Xấu hổ chuyện viết bậy đến nỗi Đà Nẵng phải tháo dỡ 2 bức tranh kỷ lục

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/11/2018 19:05 GMT+7

Vì bị vẽ bậy quá nghiêm trọng, ngành chức năng TP.Đà Nẵng vừa phải tổ chức tháo dỡ 2 bức tranh kỷ lục. Sự việc khiến không ít người xấu hổ vì ý thức công cộng quá kém.

[VIDEO] Viết bậy, vẽ bậy tiếp tục tàn phá tác phẩm nghệ thuật đường phố Đà Nẵng

Vào tháng 10 vừa qua, thông tin về “Cặp tranh phong cảnh chủ đề về biển vẽ bằng acrylic trên toan lớn nhất Việt Nam” được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận nằm dưới hầm đi bộ cầu Rồng bị bôi bẩn đã đến tận chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Hầm đi bộ cầu Rồng đã được tháo dỡ cặp tranh kỷ lục và được sơn lại màu trắng… ẢNH: HOÀNG SƠN

Ngay sau đó, UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tháo dỡ cặp tranh vì ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như môi trường du lịch.

Vậy là chỉ trong 2 năm trưng bày, 2 bức tranh có ý nghĩa tuyên truyền lớn về biển với 2 tên gọi Biển gọi” và “Tài nguyên vô giá” (kích cỡ 35,6 x 2,1 m/bức) đã bị tháo dỡ.

Nhưng trước đó, cặp tranh này đã bị viết, vẽ bậy ken đặc gây mất mỹ quan ẢNH: HOÀNG SƠN

Sự việc gióng lên hồi chuông về ý thức bảo vệ các công trình nghệ thuật trong cộng đồng tại TP.Đà Nẵng.

Khi cặp tranh chưa tháo dỡ, những người có dịp nán lại trước 2 bức tranh này sẽ không khỏi xấu hổ vì những từ ngữ tục tĩu được viết lên bằng bút dạ, bút xóa…

Cả 2 bức tranh dài đến hơn 35 m ken đặc những hình vẽ, câu từ thể hiện tình cảm yêu đương. Trong khi đó có không ít lời chửi bới, thậm chí là thông tin quảng cáo, rao vặt kèm số điện thoại.

Công trình nghệ thuật trở thành nơi quảng cáo… ẢNH: HOÀNG SƠN
Trước tình trạng này, UBND TP phải ra văn bản yêu cầu tháo dỡ khiến nhiều người không khỏi xấu hổ ẢNH: HOÀNG SƠN

Qua việc trên thành cổ Yogano (Nhật Bản) xuất hiện dòng chữ “A HÀO”và sự việc chữ “BÒ NƯỚNG” bôi bẩn điểm du lịch Hàn Quốc khiến dân mạng dậy sóng, PV Thanh Niên đã khảo sát và ghi nhận tình trạng vẽ bậy, không chỉ xuất hiện trên cặp tranh vừa bị… tàn phá mà còn xuất hiện nhiều trên các bức tượng đặt trong công viên.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận về nạn viết, vẽ bậy lên tượng đá tại công viên dọc đường Trần Hưng Đạo (TP.Đà Nẵng):

Những bức tượng bên sông Hàn là nơi để người dân thưởng lãm nghệ thuật ẢNH: HOÀNG SƠN
Nhưng không ít người kém ý thức biến nó thành “thiên đường” thổ lộ tình cảm ẢNH: HOÀNG SƠN
Tác phẩm điêu khắc bên sông tuyệt đẹp này bị viết chi chít ẢNH: HOÀNG SƠN
Hành động viết bậy là lời thổ lộ tình yêu với 2 từ “xấu” và “đẹp” trên bức tượng ẢNH: HOÀNG SƠN
Dòng chữ cùng hình vẽ bằng sơn rất khó xử lý ẢNH: HOÀNG SƠN
Trong khi đó, không ít hình vẽ được khắc lên bằng vật nhọn khiến nó “gắn bó” suốt đời với bức tượng. Nếu xử lý, ngành chức nẵng phải mài mòn bức tượng ẢNH: HOÀNG SƠN
Một số tác phẩm nghệ thuật khác lại thành nơi xả rác ẢNH: HOÀNG SƠN
 

Tuyên truyền người dân cùng chung tay giữ gìn các tác phẩm

Trước tình trạng bôi bẩn, vẽ bậy diễn ra nhức nhối trên địa bàn, UBND TP đã có công văn yêu cầu Trường CĐ Nghệ thuật Đà Nẵng lên phương án bảo quản, bảo vệ tác phẩm cụ thể và hiệu quả các tác phẩm khác. Trường phải phối hợp với các đơn vị để thực hiện quản lý, bảo vệ các tác phẩm tranh bích họa (3D) tại bờ đông cầu Rồng do trường thực hiện trong khuôn khổ chương trình mỹ thuật đường phố.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân để cùng chung tay giữ gìn các tác phẩm tranh, tượng ở nơi công cộng; tiến hành rà soát, tổng hợp số lượng tác phẩm tranh, tượng tại các địa điểm công cộng trên địa bàn để đề xuất các phương án bảo vệ.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.