Xe nghĩa tình chở bệnh nhân về quê đón tết: ‘Hạnh phúc nhất là được về nhà...

Huy Đạt
Huy Đạt
17/01/2023 14:14 GMT+7

Gần 100 bệnh nhân nghèo được về quê trên chuyến xe nghĩa tình, ai nấy đều xúc động vì nhớ nhà, nhớ con cháu… mong có cái tết đoàn viên ấm áp.

Xúc động đếm ngược từng km để về nhà đón tết

Ngày 17.1, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đưa gần 100 bệnh nhân về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Chuyến xe chở người bệnh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đồng bào dân tộc… đang điều trị tại BV Đà Nẵng về quê ở các tỉnh Quảng NgãiQuảng Nam.

“Chuyến xe nghĩa tình” là một chương trình thường niên của BV Đà Nẵng, thể hiện việc chăm lo cho người bệnh từ tiếp đón, thăm khám, điều trị nội trú đến lúc yên tâm ra viện đón tết. Năm nay chương trình được tổ chức trong 2 ngày 16 - 17.1 (tức 26 - 27 tháng chạp năm Nhâm Dần).

Gần 100 bệnh nhân xúc động trước lúc lên xe rời BV Đà Nẵng về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão

HUY ĐẠT

Trước khi lên xe về quê đón tết đoàn viên, gần 100 bệnh nhân và người nhà đã được các bác sĩ BV Đà Nẵng ân cần dặn dò, gửi những câu đối mang ý nghĩa nhằm tiếp sức cho các bệnh nhân thêm vững tâm. Khi không khí tết đã len lỏi khắp mọi ngóc ngách thì các bệnh nhân dường như đã tạm quên đi nỗi đau, bệnh tật để hân hoan nhận quà và sớm đoàn viên cùng gia đình.

Chuyến xe với chặng đường hơn 100 km từ TP.Đà Nẵng đi Quảng Ngãi sắp lăn bánh chở hàng chục bệnh nhân về quê. Trong đó, có anh Phan Ngọc Anh (quê Quảng Ngãi) cùng người mẹ đang điều trị tại BV Đà Nẵng, hôm nay mẹ anh Ngọc Anh được về nhà sau chuỗi ngày giành giật mạng sống vì tai biến mạch máu não.

Anh Ngọc Anh cho biết, khi những bản nhạc tết vang vọng khắp đường phố, cũng là lúc hai anh em của Ngọc Anh đã bỏ hết mọi công việc để chăm sóc mẹ trong thời khắc sinh tử. Đó cũng là những chuỗi ngày ám ảnh nhất của 2 chàng thanh niên và cả người mẹ đang khỏe mạnh bỗng dưng tai họa ập xuống…

Anh em Phan Ngọc Anh (quê Quảng Ngãi) bỏ công việc để chăm sóc cho mẹ ở BV Đà Nẵng

HUY ĐẠT

“Sau 1 tháng điều trị tích cực, giờ đây mẹ tôi đã giữ được mạng sống nhưng bà rất yếu và không thể nói chuyện được. Tết năm nay mẹ đau bệnh nên cũng chẳng nghĩ ngợi hay chuẩn bị gì cho năm mới. Thế nhưng, khi nhận được tin bệnh viện tổ chức đưa bệnh nhân về miễn phí, gia đình rất vui. Sự lạc quan về sức khỏe của mẹ, niềm tin gia đình sẽ vượt qua khó khăn từ đó cũng được thắp lên… Bây giờ đếm ngược từng km để về nhà đón tết”, anh Ngọc Anh xúc động.

Gửi tình cảm đến bệnh nhân

Không giấu được niềm hạnh phúc khi được nhận chữ thư pháp “ý chí” từ lãnh đạo BV Đà Nẵng trước lúc rời bệnh viện để về quê đón Tết, bà Nguyễn Thị Ra (quê xã Quế Phú, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) nước mắt lưng tròng.

Bà Ra kể, vốn mắc bệnh đau tủy, điều trị tại khoa Nội thần kinh, BV Đà Nẵng suốt 2 năm nay, gia cảnh nghèo nên các con phải tần tảo lao động ở nơi xa để kiếm tiền mua thuốc cho bà. Chuỗi ngày điều trị ở BV, bà Ra chỉ có một mình, tự xoay xở mọi thứ với sự quan tâm giúp đỡ của y bác sĩ.

“Hôm qua nghe bác sĩ nói được xuất viện và có xe đưa về nhà đón Tết cùng con cháu, tôi vui lắm. Thao thức cả đêm ngủ không được, mừng rơi nước mắt. Bởi, lâu lắm rồi tôi mới được về nhà, thăm con cháu... Hạnh phúc nhất đời người là khi được về nhà…”, bà Ra nghẹn ngào.

Bà Nguyễn Thị Ra (quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) trước lúc được về quê đón tết đoàn viên

HUY ĐẠT

Ngồi xem bức thư pháp có chữ “an lành” vừa được bệnh viện trao tặng, bà Huỳnh Thị Thử (trú H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) tâm sự: “Điều trị tại bệnh viện hơn 1 năm qua giờ được về quê đón Tết nhờ có những chuyến xe miễn phí, người bệnh chúng tôi mừng lắm. Bệnh nhân không phải lo xe về quê, vừa tiết kiệm được tiền để chữa bệnh lại còn được tặng rất nhiều quà, chúng tôi thấy rất ấm lòng. Chỉ biết cảm ơn các bác sĩ bệnh viện, các mạnh thường quân rất nhiều”.

Bà Huỳnh Thị Thử (trú H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) mong muốn được "an lành" như lời chúc của BV Đà Nẵng gửi tặng năm mới Quý Mão

HUY ĐẠT

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc BV Đà Nẵng, cho hay thời điểm cận tết nhu cầu về phương tiện di chuyển về quê của người dân tăng cao, trong đó có nhiều người dân nghèo điều trị tại BV Đà Nẵng rất khó khăn trong việc về nhà đón tết.

“Nhằm hỗ trợ cho người bệnh và người nhà có hoàn cảnh khó khăn, BV Đà Nẵng đã tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa người bệnh điều trị tại bệnh viện xuất viện được về quê an toàn, đón tết với gia đình. Qua đó động viên, sẻ chia, tạo cho các bệnh nhân có được sự lạc quan, mau sớm hồi phục”, bác sĩ Trung thông tin.

Ông Nguyễn Thành Trung (phải), Phó giám đốc BV Đà Nẵng động viên, dặn dò và gửi lời chúc đến bệnh nhân trước lúc họ lên xe về quê đón Tết Nguyên đán

Bác sĩ Trung cho hay, đây là hoạt động thường niên của bệnh viện, tạo gần gũi giữa người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế. Nhằm động viên tinh thần cho người bệnh, góp phần giảm chi phí sinh hoạt, giúp người bệnh đỡ phải vất vả, đảm bảo sức khỏe khi về quê đón tết cổ truyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.