Xe hư, ô tô hết bình hoặc có tai nạn giao thông cứ gọi SOS 77

14/03/2021 20:21 GMT+7

Chỉ cần nhận được yêu cầu hỗ trợ, dù mưa hay gió, ngày hay đêm, các thành viên đội SOS 77 (Bình Định) đều sẵn sàng lên đường để kịp thời cứu giúp những người chẳng may gặp nạn.

Hơn 1 năm qua, mỗi khi có người gặp nạn, người dân ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) liên hệ ngay cho đội SOS 77 (thông qua 2 hotline của đội: 0777 48 4949 và 0349 505 505) để được hỗ trợ.
Những sự cố về hư hỏng xe máy, ô tô hết bình hoặc có tai nạn giao thông…, nếu nhận được yêu cầu, Đội SOS 77 đều sẵn sàng có mặt để giúp đỡ. Phạm vi hoạt động của đội chủ yếu ở TP.Quy Nhơn và các huyện lân cận như Tuy Phước, Vân Canh tỉnh Bình Định.

Chung tay hỗ trợ vì nhân dân

Theo anh Chu Tiến Đạt, người đề xuất thành lập Đội SOS 77, đội  được thành lập vào ngày 3.2.2020, là một tổ chức hoạt động thiện nguyện tự phát với tôn chỉ “Chung tay hỗ trợ vì nhân dân”. Ban đầu, các thành viên của Đội SOS 77 đều là tài xế trẻ, khỏe, am hiểu về xe cộ, có thể tự khắc phục các sự cố thường gặp nên có thế mạnh của mình là cứu hộ giao thông.
Trong quá trình hoạt động, đội thu hút thêm thành viên làm việc ở nhiều ngành nghề, như: nhân viên văn phòng, tài xế taxi, sinh viên… Ban ngày họ phải làm việc để trang trải cuộc sống, đêm đến, các thành viên của Đội SOS 77 lại tập hợp để thực hiện công việc thiện nguyện của mình.
“Xuất phát từ lòng yêu thích hoạt động tình nguyện và hiểu được khó khăn của những người chẳng may gặp nạn trong đêm nên tôi và các anh em có cùng chí hướng đã thành lập Đội SOS 77 nhằm hỗ trợ mọi người khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Chúng tôi quyết định lấy tên đội là SOS 77 vì SOS là ký hiệu cầu cứu mang tính quốc tế, 77 là biển số xe của tỉnh Bình Định, nơi mà đội đang hoạt động. Lúc mới thành lập, đội có 19 thành viên, bây giờ con số ấy đã lên đến 25’’, anh Chu Tiến Đạt chia sẻ.

Đội SOS 77 hỗ trợ người gặp sự cố giữa đường

ẢNH: XUÂN NIÊN

Theo anh Đạt, thời gian đầu hoạt động, kinh phí chủ yếu của Đội SOS 77 dựa vào sự đóng góp của các thành viên, ai có tiền thì góp tiền, không có tiền thì góp sức. Sau một thời gian hoạt động, đội đã được nhiều người biết đến và được nhiều “Mạnh thường quân” ủng hộ kinh phí cũng như các dụng cụ sửa xe. Thậm chí, có “Mạnh thường quân” còn tài trợ cho đội một chiếc xe cứu thương chuyên dụng, nhờ vậy công tác cứu hộ diễn ra thuận lợi hơn.

Những chuyến xe cứu hộ 0 đồng

Từ khi được tài trợ xe cứu thương chuyên dụng, Đội SOS 77 đã mở rộng phạm vi và thời gian hoạt động, không chỉ sửa xe, vá lốp, hỗ trợ người gặp nạn trong đêm… mà còn thực hiện những “chuyến xe 0 đồng” để hỗ trợ cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn gặp bệnh tật. Thời gian hoạt động có thể là cả ngày tùy nơi, tùy hoàn cảnh.
Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (ở TP.Quy Nhơn) cũng đã hỗ trợ tập huấn sơ cứu cho thành viên, tình nguyện viên, góp phần để “chuyến xe 0 đồng” hoạt động an toàn, bài bản hơn.

Đội SOS 77 đưa người có hoàn cảnh khó khăn đến bệnh viện bằng những "Chuyến xe 0 đồng"

ẢNH: Đội SOS 77

Từ khi có thêm “chuyến xe 0 đồng”, Đội SOS 77 đã giúp đỡ được rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh éo le. Chẳng hạn, tháng 8.2020, khi hay tin một bé gái người dân tộc thiểu số ở H.Đồng Xuân (Phú Yên) gặp tai nạn khi cùng mẹ đi ăn xin tại TT.Diêu Trì (H.Tuy Phước, Bình Định), các thành viên trong đội đã nhanh chóng đến hiện trường đưa bé đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Chứng kiến sự việc đau lòng đó, đội đã trích tiền quỹ để hỗ trợ và đưa nạn nhân về tận nhà.
Hay vào tháng 9.2020, sau đưa một người đi cấp cứu do gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực ngã ba Ông Thọ (TP.Quy Nhơn) dẫn đến mất cả hai chân, đội đã hỗ trợ nạn nhân 5 triệu đồng. Và khi xuất viện, nạn nhân còn được đội đưa về tận nhà bằng “chuyến xe 0 đồng”.
Khi được hỏi về một chuyến cứu nạn làm Đội SOS 77 nhớ nhất, anh Trần Văn Diệt, một thành viên kỳ cựu của đội, chỉ nói một cách giản dị: “Tôi và đội đã thực hiện rất nhiều chuyến cứu nạn, mỗi chuyến đều để lại trong chúng tôi một ấn tượng nào đó khó phai mờ. Niềm vui nhất của chúng tôi là được nhìn thấy nụ cười và cái thở phào nhẹ nhõm của những người gặp nạn được chúng tôi cứu giúp. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện công việc tình nguyện của mình”.

Đội SOS 77 trao quà cho một người dân ở Bình Định

ẢNH: MINH LÊ

Chị H.N.Q (ngụ TP.Quy Nhơn), người từng được Đội SOS 77 cứu giúp, cho biết: “Các anh ấy hỗ trợ mà không lấy bất kỳ một khoản phí nào, khi đưa người gặp nạn đến bệnh viện các anh còn ngồi lại cho tới khi người nhà nạn nhân tới rồi mới yên tâm ra về. Việc làm của các anh làm tôi tin tưởng rằng cuộc đời này vẫn đẹp, vẫn còn những người sống tốt đẹp. Gia đình tôi gọi các anh ấy là “Hiệp sĩ SOS” và thường kể chuyện các anh với mọi người, để thấy ai gặp nạn thì liên hệ để được hỗ trợ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.