‘Xe vua’ tung hoành lúc nửa đêm

17/04/2018 08:20 GMT+7

Ngay thời điểm vụ án 'mua bán logo xe vua' chuẩn bị được đưa ra xét xử, ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy tình trạng xe ben, xe tải lộng hành vẫn ám ảnh người dân.

Trong khi dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến việc hàng tỉ đồng các bị can khai đã chi hối lộ CSGT, TTGT để “bảo kê” xe quá tải chưa được làm rõ ở vụ án “mua bán logo xe vua” (xem Thanh Niên ngày 15 - 16.4), thì người dân TP.HCM những năm qua luôn bức xúc tình trạng xe tải, xe ben - mà họ gọi là một dạng “xe vua” - vẫn hằng đêm tung hoành trên nhiều tuyến đường.
Ngay thời điểm vụ án “mua bán logo xe vua” chuẩn bị được đưa ra xét xử, ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy tình trạng xe ben, xe tải lộng hành vẫn ám ảnh người dân.
Xe “ưu tiên”
23 giờ ngày 14.4, PV Thanh Niên có mặt ở khu vực cầu Tham Lương (Q.Tân Bình), thấy nhiều xe ben bắt đầu “đổ bộ” vào các tuyến đường gần đó như Tây Thạnh, Phan Huy Ích… Thời điểm này, ở lưng chừng cầu có 5 xe nối đuôi nhau đậu chờ đến giờ (0 giờ - PV) chạy vào trung tâm TP.
Càng gần đến giờ được phép chạy vào trung tâm, lượng xe đậu ở khu vực này càng đông. Xe ben đậu ở hai bên làn xe giữa cầu; đậu vào làn xe máy; đậu vắt vẻo giữa vỉa hè và lòng đường. Đến 23 giờ 30, khu vực gần cầu Tham Lương được “nêm” bằng hàng chục xe ben. Lối thoát cho các phương tiện lưu thông hướng từ An Sương về trung tâm TP là khoảng trống ít ỏi giữa lòng đường kẹp giữa những làn xe ben đậu.
Xe ben vượt đèn đỏ ở cầu vượt Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình) Ảnh: Đức Tiến - Trần Tiến
Tương tự, ở đường Chế Lan Viên (Q.Tân Phú) cũng có hơn chục xe ben đậu sẵn, xếp thành 3 hàng choán hết 2/3 làn đường, chờ đua tốc độ vào nội đô.
Đồng hồ điểm 23 giờ 50, không gian yên ắng ở đường Trường Chinh, Cộng Hòa (Q.Tân Bình) bị xé toạc bởi tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi hơi của hàng chục xe ben từ phía cầu Tham Lương chạy về trung tâm. Cùng lúc, “binh đoàn” hơn chục xe ben ở đường Chế Lan Viên cũng đua nhau bấm còi rồi đạp ga hết công suất lao đi.
Đoàn xe ben vượt đèn đỏ ở mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh rồi phóng như bay về phía trước, tốc độ không dưới 70 km/giờ. Đến hông cầu Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình), cả đoàn ào vào làn xe máy và vượt đèn đỏ, rồi vừa lao về hướng trung tâm vừa nhá đèn, bóp còi inh ỏi; thậm chí phụ xe còn nhoài người ra cửa la hét yêu cầu các phương tiện khác nhường đường cho xe “ưu tiên”. Sau khi tiếp tục vượt đèn đỏ ở cầu vượt Lăng Cha Cả, đoàn xe hướng thẳng về đường Nguyễn Văn Trỗi và thêm 3 lần vượt đèn đỏ ở các giao lộ khi tới đường Võ Thị Sáu (Q.3).
Không thấy CSGT!
Những hình ảnh trên không phải cá biệt, bởi sau đó và trong đêm 15, rạng sáng 16.4, PV Thanh Niên tiếp tục ghi nhận xe ben vượt đèn đỏ, lộng hành ở cung đường này cùng nhiều tuyến đường khác như khu vực ngã tư Bảy Hiền, đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.Tân Bình, Q.3)… Như “thường lệ”, suốt 2 đêm PV ghi nhận không hề thấy lực lượng CSGT xuất hiện. Duy nhất thời điểm rạng sáng 15.4, lọt vào ống kính của PV là một xe tuần tra của công an đậu trên đường Cộng Hòa, nhưng đoàn “xe vua” vẫn bất chấp, gầm rú chạy kinh hoàng. Trong khi đó, thấy xe ben “đua”, các loại xe cá nhân đều phải dạt vào lề, thậm chí nhiều người chạy xe máy hốt hoảng lao lên vỉa hè vì quá hoảng sợ tiếng còi hơi phả vào gáy cùng tiếng động cơ gầm rú.
Một cô gái bị đoàn xe ben ép ngã ra đường Hoàng Văn Thụ (bên hông cầu vượt Lăng Cha Cả) Ảnh: Đức Tiến - Trần Tiến
Bà Loan (45 tuổi), nhân viên Công ty TNHH dịch vụ công ích Q.Phú Nhuận, cho biết thường ngày bà làm từ 20 giờ - 3 giờ sáng và vô cùng ám ảnh tình trạng xe ben phóng nhanh vượt ẩu trên đường. “Cứ gần 0 giờ là xe ben bắt đầu chạy ghê lắm. Tụi nó đua nhau chạy 2 - 3 làn. Nhiều lúc nó chạy lách nhau nên mình đang quét rác cũng phải nhảy lên lề tránh”, bà Loan bức xúc.
Đoàn xe ben được cho là vượt qua luôn ô tô tuần tra của CSGT Ảnh: Đức Tiến - Trần Tiến
Rất nhiều bạn đọc cũng bức xúc như bà Loan, nhất là những người đi đường bị xe ben chiếm làn, ép vào sát lề thậm chí văng lên vỉa hè… Lúc đó, họ chỉ biết nhìn theo đoàn xe ngang nhiên lộng hành với ánh mắt uất ức. Nhiều người đã dùng điện thoại ghi hình xe ben lộng hành đưa lên mạng, phản ánh đến báo chí… như một sự giải tỏa bất lực, vì ngay chính lực lượng CSGT hình như cũng “bó tay” với tình trạng này.
Bởi suốt từ 2015 đến nay, năm nào nhận phản ánh của bạn đọc, Thanh Niên đều cử PV ghi hình, phản ánh tình trạng xe ben phóng nhanh vượt ẩu, coi thường tính mạng người đi đường ở các tuyến đường trên. Mỗi lần như vậy, CSGT có “ra quân”, lãnh đạo phòng CSGT đường bộ, đường sắt cho biết sẽ kiên quyết xử lý… Nhưng chỉ một thời gian ngắn đâu lại vào đó.
Không lẽ, xe ben đúng là “xe vua”?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.