Vượt qua ‘tử thần’, kỳ diệu cụ bà 101 tuổi ‘đánh bại’ Covid-19

01/04/2021 14:46 GMT+7

Bị viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 cùng nhiều bệnh nền nặng, song cụ Lê Thị Hiền - bệnh nhân Covid-19 lớn tuổi nhất Việt Nam đã đánh bại Covid-19 một cách kỳ diệu.

“Người mẹ bất khả chiến bại”

Chúng tôi tìm đến nhà cụ Lê Thị Hiền (101 tuổi, ở thôn Nam Thành, xã Duy Trung, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) - cụ bà lớn tuổi nhất Việt Nam mắc Covid-19, đã chiến thắng dịch Covid-19 và khỏe mạnh phi thường.
Trước đó, ngày 2.8.2020, Bộ Y tế công bố ca bệnh Covid-19 thứ 592 ở Việt Nam là một cụ bà (thời điểm đó cụ Hiền 100 tuổi), thì ngay lập tức nhiều người sẽ nghĩ đến một “cái kết buồn” sẽ đến với cụ, bởi khi đó ở nước ta đã có một số trường hợp qua đời do tuổi cao lại mắc nhiều bệnh nền.
Điều đáng mừng, sau khi đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam), một tháng sau, ngày 12.9.2020, cụ Hiền đã “đánh bại” được Covid-19, rạng rỡ xuất viện trong niềm vui vô bờ bến của các y bác sĩ và người thân.
Bà Hồ Thị Thiếp (con gái cụ Hiền) kể, ngày 22.7.2020, cụ Hiền bị cao huyết áp nên gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình An (H.Duy Xuyên) điều trị, nằm chung phòng với bệnh nhân 524. Năm ngày sau, cụ Hiền xuất viện. Về nhà được 3 ngày, cụ than mệt nên người nhà đưa đến Trung tâm y tế H.Duy Xuyên kiểm tra. Lúc này, cụ bị tụt huyết áp rồi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sau đó, gia đình nhận được tin “sét đánh” khi cụ Hiền và người con gái đầu (bệnh nhân 723) mắc Covid-19.
Hai mẹ con cụ Hiền được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị. 30 người thân của cụ Hiền, ngay sau đó được đưa vào cách ly tập trung tại H.Duy Xuyên.
“Mình được trời nuôi chứ cuộc đời cực khổ lắm, chẳng hề có bí quyết chi để sống thọ cả. Năm 35 tuổi, chồng đột ngột qua đời, một mình gánh gồng nuôi 6 người con khôn lớn”, cụ Hiền nói rồi cho hay: “Bí quyết để sống thọ là cứ vô tư, lạc quan”.
“Thời điểm mẹ tôi nhập viện điều trị, các bác sĩ chẩn đoán bệnh chính viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, bệnh kèm nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, bệnh nền suy tim, biến chứng suy hô hấp. Thương mẹ già nằm viện một mình không có ai chăm, nghĩ đến giây phút mẹ mất đi mà không có con cháu bên cạnh, mấy chị em chỉ biết nhìn nhau khóc trong khu cách ly”, bà Thiếp nhớ lại.
Những ngày đó, gia đình chỉ biết tìm kiếm, cập nhật thông tin của mẹ qua báo đài và bác sĩ trực tiếp điều trị cho cụ Hiền. Mỗi ngày trôi qua, gia đình càng được tiếp thêm động lực và có niềm tin cụ Hiền sẽ chiến thắng Covid-19 khi các bác sĩ cho biết sức khỏe cụ ngày càng tiến triển.

Bà Hồ Thị Thiếp vui vẻ kể lại hành trình cụ Hiền chiến thắng Covid-19

AN NAM

“Khoảng hai tuần sau, khi bệnh thuyên giảm, mẹ tôi được đưa ra khu vực bệnh nhẹ, ở chung phòng với chị gái lúc đó chúng tôi mới có niềm tin là mẹ tôi sẽ vượt qua căn bệnh thế kỷ. Tuổi cao, cùng với bệnh nền nặng nhưng mẹ tôi vẫn vượt qua được đó là một kỳ tích. Với chúng tôi, mẹ là một người bất khả chiến bại. Ngày mẹ và chị gái xuất viện về nhà, con cháu đứng chật nhà đón chờ”, bà Thiếp chia sẻ.

“Sợ chết khi không có người thân bên cạnh”

Hiện nay, cụ Hiền sống cùng bà Thiếp trong căn nhà cấp bốn. Bà Thiếp bị khuyết tật ở chân, không lấy chồng và ở vậy chăm mẹ già. Gia đình bà Thiếp thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhờ số tiền trợ cấp, bà Thiếp nuôi thêm mấy con gà bán kiếm thêm thu nhập, mẹ con nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày. “Dù bước sang tuổi 101, nhưng mẹ tôi vẫn còn minh mẫn lắm! Vẫn có thể cầm chổi quét sân được mà”, bà Thiếp cười nói.
Gặp chúng tôi, cụ Hiền bất chợt rơi nước mắt khi ký ức một tháng điều trị Covid-19 chợt ùa về. “Khi nhập viện điều trị, chỉ lo mình chết mà không có người thân bên cạnh. May được sự động viên của các cô chú bác sĩ, tôi có động lực nhiều hơn. Khi tui dần khỏe lại, sáng nào mấy bác cũng lên tập đi đứng, vận động cho tui. Mấy bác, mấy cô động viên, chăm sóc tui như người thân ruột thịt”, cụ Hiền kể rành rọt.

Cụ Lê Thị Hiền cùng con gái là bệnh nhân 723 xuất viện ngày 12.9.2020, sau khi chiến thắng Covid-19

AN NAM

Theo cụ Hiền, các bác sĩ, y tá ở bệnh viện ai cũng hiền lành, dễ thương. Cụ không nhớ tên ai, chỉ phân biệt mọi người qua gương mặt và giọng nói nhưng bây giờ gặp lại sẽ nhớ từng người. Cụ nói có mời các bác sĩ ghé nhà chơi uống nước chè sau khi lành bệnh nhưng chưa thấy ai đến. 

Cụ Hiền chiến thắng dịch Covid-19 là điều kỳ diệu

Ông Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, cho biết trong số các trường hợp nặng tại bệnh viện thì cụ Lê Thị Hiền là ca có thời gian điều trị khá lâu và gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều trị.
Trong quá trình điều trị, cụ có những khoảng thời gian rơi vào trạng thái nguy kịch và tái dương tính Covid-19 nhiều lần. Đội ngũ y bác sĩ đã trải qua hàng chục buổi hội chẩn chuyên môn với sự hỗ trợ tích cực của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhằm đưa ra phương án tốt nhất để vừa điều trị Covid-19 vừa giải quyết tốt bệnh nền cho cụ Hiền.
“Cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cứu sống bệnh nhân, cuối cùng đội ngũ y bác sĩ đã giúp cụ Hiền vượt qua cửa “tử thần”. Trước khi xuất viện về nhà, cụ Hiền có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính 4 lần liên tiếp. Có thể nói việc cụ Hiền chiến thắng dịch Covid-19 là điều kỳ diệu”, ông Đạo khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.