Xe khách vượt nhau trên cầu: Bé 4 tuổi dáo dác tìm mẹ

08/05/2015 18:14 GMT+7

(TNO) Không khí đau thương càng não nề khi bé Luân (con chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã tử vong trước đó) với các vết thương trên mình, luôn ngóng tìm mẹ.

(TNO) Không khí đau thương càng não nề khi bé Luân (con chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã tử vong trước đó) với các vết thương trên mình, luôn ngóng tìm mẹ.

 Chị Kim Thị Thanh Xuân đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức ngoại thần kinh chiều 8.5 Chị Kim Thị Thanh Xuân đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức ngoại thần kinh chiều 8.5 - Ảnh: Lương Ngọc
Chiều 8.5, liên quan đến vụ 2 xe khách vượt nhau trên cầu khiến 4 người chết, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho 2 nạn nhân, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.
Hai nạn nhân đang được điều trị là bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (36 tuổi) và bé Trần Hữu Luân (4 tuổi) cùng ngụ tỉnh Trà Vinh.
 
Video: Đau lòng cảnh những người cha mất con, mất vợ
Theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Kim Chung, Phó khoa Ngoại thần kinh, cháu Luân nhập viện BV Chợ Rẫy lúc 4 giờ 10 sáng 8.5 trong tình trạng thiếu máu, người nhiều vết thương, tiếp xúc chậm. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện cháu Luân bị xuất huyết não, tổn thương sợi trục lan tỏa phải theo dõi chấn thương sọ não.
Tại phòng bệnh, không khí đau thương của vụ tai nạn càng não nề khi bé Luân (con chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã tử vong trước đó - PV) với các vết thương trên mình, luôn ngóng tìm mẹ.
Anh Nguyễn Quốc Hiếu (36 tuổi, cậu ruột Luân) cho hay vì Luân còn quá nhỏ nên gia đình chưa nói cho cháu biết mẹ đã mất. Hiện giờ, người thân thay phiên nhau chăm sóc Luân để ba cháu ở nhà lo liệu đám tang.
Anh Nguyễn Quốc Hiếu (cậu ruột của cháu Luân) đang kể về sự việc hôm xảy ra tai nạn và bé Trần Hữu Luân đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh BV Chợ Rẫy chiều 8.5 - Ảnh: Lương Ngọc
Kể lại sự việc, anh Hiếu chia sẻ: “Sáng hôm qua (7.5), sau khi bán cháo lòng xong như mọi ngày, chị Hằng dẫn theo Luân cùng đi xe ôm ra chợ để mua hàng chuẩn bị mai bán nhưng không ngờ vừa lên cầu thì xảy ra sự việc. Gia đình chị Hằng có 4 người, Luân là con trai lớn còn đứa em nhỏ mới 15 tháng tuổi. Chị mất đột ngột khiến gia đình suy sụp, vẫn chưa biết lo liệu ra sao”.
Cũng là nạn nhân của vụ tai nạn, chị Kim Thị Thanh Xuân (36 tuổi, tỉnh Trà Vinh) đang trong giai đoạn nguy kịch dù đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật tại 2 BV.
Bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê hồi sức BV Chợ Rẫy cho biết, nạn nhân Xuân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu phải thở qua nội khí quản, máu tụ thái dương trái, vỡ gan, gãy tay trái, chân trái và cụt chân phải, chẩn đoán chấn thương sọ não.
Trước đó, tại BV đa khoa tỉnh Trà Vinh, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu khâu gan, cầm máu, đưa đại tràng ra ngoài, cắt cụt 1/3 chân phải. Tại BV Chợ Rẫy, bệnh nhân tiếp tục mổ gần 5 giờ, truyền 5 đơn vị máu để lấy máu tụ trong não ra.
Hiện tại, chị Xuân đang nằm tại khoa Hồi sức ngoại thần kinh để tiếp tục truyền máu, giảm đau và hồi sức tích cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.