Xin giúp chàng trai được tiếp tục điều trị bệnh tim

20/11/2023 09:30 GMT+7

Anh Trương Hoàng Dương (27 tuổi) ở ấp Hòa Phú, xã Long Bình, H.Gò Công Tây, Tiền Giang phải nằm một chỗ suốt ngày vì căn bệnh tim tái phát, trong khi gia cảnh rất khó khăn.

Cách nay 10 năm, anh Trương Hoàng Dương (nhân vật trong bài Xin giúp một học sinh phẫu thuật tim, đăng trên Thanh Niên ngày 10.9.2013) được bạn đọc của báo, Công ty TNHH một thành viên in Trần Phú cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM giúp đỡ phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tâm Đức (TP.HCM). Năm đó, Dương đang là học sinh Trường THPT Long Bình, H.Gò Công Tây, phải nghỉ học để chữa bệnh. Sau phẫu thuật, Dương khỏe hơn nhưng chưa được bao lâu thì bệnh tái phát, luôn thấy mệt trong người.

Lá lành đùm lá rách: Xin giúp chàng trai được tiếp tục điều trị bệnh tim - Ảnh 1.

Anh Trương Hoàng Dương đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, vì gia cảnh quá khó khăn

M.KHANH

Giờ cả ngày lẫn đêm anh Dương đều nằm trên chiếc võng vì hễ nằm trên giường là thấy khó thở. Mọi sinh hoạt của anh đều xung quanh chiếc võng này. Nhìn con trai gầy gò, xanh xao, mệt mỏi, bà Châu Thị Phượng (mẹ của anh) nghẹn ngào: "Sau lần phẫu thuật năm 2013, Dương thêm chứng kém hấp thụ các chất dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa và thiếu máu. Cháu than mệt hoài, muốn lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị nhưng không có tiền nên chỉ đi khám ở địa phương. Vừa rồi, gia đình vay được mười mấy triệu đưa Dương vào Bệnh viện Tiền Giang chữa trị. Hết số tiền vay, cả nhà không xoay xở được thêm nên phải đưa cháu trở về nhà".

Ông Nguyễn Văn Mười, hàng xóm nhà bà Phượng, cho biết giờ mỗi tuần mẹ anh Dương đưa con ra Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công (TX.Gò Công, Tiền Giang) để làm xét nghiệm rồi về nhà chứ không có tiền để nằm viện tiếp tục điều trị. Mỗi lần đến bệnh viện (cách nhà khoảng 10 km) là phải thêm chi phí thuê ô tô vì anh không thể ngồi xe gắn máy. Chủ xe cảm thương hoàn cảnh nghèo khó nên chỉ lấy đủ tiền xăng.

Ngoài căn nhà cấp 4 được xây dựng từ sự hỗ trợ của chính phủ Úc sau khi căn nhà cũ bị sập trong trận bão số 9 năm 2006, ba mẹ anh Dương không còn tài sản gì khác. Ba của anh là ông Trương Thế Kiệt làm nghề vác lúa gạo mướn cho nhà máy xay xát, thu nhập không bao nhiêu. Mẹ của anh trước kia cũng làm thuê làm mướn, giờ chủ yếu ở nhà chăm sóc con trai. Rất mong bạn đọc mở rộng tấm lòng, chung tay tiếp sức cho anh Dương được tiếp tục điều trị bệnh. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Trương Hoàng Dương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Dương trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.