Vị đắng những chuyến đi xa (*)

12/12/2006 22:06 GMT+7

Tôi biết anh Trần Ngọc Châu đã lâu từ sau những ngày mới giải phóng đất nước, tôi theo đuổi ngành kinh doanh làm kinh tế, còn anh theo ngành báo chí, hai việc làm hoàn toàn khác nhau. Nhưng đọc những bài viết trên báo của anh, đặc biệt là những ký sự làm tôi liên tưởng đến sự chuyển mình của đất nước qua những thời kỳ kinh tế từ chỉ huy bao cấp cho đến thị trường như hiện nay, những trăn trở băn khoăn, những hoài bão và kể cả những lúc chạnh lòng nhìn “người ta” và nhìn lại mình.

Chúng tôi tuy  khác ngành nghề nhưng đều có điểm chung giống nhau là mong mỏi làm sao để có thể ngẩng đầu đi ra thế giới bên ngoài qua những giai đoạn đầy thách thức của quá trình phát triển. Giờ đây nhìn lại những chặng đường đã qua chúng ta đều thấy đã có những phát triển khá hơn rất nhiều so với những ngày đầu đổi mới, song thách thức vẫn còn đó. Một nền kinh tế hội nhập sắp đến cũng là lúc cần nhìn lại những gì đã qua, có thể là những trải nghiệm mang tính chủ quan nhưng vẫn là những bài học quý giá cho ngày hôm nay. Đọc ký sự Vị đắng những chuyến đi xa của Trần Ngọc Châu cũng là để thấy lại mình cho những bước đường sắp đến - chắc chắn sẽ phải tốt hơn, đáng tự hào hơn và cũng luôn tự bảo bản thân mình là tất cả vẫn còn phía trước, với ý nghĩ tích cực về một lớp người đã từng trăn trở trải lòng như những ký sự này để mong mỏi cùng góp sức cho một tương lai tốt đẹp hơn.

(*) NXB Trẻ và Saigon Times Books xuất bản tháng 12/2006

Phạm Phú Ngọc Trai
(Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Pepsi Co. Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.