Xe chuyển bệnh từ thiện của những cựu chiến binh

25/07/2022 12:50 GMT+7

Thành lập mới hơn 1 năm, nhưng CLB chuyển bệnh từ thiện của những cựu chiến binh ở xã Kế An (H.Kế Sách, Sóc Trăng ) đã giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Văn Nghĩa (56 tuổi), người khởi xướng ý tưởng thành lập CLB chuyển bệnh từ thiện, cho biết chuyến xe ra mắt lần đầu ngày 10.4.2021. Bà con địa phương rất mừng, vì trước đây nếu có người bệnh cần chuyển viện tuyến trên thì gặp rất nhiều khó khăn. “Trong khi

bệnh nhân

phải tranh thủ từng phút thì xe cứu thương trên huyện xuống xã mất khoảng 30 phút do địa bàn cách trở. Nếu đi đường sông thì lòng vòng rất lâu, di chuyển bằng xe máy thì người bệnh không chịu nổi”, ông Nghĩa tâm sự.

Một trường hợp được xe chuyển bệnh đưa đến bệnh viện kịp thời

THANH DUY

Trăn trở trước thực trạng trên, những cựu chiến binh ở xã Kế An luôn mơ ước về chiếc xe chuyển viện từ thiện, nhưng đến năm 2021 mới gom góp, vận động đủ tiền mua xe. CLB có 12 thành viên cùng góp tiền, góp công để duy trì hoạt động. Ông Nghĩa làm tài xế cho những chuyến hành trình cứu người. Chuyến xe chuyển bệnh lần đầu là vượt gần 50 km lên TP.Cần Thơ, góp phần cứu sống kịp thời một phụ nữ hơn 60 tuổi bị bệnh tiểu đường biến chứng nguy kịch.

Ông Nghĩa cho biết, hơn 1 năm qua, chiếc xe đã giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh không chỉ ở xã Kế An mà còn lan rộng đến các xã lân cận như An Mỹ, Đại Hải, Kế Thành, Xuân Hòa… Trên chiếc xe tình thương này đã chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động: Người chồng nghèo, trong túi chỉ còn 400.000 đồng, điều trị xơ gan cho vợ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Rồi việc bác tài kiêm luôn phần chăm sóc, lắp bình ô xy y tế cho một phụ nữ nhiều chứng bệnh đột ngột khó thở giữa đường. Hay hành trình vượt hơn 150 km đến ngã ba Trung Lương (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) rước một người địa phương thần kinh không ổn định đi lạc. Những chuyến xe đưa đến bệnh viện phụ sản, ngày về ngập tràn tiếng cười khi mẹ tròn con vuông…

Theo ông Nghĩa, đường dây nóng của chuyến xe luôn bật chế độ phục vụ bà con 24/24, đa phần trường hợp cần chuyển bệnh đều trong tình trạng nguy cấp nên rất cần người vững về tâm lý đồng hành. Bên cạnh đó, thành viên trong CLB là bộ đội xuất ngũ, có kiến thức và kinh nghiệm nhất định về sơ cấp cứu người bị thương. Vậy nên, dù vất vả và tuổi cao, Hội Người cao tuổi xã Kế An đã xung phong thực hiện phần việc ý nghĩa này và nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân.

Ông Phùng Thanh Vũ (47 tuổi) xúc động nhớ lại ngày 25.3 qua, cha ruột ông là cụ Phùng Văn Phước (83 tuổi), bị tai biến lâu năm bất ngờ ngã xuống, miệng méo xệch. Nhờ chuyển bệnh kịp thời lên Cần Thơ, cha ông may mắn thoát chết. “Chuyến xe chuyển bệnh này có ý nghĩa cao cả và nhân văn. Các bác trong CLB đối xử rất tử tế, tình cảm với người bệnh như thân nhân của mình. Mong rằng chuyến xe này sẽ luôn duy trì để giúp ích cho cộng đồng”, ông Vũ tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.