chuông tập trước thềm lễ Giáng sinh.

THÁI THANH

“Tùy kinh phí, có ít làm ít, có nhiều thì trang trí nhiều, như hang đá này tôi làm khoảng 10 triệu. Niềm vui của tôi khi đến mùa này là trang trí hang đá, các cháu nhỏ đi ngang qua rất thích thú nán lại xem. Ngoài ra, đúng Giáng sinh, năm nào tôi cũng phát quà cho thiếu nhi ngay tại hang đá của mình, vui lắm”, ông Kinh nói.

Chị Đỗ Thị Hồng Nhung (39 tuổi) đưa con trai 7 tháng tuổi đi lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau giờ làm, chị tranh thủ đưa con đến tham quan, nhìn ngắm công trình hang đá công phu được dựng lên ở đây. Vì có con nhỏ nên chị tranh thủ đi trước, sợ càng gần ngày lễ sẽ càng đông.

Những xóm đạo ở TP.HCM lên đèn đón Giáng Sinh: Người Công giáo tất bật trang trí  - Ảnh 7.

Những xóm đạo ở TP.HCM lên đèn đón Giáng Sinh: Người Công giáo tất bật trang trí  - Ảnh 8.

Số lượng người làm lễ tại nhà thờ đông hơn ngày thường.

THÁI THANH - HỒ NHÂM

Ra về sau buổi tập hát chuẩn bị cho đêm Giáng sinh ở nhà thờ Ba Chuông (Q.3), bạn Trần Chí Bảo (24 tuổi) cho biết, để đêm diễn 24.12 diễn ra thành công, mọi người đều rất hăng say tập luyện các tiết mục văn nghệ. Mỗi tuần tập từ 2 - 3 buổi, ai nấy đều háo hức, phấn khởi chờ đợi ngày công diễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.