Xét xử nhóm hành hung phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa

26/03/2015 14:24 GMT+7

(TNO) Sáng 26.3, TAND TP.Nha Trang mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Hữu Hạnh (Hạnh “nhỏ”, 41 tuổi, trú phường Phước Hòa, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và đồng phạm trong vụ án “cố ý gây thương tích” đối với ông Nguyễn Văn Dần, phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa.

(TNO) Sáng 26.3, TAND TP.Nha Trang mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Hữu Hạnh (Hạnh “nhỏ”, 41 tuổi, trú phường Phước Hòa, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và đồng phạm trong vụ án “cố ý gây thương tích” đối với ông Nguyễn Văn Dần, phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa.

Các bị cáo tại tòa sáng 26.3
Các bị cáo tại tòa sáng 26.3
Trước đó, ngày 11.3, phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo trên đã phải tạm hoãn, vì vắng mặt người bị hại; vắng nhiều người làm chứng và người có quyền, nghĩa vụ liên quan; vắng luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh.
Tại phiên tòa hôm nay, ông Nguyễn Văn Dần có đơn xin vắng mặt.
Theo cáo trạng, ngày 22.10.2013, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Dần, Phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa, làm trưởng đoàn, đến kiểm tra văn phòng Công ty TNHH dịch vụ du lịch và vận tải Tân Hoàng Long (ở đường Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang) do vợ chồng Nguyễn Hữu Hạnh làm chủ. Quá trình làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu công ty ngừng hoạt động đến khi xuất trình được giấy phép kinh doanh vận tải; đồng thời đề nghị UBND TP.Nha Trang chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, đình chỉ hoạt động của văn phòng công ty này; lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông xử lý vi phạm các xe của công ty khi tham gia vận chuyển hành khách dưới mọi hình thức.
Khoảng 6 giờ 15 ngày 23.10.2013, nhóm do Nguyễn Hữu Hạnh cầm đầu cùng Nguyễn Đức Thi, Lê Thanh Nhàn, Lê Quang Sang, Phan Nhật Dũng, Trần Thanh Tú, Huỳnh Ngọc Nhân, Lê Thanh Hải, Nguyễn Đức Nhựt Sơn, Nguyễn Võ Duy Sanh xông vào nhà riêng ông Nguyễn Văn Dần, ở phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, hành hung ông Dần.
Kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y Khánh Hòa ngày 25.10.2013 cho thấy ông Dần bị đa chấn thương vùng mặt và vùng tay, chân hai bên, mắt trái bầm tụ máu, gãy xương 4 và 5 bàn tay trái, biến dạng, hạn chế cử động, vùng bàn tay phải và vùng gối hai bên bầm tụ máu. Sức khỏe ông Dần thời điểm được giám định bị giảm do thương tích gây nên là 16%.
Bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh tại tòaBị cáo Nguyễn Hữu Hạnh tại tòa
Tại phiên tòa sáng 26.3, Hạnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ khoảng 0 - 5 giờ ngày 23.10.2013, Hạnh đi nhậu cùng các bị cáo trên. Sáng cùng ngày, Hạnh cùng cả nhóm đi ăn sáng, uống cà phê. Tại đây, Sơn hỏi Hạnh: “Anh có chuyện gì buồn cần em làm không?”. Hạnh nói: “Có thằng này bữa giờ hành anh. Mấy đứa mày cứ ăn sáng, uống cà phê đi, tí anh dẫn xuống nhà nó đánh nó”.
Bị cáo Hạnh nói sau khi đến nhà ông Dần, thấy ông Dần bước xuống thì Hạnh hỏi: “Mày có phải là thằng Dần không?”, rồi xông đến tát vào mặt ông Dần một cái. Sau đó, một số bị cáo khác cũng xông đến đánh, tát ông Dần, số khác la hét, cảnh giới tại cửa nhà. Cả nhóm chỉ ở trong nhà ông Dần khoảng 1-2 phút rồi rời khỏi.
“Lúc đó do bia rượu nên bị cáo không kiềm chế được mới hành động như thế. Bị cáo hối hận về hành vi của mình”, Hạnh nói.
Các bị cáo Thi, Nhàn, Sang, Tú, Dũng, Nhân, Hải, Sanh cũng thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng. Các bị cáo khai trước đó không biết ông Dần là ai, các bị cáo chỉ “đi theo”. Bị cáo Thi khai ngoài bị cáo đánh ông Dần thì bị cáo thấy Hạnh, Dũng, Sang cũng đánh ông Dần. “Sau đó bị cáo thấy một người phụ nữ chạy lên lầu và một bé gái ngồi khóc”, bị cáo Thi nói.
Bị cáo Sơn khai bị cáo nghe bị cáo Hạnh nói có người “hành anh”, bị cáo tưởng là Hạnh mâu thuẫn tiền banh với ông Dần nên hỏi ông Dần “Sao nợ tiền banh anh tôi mà không trả?”. Sau này, bị cáo mới biết không phải là chuyện banh bóng.
Bị cáo Sơn nói: “Trước đó bị cáo cũng không biết ông Dần là ai. Bị cáo thấy hối hận về hành vi của mình nên sau đó ra đầu thú”.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.