Xe ben cháy rực: 'Chuyến đi' cuối cùng của cậu bé sắp vào lớp 1

Nguyễn Long
Nguyễn Long
20/07/2019 08:23 GMT+7

Anh Nguyễn Duy Thanh (32 tuổi) chiều con trai 6 tuổi nên cho bé đi theo chuyến xe sáng 19.7. Không ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của hai cha con khi xe gặp nạn, cháy rụi ở vòng xoay Đức Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Câu chuyện khiến cộng đồng mạng xúc động, bày tỏ đau xót.

Không cứu kịp hai cha con

Hai cha con anh Thanh bị tai nạn giao thông kinh hoàng tại vòng xoay Đức Mỹ, cách nhà mình hơn 20 km. 6 giờ ngày 19.7, anh Thanh điều khiển xe ben chở cát (BS 51D-265.25) đi TX.Phú Mỹ. Khi đến vòng xoay trên thì va chạm với xe bồn chở xăng và dầu do anh Trần Xuân Thành (47 tuổi, quê Bình Phước) điều khiển.
Vụ tai nạn khiến hai xe bốc cháy dữ dội. Anh Thanh và cháu Nguyễn Duy Phong (6 tuổi, con ruột anh Thanh) bị kẹt trong cabin xe. Ngọn lửa đã thiêu rụi cabin khiến hai cha con anh thiệt mạng. Hơn một giờ dập lửa, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phá cabin xe, đưa thi thể không còn nguyên vẹn của hai cha con ra ngoài.
Hiện trường vụ cháy xe ben Ảnh: N.Long
Anh Trần Xuân Thành (tài xế xe bồn) kể: “Khi xe tôi vừa qua vòng xoay thì xe ben chở cát va chạm bên hông xe tôi rất mạnh. Liền ngay đó phát ra một tiếng nổ lớn và ngọn lửa bốc cháy dữ dội ở cabin xe chở cát”. Theo anh Thành, ngay khi tai nạn xảy ra, anh cũng đã cố gắng để cứu hai cha con anh Thanh và cháu Phong nhưng đành chịu trận trước ngọn lửa hung dữ. “Sau khi dùng phanh tay để dừng xe lại, tôi nhảy xuống xe chạy đến xe ben chở cát để cứu người nhưng ngọn lửa cháy lớn quá đành bất lực. Giờ nghe có đứa bé bên trong chết với cha thật là tội quá”, anh Thành chia sẻ.
Anh Thành cũng cho hay, xe bồn đang chở 8 khối dầu và 8 khối xăng đi từ TP.Vũng Tàu đến TP.Đà Lạt. “Do xe ben va mạnh vào phần khoang chứa xăng nên xăng đã bắn vào cabin xe ben. Lúc này, tia lửa phát ra từ vụ va chạm nên mới bùng cháy nhanh như vậy”, anh Thành nói tiếp.

Chiều con nên cho theo

Chiều 19.7, tại căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Thy (cha anh Thanh, ở xã Xuyên Mộc, H.Xuyên Mộc) bà con hàng xóm cùng người thân đến rất đông. Mọi người chuẩn bị tổ chức lễ tang cho hai cha con.
“Thanh nó sống hiền lành, ai trong xóm hay bạn bè khắp nơi đều quý mến. Nó chạy xe rất cẩn thận nhưng không hiểu sao hôm nay lại như vậy. Tội cho nó, tội cho con nó. Thằng cu Phong mập mạp, lanh lợi”, anh Trần Văn Tài (bạn của anh Thanh) chia sẻ. Theo anh Tài, tối 18.7, nạn nhân có gọi cho mình đến nhà ông Thy nhậu. “Tôi từ chối nhậu và nói thằng Thanh là mày cứ nhậu đi, để sáng mai tao chạy xe cho. Tôi chạy nhanh là nó la, nói chạy từ từ. Vậy mà hôm nay nó đi chạy xe mà không gọi tôi”, anh Tài nói thêm.
Ông Thy, cha ruột anh Thanh cho biết, tối 18.7, anh Thanh nhậu ở nhà ông. Sau đó, cháu Phong nói xin ngủ với cha (vì cháu hay ngủ với mẹ) để mai được theo cha đi chơi. “Nó đi lần này là chuyến thứ hai rồi. Nó thích đi nên thằng Thanh chiều cho theo. Sáng sớm, hai cha con đi xe máy lên chỗ đậu xe ben chở cát. Ai ngờ đây là chuyến đi cuối cùng của cha con nó”, ông Thy buồn bã.
Người nhà nạn nhân đau khổ cho biết gia đình đã mua quần áo, sách vở cho cháu Phong để cháu chuẩn bị vào lớp 1. Ngày đầu năm học mới cũng đến gần nhưng giờ cháu Phong đã ra đi vĩnh viễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.