Xe nước mía của người Việt 'gây sốt' ở Hàn Quốc, hàng dài người chờ mua

17/04/2023 12:18 GMT+7

Đoạn clip ghi lại hình ảnh người Hàn Quốc xếp hàng dài chờ mua nước mía Việt Nam thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh xe nước mía quen thuộc của người Việt xuất hiện ở xứ sở kim chi khiến cư dân mạng thích thú. Chiếc xe đẩy nhỏ có nhiều người vây kín xung quanh chờ đến lượt mua, hầu hết là khách Hàn Quốc.

Tài khoản Linh Nguyễn bình luận: "Nhiều ý tưởng kinh doanh hay thật, chúc mừng chủ quán". Bạn Nguyễn Bích Vân thắc mắc: "Làm sao để đem được cái máy ép nước mía sang Hàn Quốc vậy, hay quá!".

Xe nước mía của người Việt Nam 'gây sốt' ở Hàn Quốc, hàng dài người chờ mua

Bán 1,5 tấn mía trong 3 ngày

Chủ xe nước mía này là chị Huỳnh Chơn Phương (32 tuổi, quê ở Cà Mau), hiện đang sống và làm việc ở TP.Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk-do.

Chị Phương cho biết, chị đang có một công ty may khẩu trang và một quán phở. Cách đây không lâu, chị nghĩ ra ý tưởng này và không ngờ xe nước mía nhỏ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Xe nước mía của người Việt ở Chungcheongbuk-do: Người Hàn Quốc uống nhiều vì ngon - Ảnh 1.

Xe nước mía được nhiều người ủng hộ

NVCC

"Lúc đầu tôi tính bán cho vui, không nghĩ bán được nhiều như vậy. Ở các tỉnh khác không biết thế nào còn ở tỉnh tôi sống chưa thấy ai bán nước mía. Tôi thấy nước mía ngon muốn giới thiệu đến mọi người", chị Phương chia sẻ.

Cũng theo chị Phương, máy ép chị nhập từ Việt Nam sang còn mía mua ở công ty chuyên vận chuyển đồ từ Việt Nam. Mía được bảo quản tủ đông nên rất tươi, chị chỉ phải chờ 2 ngày để nhận hàng. Khoảng 95% khách ghé mua là người Hàn Quốc, còn lại là người Việt.

"Gần nhà tôi có con đường giống phố đi bộ, hơn nữa gần đây có lễ hội hoa anh đào, mọi người đến ngắm hoa, chụp hình rất đông. Họ thấy xe nước mía lạ, cây mía vừa được cạo, vừa ép ra nước nên tò mò. Uống xong, nhiều người thấy ngon quá nên mua về cho người nhà", chị cho hay.

Xe nước mía của người Việt ở Chungcheongbuk-do: Người Hàn Quốc uống nhiều vì ngon - Ảnh 2.

3 ngày đầu, chị Phương bán được hơn 1,5 tấn mía

NVCC

Chủ quán không khỏi bất ngờ về số lượng bán ra mỗi ngày. Ngày thứ nhất, chị bán được hơn 700 ly, ngày thứ hai hơn 1.200 ly. 3 ngày đầu tiên, xe nước mía nhỏ bán được hơn 1,5 tấn mía. Chị phải thuê 7 người cạo mía nhưng vẫn không kịp vì khách chờ quá đông.

Xem nhanh 12h ngày 17.4: Ông Nguyễn Quang Tuấn hầu tòa | Ông Đường Văn Thái bị tạm giữ

Quảng bá ẩm thực quê nhà ra nước ngoài

Mỗi ly nước mía chị Phương bán với giá 5.000 won (khoảng 90.000 đồng). Mỗi lần khách Hàn Quốc tò mò về thức uống mới lạ, chị đều tranh thủ thời gian giải thích. Dù bận rộn nhưng chị thấy rất vui và phấn khởi.

Người Việt Nam khi ghé xe nước mía cũng bất ngờ. Nhiều người chia sẻ thấy nhớ quê hương, nhớ không khí phố xá, vỉa hè ở Việt Nam khi bắt gặp xe nước mía của chị.

Xe nước mía của người Việt ở Chungcheongbuk-do: Người Hàn Quốc uống nhiều vì ngon - Ảnh 3.

Xe nước mía thu hút nhiều khách Hàn Quốc

NVCC

"Có những nhóm khách chỉ 5 người nhưng mua tới 10 ly để uống. Tôi nghĩ đây cũng là một cách để quảng bá đồ ăn, thức uống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tôi làm nước mía nguyên chất, giống ở quê chỉ bỏ thêm chút chanh cho thơm và có vị chua, khách uống đều khen ngon", chủ quán nói thêm.

Xe nước mía của người Việt ở Chungcheongbuk-do: Người Hàn Quốc uống nhiều vì ngon - Ảnh 4.

Chị Phương hiện đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc

NVCC

Trước đây, chị Phương có thời gian phụ một người cô bán nước mía nên không gặp nhiều khó khăn khi thử nghiệm kinh doanh loại đồ uống này. Hơn nữa, chị lại có sự hậu thuẫn của người chồng Hàn Quốc.

Ông Jung Huyn Jae (53 tuổi, chồng chị Phương) bày tỏ: "Ở Hàn Quốc không có nhiều quán bán nước mía nên tôi đồng ý để vợ bán và tin sẽ có nhiều người mua. Tôi phụ giúp mua đá, ly, ống hút... Tôi cũng uống nhiều nước mía và thấy rất ngon. Tôi vui vì được mọi người ủng hộ xe nước mía của vợ chồng tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.