Xe buýt đầy ắp thú bông ở Sài Gòn: Phụ xe là cao thủ gắp thú!

Lê Nam
Lê Nam
08/05/2021 18:39 GMT+7

Chiếc xe buýt 146 gần 2 năm qua đã trở thành chiếc xe buýt dễ thương nhất Sài Gòn, bởi trên xe treo đầy thú bông, nên người ta gọi là xe buýt thú bông. Toàn bộ số thú này đều do phụ xe là anh Phạm Văn Sang tự tay gắp được ở máy gắp thú.

Những ngày gần đây, dân mạng thích thú chia sẻ hình ảnh xe buýt thú bông. Trong hành trình từ Hiệp Thành, Q.12 đến bến xe miền Đông, Q. Bình Thạnh, nhiều hành khách lâng lâng như được trở về tuổi thơ của chính mình. Chuyến xe thú bông có gì đặc biệt? Ai là người “đỡ đầu” số thú này?

Kỳ lạ xe buýt đầy ắp thú bông ở Sài Gòn: Phụ xe là cao thủ gắp thú!

Từ phụ xe thành cao thủ gắp thú

Anh Phạm Văn Sang, phụ xe đã bất đãng dĩ trở thành cao thủ gắp thú sau khi dịch Covid-19 bùng phát vào cuối 2020. Ban đầu vì dịch Covid-19 bùng phát, ế khách nên anh Sang có thời gian tới các máy gắp thú đặt tại bến xe Miền Đông. Dần dà, chơi quen tay, anh thành “cao thủ” gắp thú lúc nào chẳng hay.

Thế giới thú bông trên chiếc xe buýt độc nhất Sài Gòn

Lê Nam

“Cuối năm ngoái tới nay, mới đầu gắp để giải trí thôi. Treo lên xe mấy em học sinh đi khoái, mấy người đi khám bác sĩ nói có thú bông người ta vui tươi khỏe mạnh, người ta thích. Làm cho mình có cảm hứng, giờ giải lao vào gắp thú thôi”, anh Sang chia sẻ với phóng viên.

Hình ảnh phụ tài gắp thú trở nên quen thuộc mỗi giờ nghỉ trưa ở bến xe miền Đông (Q. Bình Thạnh)

Lê Nam

Lúc đầu, xe buýt chỉ treo vài ba con, nhưng được tài xế và khách hàng ủng hộ, thích thú, anh Sang mê luôn trò gắp thú. Đến hiện tại, cứ mỗi lần xe ghé về bến, anh Sang lại chọn giải trí bằng trò gắp thú. Mỗi lần giải trí, anh chỉ dành từ 20-30.000 đồng để chơi trò này. Kinh nghiệm của anh là quan sát thật kỹ những con thú có nhiều khả năng rơi và chỉ cố gắng tập trung gắp những con đó. Anh nhớ có lần thắng nhiều nhất vài con, có lần được một con.

Anh chính là "cha đẻ" của số thú bông khủng trên xe này

Lê Nam

“Mới đầu cũng thấy người ta gắp, đứng nhìn hoài, lúc đầu cũng chưa biết gắp vì đó là trò chơi của con nít, mình cũng lớn tuổi rồi. Sau thấy người ta gắp rồi để ý, tự suy nghĩ con nào ra được thì mình gắp”, anh nói tiếp.

Chiếc xe buýt thú bông nổi bật đang "nghỉ trưa" tại bến xe miền Đông

Lê Nam

Gắp được bao nhiêu thú, anh treo hết trên xe bấy nhiêu. Thậm chí, số thú gắp được nhiều tới nỗi anh không chỉ mang về chia cho con cháu mà còn tặng cho cả hành khách. Nhiều dịp, anh còn tổ chức cả mini game cho các hành khách, học sinh, sinh viên trên xe để chuyến đi bớt phần mệt mỏi sau một ngày học tập.
“Nhiều khi thấy vui tổ chức một trò chơi, con seri trên vé đọc đại 1 số ngẫu nhiên, bạn nào cầm được số đó sẽ được một con gấu bông chứ mình không sắp đặt trước. Đây là trò chơi giải trí, ai hên thì cầm vé nào chú đọc đại thôi, đọc đại 3 số đuôi, ai được 3 số đuôi sẽ được tặng thú bông”.
Vơi đi áp lực công việc
Anh Phạm Ngọc Tuyền, 45 tuổi, khi nghe ý tưởng thú bông trên chiếc xe mình lái ban đầu không những không phản đối mà còn rất thích thú, tự hào. Nhiều đồng nghiệp nhìn anh phải ghen tị vì khách hàng ai cũng khen chuyến xe “xịn sò”, dễ thương nhất bến xe miền Đông. Không đơn giản chỉ là thú bông, đó còn là niềm vui giúp bác tài vơi bớt âu lo giữa cuộc sống mưu sinh bộn bề.
Anh Phạm Ngọc Tuyền, tài xế xe buýt 146 Hiệp Thành – Miền Đông nói số thú bông treo trên xe giúp anh vơi đi áp lực công việc: “Tính ra mình lăn lộn ngoài đường từ 12-14 tiếng một ngày. Có khi vắng khách mình nhìn cũng vui lắm. Lái xe cảm giác không mệt mỏi, trong khi tài xế khác họ làm cứ bực bội quá vì công việc áp lực quá. Còn mình lấy những thứ này đem lại thú vui. Tối ngày đi cười nói, không có khách cũng vậy. Có thì càng vui hơn”. Anh nói thêm: “Người ta cũng nói xe này VIP nhất trong bến này, xe này giống như xe nhà, không biết mệt, có khi đi xe mà thấy đi xe xíu đã tới rồi. Mình cũng tự hào vì xe sạch sẽ mát mẻ, thấy phấn khởi lắm”.

Anh Phạm Ngọc Tuyền, tài xế xe buýt 146 Hiệp Thành – Miền Đông cảm thấy vơi bớt căng thẳng khi có sự xuất hiện của bầy thú bông trên xe

Lê Nam

“Nhiều khi anh lên xe buýt anh ngồi có khách lên anh xe vé còn không anh dòm mấy con thú cũng vui, thứ nhất nó đùng đưa... Thứ hai mình cảm thấy xe sinh động, không phải một mình mà có nhiều người bên cạnh”, anh Sang, phụ xe bổ sung thêm.

Nhiều bạn trẻ được trở về tuổi thơ trên chiếc xe buýt số 146

Lê Nam

Gia Linh ( 22 tuổi) sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM thường xuyên đi chuyến xe buýt 146 từ bến xe miền Đông cho biết, gắn bó với chuyến xe đã lâu nên lúc nào cũng có cảm giác thân thuộc khi đi chuyến xe này. "Mình hay đi học giờ trưa nắng nóng khá mệt mỏi, nhưng lên xe lúc nào cũng mát mẻ, sạch sẽ, lại treo nhiều gấu bông nên giống như căn phòng ở nhà vậy. Đặc biệt, bác tài và anh phụ xe rất hiền lành, dễ tính lại hay tạo game tặng gấu cho tụi mình chơi. Nói chung để khen thì khen đến tận quận 12 cũng chưa hết".

Chuyến đi trở nên vui vẻ, dễ thương dù mỗi ngày là một nỗi lo toan bộn bề

Lê Nam

Trong khi đó, bà Lê Thị Kim Thảo từ Khánh Hòa vào TP.HCM điều trị bệnh ở bệnh viên Ung bướu (Q. Bình Thạnh) cũng nói: "Tôi thường xuyên phải đi chuyến này mỗi ngày để vào điều trị, trên đoạn đường quen thuộc, ngày nào cũng ngắm đàn thú bông treo kín trên trần xe cũng thấy vui vẻ, yêu đời, có động lực chữa trị hơn".
Hình ảnh xe buýt thú bông đáng yêu nhất Sài Gòn được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người gọi phụ xe là cao thủ gắp thú, gọi tài xế với những biệt danh gần gũi, đầy yêu thương. Nhiều bạn trẻ dù có mê mẩn trò chơi này đến đâu, dành nhiều công sức thế nào cũng khó mà gắp được số lượng thú như anh Sang. Nhiều bạn trẻ hay lấy câu hát trong một ca khúc đang nổi ra đùa rằng nếu một ngày thấy "Sài Gòn đau lòng quá" thì hãy lên chuyến xe buýt 146 dễ thương này bởi biết đâu mọi muộn phiền sẽ nhanh vơi đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.