Xe ôm bị cướp bất thành: Tên cướp cắt cổ tôi, may mà tôi vùng thoát

13/04/2016 12:25 GMT+7

Một tên cướp đón xe ôm, lừa cho tài xế xe ôm chạy vào một khu đất trống, rồi bất ngờ kề dao cắt cổ người lái xe ôm hòng cướp xe máy.

Một tên cướp đón xe ôm, lừa cho tài xế xe ôm chạy vào một khu đất trống, rồi bất ngờ kề dao cắt cổ người lái xe ôm hòng cướp xe máy.

Ông Hùng với vết thương trên cổ đang kể lại vụ việc - Ảnh: Công NguyênÔng Hùng với vết thương trên cổ đang kể lại vụ việc - Ảnh: Công Nguyên
Sáng 13.4, ông Huỳnh Văn Hùng (56 tuổi, ngụ P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM) hành nghề xe ôm cho biết ông vừa thoát chết sau khi bị một tên cướp giả làm khách đi xe, lừa chạy vào bãi đất trống rồi dùng dao cắt cổ, định cướp xe, xảy ra vào chiều 12.4.
Cũng trong sáng 13.4, Công an Q.9 (TP.HCM) đã lấy lời khai ông Hùng, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc
Theo ông Hùng, khoảng 16 giờ 30 ngày 12.4, ông đang đậu xe đón khách tại ngã tư Bình Thái (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức), thì có một người đàn ông trạc 30 tuổi, ăn mặc lịch sự, gọi ông Hùng chở về cầu Rạch Chiếc. Ông Hùng chở người này tới cầu Rạch Chiếc thì khách yêu cầu chui qua gầm cầu Rạch Chiếc để vào khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (P.Phước Long A, Q.9).
Vết thương dài 10 cm trên cổ của ông Hùng - Ảnh: Công Nguyên

Người này tiếp tục kêu ông Hùng chở vào con đường vắng cạnh bãi đất trống. Tới nơi vắng người, người này ngồi phía sau bất ngờ ôm chặt đầu ông Hùng rồi dùng dao cắt vào cổ ông.
Ông Hùng kể, khi bị cắt vào cổ, ông hoảng hốt quăng tay xe máy làm cả hai người ngã ra đường. Nhân cơ hội đó, ông Hùng rút chìa khóa xe máy vứt vào bụi cây, rồi vùng chạy kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều thanh niên đang đá bóng tại một sân cỏ nhân tạo cách đó khoảng 500m chạy đến. Thấy vậy, tên cướp chạy bộ ra xa lộ Hà Nội, tẩu thoát.
Ông Hùng được mọi người sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện Quân Dân Miền Đông (Q.9) cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ phải khâu hơn 20 mũi để cầm máu vết thương dài 10 cm ở cổ cho ông Hùng.
Chiếc xe máy bị cướp bất thành theo lời kể của ông Hùng - Ảnh: Công Nguyên

Sau khi được cấp cứu, trong đêm 12.4, ông Hùng được cho xuất viện. Sáng 13.4, ông Hùng đến Công an P.Phước Long A trình báo vụ việc.
Chưa hết hoảng hốt, ông Hùng nhớ lại: "Nghĩ ban ngày nên không ai dám cướp nên nghe lời nó tui mới chạy vô nơi vắng người. Khi vừa bị nó cắt cổ, theo phản xạ tôi vứt tay lái làm xe ngã ra đường, rồi vùng chạy. May tôi rút chìa khóa xe vứt đi mất chứ không nó đã cướp xe tôi rồi. Quanh khu vực đó, có một số thanh niên đá bóng, nghe tôi la nên chạy đến. Không có mấy thanh niên đó, chắc nó giết tôi rồi".
Sáng 13.4, PV Thanh Niên trở lại khu vực dưới chân cầu Rạch Chiếc (nơi ông Hùng cho biết bị tên cướp cắt cổ) ghi nhận thấy đây là khu vực hoang vắng, cạnh bãi đất bỏ hoang ít người qua lại. Tại đây còn một nón vải màu xám và một mũ bảo hiểm màu trắng.
Theo ông Hùng, mũ bảo hiểm trắng là của ông, mũ vải là của tên cướp để lại.
Một số người dân sống gần khu vực xác nhận có vụ việc tên cướp cắt cổ người lái xe ôm vào chiều 12.4. Ông Hùng cho biết mình chạy xe ôm hơn 10 năm nay. Đây là lần đầu tiên ông gặp cướp và ông khẳng định lâu nay mình không có mâu thuẫn với ai.
Theo quan sát PV Thanh Niên, đoạn đường ông Hùng cho biết chở tên cướp đi ngang qua đều có camera an ninh.
Hiện trường vụ việc theo lời kể của ông Hùng - Ảnh: Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.