Vườn hồng

20/03/2010 17:38 GMT+7

* Anh Bồ Câu ơi, bạn gái em đã chia tay gần đây nói rằng cô ấy đã có bạn trai mới. Vậy mà không hiểu tại sao cô ấy cứ nhắn tin, gửi mail... cho em hoài. Đa số là những câu như “em sẽ không bao giờ quên được anh, tình yêu của em”...

Sau đó cô ấy nói là đã chia tay người kia. Lâu lâu em không hỏi thăm, cô ấy liền nhắn tin “anh hư lắm, anh quên em rồi, không quan tâm em nữa sao?”. Như vậy là sao hả anh? Cô ấy còn yêu em hay sao vậy? Chia tay nửa năm rồi mà lâu lâu cô ấy làm em rối quá! (bach van thu sinh, gmail)

- Rõ ràng là cô ấy vẫn còn yêu em chứ sao! Có thể sau một thời gian chia tay và có bạn trai mới, lòng cô ấy nảy ra so sánh và cô ấy chợt nhận ra người cô ấy yêu là em chứ không phải anh chàng kia. Dĩ nhiên, cách “quay lại” của cô ấy có phần đột ngột nên làm em bối rối. Nếu em còn yêu cô ấy, em nên gặp gỡ cô ấy để tìm hiểu xem có đúng là cô ấy muốn quay lại với em thực sự hay không. Không chỉ là tình yêu, ở những lãnh vực khác trong cuộc sống như hướng nghiệp, chính trị, kinh doanh, con người ta đôi khi vẫn có những chọn lựa sai lầm. Quan trọng là con người ta có kịp nhận ra sai lầm để sửa đổi hay không mà thôi.

* Em rất thích nhỏ, ngày nào cũng gửi cho nhỏ cả chục tin nhắn “I love you” nhưng hổng thấy nhỏ trả lời gì hết trọi. Tại sao vậy hả anh? (le nguyen cat, yahoo)

- Tại nhỏ không biết tiếng Anh!

* Anh Bồ Câu thân mến, đây là lần đầu tiên em viết một bức thư như thế này. Em không biết phải nhờ bác sĩ tâm lý nào giúp em được. Em không biết tình cảm em dành cho người ta là thế nào. Có phải là yêu hay chỉ là sự ích kỷ muốn giành người đó cho riêng mình. Anh ấy nói yêu em nhưng em chưa đồng ý vì em sợ khi em gặp lại một người bạn cũ của mình (nếu bạn ấy vẫn còn yêu em) thì em lo mình sẽ phải lòng người bạn cũ ấy vì người đó chính là mẫu đàn ông lý tưởng cho bao cô gái (anh ấy ở rất xa). Em sợ làm đau khổ người con trai đang ở bên cạnh em, nhưng khi em nghĩ đến việc anh ấy không còn chờ em nữa và hết yêu em, hay thấy anh ấy cười với người con gái khác, em khó chịu không chịu nổi, thậm chí có khi khóc vì chuyện ấy. Xin anh cho em biết cảm giác này là yêu hay chỉ là sự ích kỷ của một người con gái, “ăn không được phá cho hôi”. (tram nguyen mai, yahoo)

- Khi em nghĩ đến chuyện anh bạn bên cạnh (giả định là anh A) hết yêu em và không chờ em nữa, khi em thấy anh A cười với người con gái khác thì em cảm thấy khó chịu, thậm chí còn khóc nữa. Nếu chỉ đọc đoạn mô tả trên đây, ai cũng có thể kết luận là em đang yêu anh A. Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta khổ tâm thế thôi. Nhưng thực tế thì em sợ anh A không chờ em nữa chỉ vì em đang... bận chờ người bạn trai cũ của em (giả định là anh B). Nếu thế thì tình cảm em dành cho anh A đâu có phải là yêu. Chẳng ai thực sự yêu một người này trong khi bụng dạ lại đang mong ngóng, tưởng nhớ đến một người khác. Hiện nay em đang lâm vào tình huống người ta gọi là “đứng núi này trông núi nọ”. Hiển nhiên em muốn “cư ngụ” trên ngọn núi B nhưng em không chắc ngọn núi đó có “quay lại” với em nữa không, vì vậy em muốn giữ lại ngọn núi A để nhỡ em không thể đến với ngọn núi B thì còn ngọn núi A để tình cảm có nơi cư trú. Nhưng trong tình yêu không có khái niệm “của để dành”, vì vậy “người yêu dự bị” A không phải là người mà tình cảm em đang hướng tới. Em sợ mất anh ta cũng giống như một em bé sợ mất con búp bê để dành trong tủ trong khi đang thích chơi với một con búp bê khác. Có thể kết luận: tâm trạng của em xuất phát từ sự ích kỷ, trừ phi em yêu anh A thực lòng nhưng em không nhận ra!

* Em thích cô ta. Cô ta cũng thích em. Hai tháng nay, em hẹn gặp cô ta cả thảy 6 lần. Cô ta cũng chủ động hẹn gặp em 5 lần. Theo anh, bây giờ em phải hành động gì tiếp theo để tình cảm của tụi em thêm khắng khít, mặn nồng? Chứ chẳng lẽ chỉ gặp nhau suông như vậy? (nguyen anh nong, yahoo)

- Đúng rồi, ai lại gặp nhau suông như vậy. Bây giờ em phải hẹn gặp... ba mẹ cô ta. Còn cô ta hẹn gặp... ba mẹ em. Khi làm đám cưới rồi, tình cảm hai bên tự nhiên khắng khít mặn nồng chứ có gì đâu! 

Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.