'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
17/01/2024 19:47 GMT+7

Bình luận viên Hoàng Nam - Nhật Nam đã phải thốt lên như vậy khi bình luận trực tiếp trận bóng đá tranh vé play-off của đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM và đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) chiều nay, 17.1.

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 1.

Thầy trò HLV Phan Hoàng Vũ được đấu tiếp vòng play-off

NGỌC DƯƠNG

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) đã và đang chứng kiến những trận cầu vô cùng chất lượng của dàn cầu thủ là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện. Một trong số đó là trận đấu vừa kết thúc, với tỉ số hòa 3-3 của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM và UEF. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Phan Hoàng Vũ được đấu tiếp vòng play-off. Các cầu thủ UEF đã đổ gục xuống sân, nhiều người đã ôm mặt khóc nức nở.

UEF ghi bàn, dẫn trước trong hiệp 1 và phải đến hiệp 2, cảm giác trận đấu như mới bắt đầu. Sân cỏ bùng nổ với các pha rượt đuổi nhau, liên tiếp tranh chấp bóng, học trò HLV Phan Hoàng Vũ vừa ghi bàn thì đến các cầu thủ phía UEF gỡ hòa. Hay khoảnh khắc bàn thắng đẹp như một tuyệt tác của cầu thủ áo số 10 phía Trường ĐH Nông lâm TP.HCM khiến sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng như muốn vỡ tung.

Highlight ĐH Nông Lâm TP.HCM - ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM | TNSV Thaco Cup 2024

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 2.

NGỌC DƯƠNG

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 3.

NGỌC DƯƠNG

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 4.

Trận đấu kịch tính từng phút từng giây giữa Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (xanh) và UEF

NGỌC DƯƠNG

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 5.

UEF đã ghi bàn trước và dẫn trước trong hiệp 1

NGỌC DƯƠNG

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 6.

Thế nhưng Nông lâm rất nhanh chóng tìm lại chính mình

NGỌC DƯƠNG

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 7.

HLV Phan Hoàng Vũ của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM căng thẳng, không thể đứng yên

NGỌC DƯƠNG

CĐV Nông lâm mở hội trên sân và cả mở hội trên YouTube Báo Thanh Niên - nơi đang tường thuật trực tiếp trận đấu hấp dẫn đến nghẹt thở này bằng hàng trăm những trái tim màu xanh lá cây - màu truyền thống của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Tỉ số chỉ được chắc chắn là 3-3 sau khi chính thức kết thúc 5 phút bù giờ - 5 phút dài đằng đẵng với hàng ngàn trái tim hâm mộ dành cho Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.

Trận đấu hay đến mức, cả bình luận viên Hoàng Nam và Nhật Nam phải thốt lên: "Trận đấu hay như được xem một bộ phim Hollywood"; "Chúng tôi thật sự thấy bản thân mình may mắn khi hôm nay được ngồi đây giữa khán đài để bình luận trận đấu này. Phải nói đến thời điểm này, đây là một trong những trận cầu hay nhất, cảm xúc nhất. Cho chúng tôi bình luận thêm 80 phút nữa thì chúng tôi cũng bình luận được". Hay "Nếu có một điều ước, chúng tôi ước cho cả hai đội đều được đi tiếp bởi họ quá xứng đáng!"…

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 8.

NGỌC DƯƠNG

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 9.

Bóng đá là thế, có kẻ thắng người thua, UEF đã rất nỗ lực, chơi bùng nổ ở mùa giải năm nay nhưng đã không may mắn

NGỌC DƯƠNG

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 10.

NGỌC DƯƠNG

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 11.

NGỌC DƯƠNG

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 12.

Những giọt nước mắt của các cầu thủ UEF đã không ngừng rơi, dù cho trận đấu đã kết thúc

NGỌC DƯƠNG

'Xem bóng đá mà nghẹt thở như xem phim Hollywood!'- Ảnh 13.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.