Won Bin - Chỉ yêu trên phim

06/08/2005 15:35 GMT+7

Tình yêu của những chàng trai (50 tập, HTV9 phát sóng lúc 11h từ thứ hai đến thứ bảy) và Trái tim mùa thu đã mang lại cho Won Bin giải Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2000 của hãng KBS. 4 năm sau, Won Bin tiếp tục chinh phục khán giả và khẳng định khả năng diễn xuất trong Taegukgi và Anh tôi, những phim được đánh giá là những "quả bom tấn" của điện ảnh Hàn Quốc...

Cặp mắt nâu đa tình, khóe môi hơi xếch như khiêu khích, nhưng khi cười thì gương mặt rạng rỡ hẳn lên làm thổn thức trái tim hàng triệu khán giả... Thật vậy, gương mặt măng sữa cực kỳ dễ thương với nụ cười ngượng ngập đã giúp chàng trai Won Bin vừa tốt nghiệp phổ thông dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển diễn viên của đài truyền hình. Won Bin càng gặp thuận lợi hơn khi ngoại hình quyến rũ của anh lại không khiến anh bị đóng khung với một dạng vai diễn nào. Won Bin vào vai những chàng công tử hào hoa, phong nhã, đa tình rất ngọt, mà khi hóa thân thành những thanh niên ngổ ngáo, lêu lổng thì cũng rất bặm trợn, đúng kiểu "nổi loạn" của lứa tuổi mới lớn; còn với những nhân vật cá tính thì cũng cực kỳ rắn rỏi và đầy nam tính.

Won Bin là một trong số những diễn viên thường xuyên sắp xếp thời gian để gặp gỡ các fan và thân thiện với các phóng viên. Thế mà cánh báo chí lại chưa bao giờ "tóm" được một xì-căng-đan tình ái nào của Won Bin, hay "moi" được thông tin nào về tình yêu của chàng diễn viên đẹp trai này. Mãi đến khi Won Bin thực hiện một tập sách ảnh và tự truyện để làm quà tặng gia đình và các fan trước khi lên đường nhập ngũ, người hâm mộ lần đầu tiên mới được biết về mối tình đầu ngây thơ của anh cùng lý do dẫn đến tan vỡ.

Won Bin quá kín tiếng, hoặc chàng diễn viên 28 tuổi này chỉ yêu trên màn ảnh, theo kịch bản và yêu cầu của đạo diễn. Mà những mối tình trên phim của anh cũng chưa bao giờ dẫn đến tin đồn phim giả tình thật dù Won Bin luôn dẫn đầu danh sách bình chọn diễn viên có những cảnh quay lãng mạn nhất. Có điều đặc biệt là những người hâm mộ lại mong muốn những mối tình trên phim của anh được tiếp nối ở một bộ phim khác, chẳng hạn sau phim Trái tim mùa thu, các fan ruột của Won Bin cứ ước gì anh và Song Hye-kyo được giao vai diễn của Bae Yong-joon và Choi Ji-woo trong Chuyện tình mùa đông...

Gần đây nhất, clip quảng cáo LG Cyon của Won Bin và Kim Tae-hee ấn tượng đến nỗi hãng KBS tích cực thực hiện bộ phim What was I to you (chưa phải là tựa chính thức) với hai ngôi sao đang lên của truyền hình Hàn Quốc này. Thật ra ngay khi bắt tay viết kịch bản What was I to you, bà Lee Kyung-Hee (tác giả của I'm sorry, I love you, Tìm lại tình yêu, Tình yêu của những chàng trai...) đã luôn nghĩ đến Won Bin khi xây dựng nhân vật chính. Tên của nhân vật này là Kang Bok-gu, một vận động viên vừa tài năng, vừa đẹp trai. Nhân vật này khiến chúng ta liên tưởng đến Won Bin, vì Kang Bok-gu là chàng trai có ngoại hình thu hút, có thể làm tan chảy trái tim các cô gái chỉ bằng một cái liếc mắt. KBS đã chính thức mời và gửi kịch bản cho Won Bin. Trong khi đó, nhân vật nữ chính Cha Eun-suk cũng tương tự như Kim Tae-hee. Cha Eun-suk là một nữ diễn viên sinh ra và lớn lên ở Kyung-sang, một tỉnh nằm ở phía nam Seoul. Cha Eun-suk khiến người ta nghĩ ngay đến Kim Tae-hee vì Tae-hee là người Ul-san, một thành phố của tỉnh Kyung-sang. Tuy nhiên, cho đến nay dự án kết hợp Won Bin và Kim Tae-hee trong cùng một phim đang gặp một số khó khăn. Trở ngại lớn nhất là việc Won Bin sắp phải nhập ngũ vào cuối năm nay. Theo công ty đại diện của Won Bin, ngoài kịch bản What was I to you, anh còn nhận được khá nhiều kịch bản khác và đề cương tóm tắt của trên 30 phim.

Trước đây, sau khi gặt hái thành công vang dội với Trái tim mùa thu, Won Bin đã quyết định tạm ngừng đóng phim 2 năm để tập trung cho việc học tại Đại học Kịch nghệ Hàn Quốc. Anh chỉ đóng quảng cáo và sau đó trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ trong bộ phim hợp tác Hàn - Nhật Những người bạn (2002). Thêm 2 năm nữa, sự xuất hiện của Won Bin trên màn ảnh rộng trong hai phim Taegukgi và Anh tôi chẳng những đã không làm khán giả thất vọng, mà bước tiến dài về diễn xuất đã đưa Won Bin lên một tầm cao mới trong làng điện ảnh Hàn Quốc.

Won Bin (bìa trái) trong phim Tình yêu của những chàng trai. Ảnh: KBS

Tên tuổi của Won Bin đã cùng những bộ phim này vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc, chinh phục khán giả các nước châu Á và để lại ấn tượng tại các liên hoan phim quốc tế. Nhân dịp trình chiếu bộ phim Anh tôi tại Nhật, đất nước mặt trời mọc đã cho in bộ tem Won Bin 10 con giá 80 yen, và bộ tem này được khoảng 8.600 bưu cục của đảo quốc này nhận phát hành. Điều này cho thấy Won Bin đã ghi được điểm rất cao trong lòng khán giả Nhật từ sau các bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu, Những người bạn và đặc biệt là phim Taegukgi được chiếu đúng một năm trước đó.

Thân thiện với mọi người, tích cực trong các công tác từ thiện, không bị điều tiếng về chuyện trai gái, luôn dẫn đầu trong những cuộc bình chọn Chàng trai hấp dẫn nhất hành tinh, Ngôi sao châu Á được yêu thích nhất, Mẫu đàn ông lý tưởng, Người tình lý tưởng đêm Giáng sinh... thế nhưng đã 3 lần Won Bin trở thành nạn nhân của những trò vu khống nhằm phá hoại danh dự và tên tuổi của anh. Có lẽ đây là những vụ phao tin mang tính cạnh tranh, khi Won Bin gặt hái thành công khá nhanh chóng trên con đường nghệ thuật thứ bảy. Những bộ phim anh tham gia - kể cả truyền hình và điện ảnh - đều nằm trong danh sách những phim ăn khách nhất Hàn Quốc, thậm chí là phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc như trường hợp của Taegukgi.

Hạnh Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.