Vườn hồng: Người ta chăm sóc em vì tình yêu hay lòng thương hại?

27/08/2017 19:33 GMT+7

Làm thế nào để phân biệt được tình yêu và lòng thương hại? Ai đó lo lắng cho mình, chăm sóc mình, làm sao biết người ta dành tình cảm gì cho mình? (le cong danh, gmail)

Lòng thương hại có lý do, còn tình yêu thì không. Người ta lo lắng, chăm sóc mình tất phải có nguyên do cụ thể. Chờ đến ngày cái nguyên do không còn nữa, xem người ta cư xử với mình ra sao là biết ngay là người ta yêu mình hay thương hại mình thôi!
Con trai và con gái, phe nào yêu đậm đà hơn hả anh Bồ Câu? (le thanh phuong, gmail)
Người nào chân thành hơn, đa cảm hơn thì yêu nhiều hơn, không phân biệt trai hay gái.
Em tình cờ quen người con gái nọ trong một buổi tiệc chung. Em dò hỏi thì biết người đó vừa mới chia tay người yêu. Người đó tâm sự với em là người đó còn yêu người kia nhiều lắm nhưng vì nhiều lý do nên hai bên quyết định không quay lại với nhau. Em thì yêu người ấy lắm rồi nhưng chẳng biết phải làm sao trong tình huống này cả. Sau lần làm quen đó, em đi chơi với người ta khá nhiều lần mà em vẫn chưa dám nắm tay. Anh cho em lời khuyên với! Em chẳng biết nên từ bỏ hay theo đuổi người ta nữa. Em thì không muốn xa người ta, anh à. (tran trong nghia, gmail)

Nếu em tự xác nhận em “yêu người ấy lắm rồi” và “không muốn xa người ta” thì không có lý do gì để “từ bỏ” người ta cả. Trong trường hợp này, em nên làm theo mệnh lệnh của trái tim để khỏi dằn vặt về sau. Còn vương vấn tình cảm trong quá khứ (như cô ấy tâm sự) là chuyện bình thường (bởi trái tim con người ta không phải là sắt đá); nếu em và cả cô ấy cảm mến nhau và cùng quyết tâm vun đắp tình cảm hiện tại thì vượt qua hình bóng trong quá khứ không phải là chuyện quá khó khăn!
Anh Bồ Câu ơi, tại sao người con gái cứ thích hỏi người con trai “Anh có yêu em nhiều không?” trong khi biết thừa tình cảm của người kia dành cho mình rất nhiều. Có phải con gái hay nghi ngờ không anh? (do quang tinh, yahoo)
Chẳng có sự nghi ngờ nào ở đây. Cũng giống như chúng ta quá thích một bản nhạc nên cứ mở máy nghe tới nghe lui cho "đã ghiền" vậy thôi. Chưa kể với con gái, “nhiều” đến mấy vẫn là “chưa đủ”, nên lúc nào cũng có nhu cầu nghe đi nghe lại.
Có cần thường xuyên cãi cọ để làm mới tình yêu? Vì tình yêu mà không có sóng gió sao thấy nó êm đềm bình lặng quá anh à! (tran hanh phuc, hotmail)
Làm mới tình yêu bằng cách cãi cọ và tạo ra sóng gió ư? Làm cách "bá đạo" đó khiến mỗi người nhanh chóng có... người yêu mới thì đúng hơn!
Anh Bồ Câu ơi, em quen cô ấy trên mạng. Nhà hai đứa em ở hai thành phố cách xa nhau, bởi vậy dù rất muốn em cũng không thể gặp cô ấy hoặc đi chơi với cô ấy được. Làm sao để hâm nóng tình cảm của tụi em đây hả anh? (truong quang quy, gmail)
Xưa nay, muốn hâm nóng thứ gì đó thì phải có một cái nồi và một cái bếp, hơn nữa thứ đó trước đây đã từng “nóng” rồi, bây giờ nó "nguội" nên mới phải “hâm” cho nó "nóng" trở lại. Trong trường hợp hai đứa em, "cái nồi" ở quá xa "cái bếp", thậm chí "cái nồi" và "cái bếp" chưa bao giờ gặp nhau, cũng chẳng có thứ gì "nong nóng" ở trong đó nên chuyện hâm tới hâm lui e rằng quá khó!
Anh Bồ Câu ơi, tại sao có những ông chồng ra đường thì rất ngọt ngào lịch sự với phụ nữ nhưng khi về nhà lại nói năng rất thô lỗ với vợ mình? (thuy hai, yahoo)
Chắc là tại vì những ông chồng đó không có khả năng vờ vịt ngày này qua ngày khác với người sống bên cạnh mình!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.