‘Vừng ơi, mở ra!’, câu thần chú thời hiện đại của La Di có gì lạ?

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
09/05/2022 16:25 GMT+7

Sau thành công của tác phẩm Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc (NXB Văn hóa Văn nghệ) ấn hành (2018), tác giả La Di tiếp tục với dòng sách kỹ năng, truyền cảm hứng và Vừng ơi, mở ra!, là đứa con tinh thần tâm huyết như thế.

Cây bút trẻ La Di tên thật là La Mỹ Di. Chị hiện đang là giáo viên trường Tiểu học Bàu Sen (Q.5, TP.HCM). Từng là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (khoa Ngữ văn - Báo chí) và tiếp đó là khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nên lúc nào La Di cũng muốn có một tác phẩm gì đó cho riêng mình.

Cây bút trẻ La Di ký tặng sách mới cho các độc giả nhỏ tuổi

NVCC

Câu “thần chú” thời hiện đại để mở ra “kho tàng” trí tuệ

Tác giả La Di tâm sự: “Tôi rất muốn viết một quyển sách đặc biệt dành cho các em học sinh. Bởi, gần 30 năm gắn bó với nghề, được lắng nghe nhiều tâm tư, câu hỏi của các em, tôi đã tự hỏi: ‘Tại sao chúng ta mãi đến khi trưởng thành mới đau đáu tìm kiếm hai chữ hạnh phúc?'. Nếu từ lúc còn nhỏ, chúng ta được trang bị kỹ năng để sống vui vẻ, hạnh phúc, được 'hấp thụ' nhiều chất bổ dưỡng cho tâm hồn thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều những va vấp không đáng, những trầm cảm học đường cũng như trầm cảm của cuộc sống hiện đại nói chung”.

Vì vậy, tác giả La Di đã cố tình mượn câu thần chú 'Vừng ơi, mở cửa ra' trong câu chuyện cổ tích Alibaba và 40 tên cướp để đặt tên cho quyển sách mới xuất bản của mình, như giúp các em học sinh có cách tiếp cận được câu “thần chú” thời hiện đại, mở ra những “kho tàng” trí tuệ và hạnh phúc cho bản thân.

Vừng ơi, mở ra! của tác giả La Di tiếp tục với dòng sách kỹ năng, truyền cảm hứng

NVCC

Vừng ơi, mở ra! có kết cấu nội dung vô cùng độc và... hiếm gặp. Tác phẩm được chia làm 3 chương: Khởi động; Dấn bước; Trợ giúp và đến đích. Mỗi chương các em đều được trang bị những câu “thần chú” của thế kỷ 21, những câu “thần chú” được gởi gắm trong những tản văn súc tích và cách viết tâm lý, lôi cuốn người đọc.

“Các em cần phải thoát ra tâm lý tự ti, sợ hãi, thụ động, để bước vào thế giới với năng lượng tích cực như thế nào? Câu trả lời này nằm trong chương Khởi động. Còn chương “dấn bước”, các em sẽ tiếp tục xem trên chặng đường học tập vươn đến ước mơ của mình có những khúc mắc gì và tìm cách giải quyết. Mọi lo lắng, băn khoăn ra sao, các em sẽ tìm đến đúng câu “thần chú” ấy và thực hiện. Trong phần Trợ giúp và đến đích, khi các em cần được tăng cường thêm những kỹ năng nào để có thể vững vàng, lạc quan và tự tin trên chặng đường dài chinh phục những mục tiêu, ước mơ của bản thân…, tác giả La Di tiết lộ về tác phẩm mới nhất.

Ở lứa tuổi niên thiếu, cũng như các em, tác giả La Di cũng từng trải qua những cảm giác bất an có, tự ti có, sợ hãi có nhưng không có ai có thể giúp đỡ thật sự cho chị vượt qua những cơn sóng nhỏ tâm hồn này. "Để mãi khi lớn lên tôi đã khá vất vả, từng bước tìm cách chèo thuyền vượt qua những cơn sóng đã quá lớn. Mong rằng khi đọc quyển sách này, các em sẽ nhận ra bản thân may mắn hơn thế hệ đi trước là được sống trong một thế giới sách kỹ năng càng lúc càng trở nên phong phú".

Tác giả trẻ La Di tên thật là La Mỹ Di, hiện đang là giáo viên trường tiểu học Bàu Sen (Q.5, TP.HCM)

Niềm vui ra mắt đứa con tinh thần của La Di (giữa) cùng các đồng nghiệp viết văn và học trò

nvcc

Cũng theo La Di: "Trong khi ở thế giới tuổi mới lớn, các em có thể sở hữu muôn ngàn câu 'thần chú' như câu 'Vừng ơi, mở ra' trong truyện Một nghìn lẻ một đêm để mở tung cánh cửa tâm hồn, thoát ra khỏi mặc cảm, áp lực..., mà đôi khi thật buồn khi người lớn cho rằng đó là những lăn tăn rất trẻ con, không đáng bận tâm", tác giả Vừng ơi, mở ra! bộc bạch.

Hiện cây bút trẻ La Di đang nhận được những phản hồi rất tích cực từ các em học sinh khi đọc sách. Độc giả tiếp nhận những thông điệp của chị gởi gắm qua những trang viết đều cảm thấy hứng thú, nhẹ nhàng vì các em tìm thấy chính mình trong đó. "Mong mỏi lớn nhất của tôi từ quyển sách này là các em sẽ có được những gợi ý tốt để thoát khỏi những áp lực học hành, những cảm xúc tiêu cực, biết tự tin vào bản thân để sống vui vẻ hơn, tạo động lực cho mọi người cùng vượt qua những nỗi sợ hãi vô hình...”, tác giả La Di chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.