World Cup và thông điệp hòa bình

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
18/11/2022 04:14 GMT+7

World Cup 2022 đã cận kề. Có vẻ dư luận đang rất quan tâm đến kỳ World Cup có một không hai trong lịch sử về thời điểm tổ chức, về kinh phí đầu tư tốn kém của nước chủ nhà Qatar.

Nhưng điều đó không thể xóa mờ giá trị cốt lõi mà người ta luôn kỳ vọng, đó là World Cup của đoàn kết và hòa bình.

FIFA không chấp nhận các vấn đề chính trị len lỏi vào bóng đá. “Học thuyết” bóng đá của FIFA hay các tổ chức thành viên cũng vì thế luôn “nói không” với bất kỳ quốc gia nào “chính trị hóa” bóng đá. Nhưng trải qua lịch sử phát triển, không ít lần người ta sử dụng bóng đá như là một thứ công cụ để áp đặt ý đồ chính trị của mình.

Không lâu sau giải đấu đầu tiên vào năm 1930 tại Uruguay, những nhà tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới gặp ngay thử thách lớn là Thế chiến 2 (1939 - 1945). Đó là thời điểm giải vô địch bóng đá thế giới phải dừng tổ chức. Thậm chí, khi thế giới bước vào thời kỳ Chiến tranh lạnh, những nhà tổ chức World Cup đau đầu tìm cách giải quyết hàng loạt vấn đề hậu trường, cốt làm sao để “tiền cảnh” World Cup sáng đẹp, che lấp những xung đột, mâu thuẫn nơi “cánh gà”.

World Cup năm 1966 tại Anh, nơi mà nước chủ nhà đăng quang, người ta còn nhớ mãi CHDCND Triều Tiên thể hiện khát khao chơi bóng mạnh mẽ khi lần đầu bước ra World Cup. Nhưng trước đó, họ bị kỳ thị, bị nhìn bằng nửa con mắt bởi sự đối đầu không dễ thỏa hiệp giữa hai thái cực xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, của sự chia rẽ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh giữa các cường quốc. Nhưng rồi với trận thắng 1-0 trước tuyển Ý sừng sỏ ở vòng bảng, trận đấu dẫn trước Bồ Đào Nha 3-0 trước khi bị loại ở tứ kết, Triều Tiên buộc người đời phải nhắc đến mình cho đến khi nào trái bóng chưa ngừng lăn.

Theo thời gian, sự tiến bộ và thông điệp đoàn kết - hòa bình của World Cup ngày càng đậm nét hơn. Gần đây là chủ trương mở rộng số đội tham dự VCK World Cup 2026 lên 48 đội. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra nhưng FIFA kiên quyết với chủ trương bóng đá phải kết nối, kéo thế giới đến gần nhau hơn và mang niềm vui đến nhiều quốc gia dân tộc, chứ không chỉ là tiêu chí chất lượng.

Bây giờ World Cup 2022 tại Qatar sắp diễn ra. Truyền thông đưa tin dày đặc về một nước Qatar đầu tư tốn kém với chi phí lên tới 300 tỉ USD cho một kỳ World Cup có một không hai trong lịch sử. Thế nhưng nước chủ nhà và FIFA vẫn đang âm thầm “đầu tư” cho một hành trình kết nối thế giới. Minh chứng dễ thấy nhất là FIFA không chọn ra một bài hát chính thức trong album các bài hát World Cup mà tạo ra nhiều ca khúc chính thức sử dụng xuyên suốt tại World Cup này. Vì thế, ca sĩ thể hiện, giai điệu, ca từ, hình ảnh… là một sự hòa trộn, đan xen giữa Á, Âu, Mỹ, Phi.

Thậm chí, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra, bỏ qua những ý đồ cá nhân có thể đâu đó vẫn còn xuất hiện trong tổ chức FIFA thì chính Chủ tịch Gianni Infantino vừa kêu gọi các bên hãy ngừng bắn trong thời gian diễn ra World Cup. Ông khẳng định “không ngây thơ” là bóng đá có thể giải quyết các vấn đề của thế giới, nhưng World Cup chắc chắn luôn mang đến thông điệp tích cực và hãy hành động vì điều đó.

Thế giới chưa bao giờ bình yên!

Thậm chí, đến tham dự các kỳ World Cup, các đội ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những khác biệt văn hóa, những quan điểm về dân chủ, nhân quyền. Nhưng khi trái bóng bắt đầu lăn cũng chính là lúc World Cup gửi đến thế giới, trong đó có những nơi đang còn xung đột - chiến tranh, một thông điệp cốt lõi: hãy ngừng tiếng súng, nhường chỗ cho hòa bình, để xoa dịu mọi nỗi đau!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.