Vườn hồng: Khi cô ấy muốn giữ tình bạn

23/07/2017 19:02 GMT+7

Em thầm yêu một người con gái, và gần đây em đã ngỏ lời cho cô ấy biết nhưng cô ấy bảo em đừng làm cho cô ấy bối rối. Cô ấy chỉ muốn em và cô ấy duy trì tình bạn như trước nay. Nhưng em thì lại muốn tiến tới.

Trái tim em bảo vậy. Theo anh, em có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy nữa không, hay nên dừng lại ở tình bạn như cô ấy đề nghị? (nguyen van dang, gmail)
Tình bạn là đèn đỏ, tình yêu là đèn xanh. Khi cô ấy đã bật đèn đỏ mà em vẫn cố ý vượt qua là phạm luật giao thông trong... lãnh vực tình cảm. Đèn tín hiệu giao thông trên phố tất nhiên sẽ liên tục đổi màu. Còn đèn tín hiệu trong tình cảm có khi là... đèn đỏ suốt đời. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là em đã hết hy vọng. Trước mắt em vẫn phải dừng lại, để đừng làm cho cô ấy bối rối. Nhưng trong khi duy trì tình bạn, nếu khéo léo và chân thành em vẫn có khả năng làm cho trái tim cô ấy đổi màu!
Anh Bồ Câu ơi, nếu anh thầm thương trộm nhớ một nhỏ bạn và tối anh nằm mơ thấy anh đi chơi với nhỏ, thậm chí ôm hôn nhỏ nữa, thì anh có khoái không? (truong nguyen nam, yahoo)
Vườn hồng
Minh họa: DAD
Chừng nào anh biết nhỏ cũng mơ một giấc mơ giống y như anh thì anh mới khoái. Chứ nếu chỉ có một mình anh mơ thì khi thức dậy, anh càng thấy hụt hẫng khổ tâm thêm chứ khoái gì!
Tình yêu đi vào trái tim chúng ta bằng con đường nào hở anh Bồ Câu? (dao tuan kiet, gmail)
Nếu em mê mẩn một thí sinh trong một kỳ thi hoa hậu, tình yêu đi qua mắt. Nếu em say đắm một cô trực tổng đài điện thoại chẳng hạn, tình yêu vào bằng tai. Còn nếu em thích một cô gái vì mùi nước hoa trên mái tóc cô ta, tình yêu xuyên qua mũi. Yêu vì tài làm bếp, tình yêu vào đằng miệng. Yêu qua mục “Kết bạn” trên báo, tình yêu đi qua trí tưởng tượng. Nếu người em yêu xức nước hoa thơm phức, nấu nướng tuyệt ngon, sau khi đăng quang hoa hậu đã xin vào làm ở tổng đài điện thoại và rao tìm bạn trên mục câu lạc bộ làm quen, lúc ấy tình yêu sẽ đến từ tứ phương tám hướng!
Anh Bồ Câu ơi, có phải trong con người của chúng ta, trái tim là chỗ yếu nhất? (do bang tuong, yahoo)
Vườn hồng
Minh họa: DAD
Đúng vậy, nhưng đồng thời trái tim cũng là chỗ mạnh nhất. Tùy người, tùy trường hợp mà chúng ta sẽ thấy một “trái tim yếu đuối” hay một “trái tim dũng cảm”.
Có phải con gái mà vui tính quá là con gái vô duyên? Anh Bồ Câu có nghĩ vậy không? (le thi thuy hang, gmail)
Anh nghĩ ngược lại: Con gái mà khó tính quá mới vô duyên!
Có ai đó bảo là hôn nhân sẽ giết chết tình yêu? Nếu vậy ai dám cưới vợ cưới chồng hả anh Bồ Câu? (bui van son, yahoo)
Hôn nhân chỉ giết chết tình yêu khi nào ta tưởng rằng nó là điểm kết thúc của tình yêu trong khi thực ra nó là điểm bắt đầu.
Vườn hồng
Minh họa: DAD
Mười tám tuổi mà chưa có người yêu, như vậy có trễ quá không anh? Tụi bạn cùng tuổi với em (có đứa nhỏ tuổi hơn em) đứa nào cũng có bạn trai hết rồi! Em có nên yêu một ai đó để cho bằng tụi bạn không anh? (phan thi thai thanh, hotmail)
Điện thoại di động, đồng hồ hay xe máy, người khác có thì mình cũng cố sắm một cái cho bằng bạn bằng bè thì được. Tình yêu không phải là sản phẩm vật chất, hễ muốn là "sắm" được ngay. Tình yêu là câu chuyện của trái tim, nó sẽ đến với mỗi người theo cách của nó. Nếu em vội vàng thì có thể em vẫn sẽ sở hữu được một "bạn trai" nhưng đó chưa chắc là "người yêu" đúng nghĩa!
Trong tình yêu, tâm hồn quan trọng hay thân xác quan trọng hơn hở anh? (le tuong minh, gmail)
Cả hai là một, không thể tách ra làm hai để bảo cái nào quan trọng hơn cái nào. Tình yêu là câu chuyện của tâm hồn nhưng tâm hồn đó phải ẩn náu trong một thân xác cụ thể em à.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.