Vun đắp ước mơ người ở lại

30/03/2018 08:00 GMT+7

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày thứ sáu định mệnh đó. Ngày thứ sáu mà mọi thứ đều xoay quanh từ khóa ‘Carina’, về màu đen của khói, về những con người không may mắn sống sót, về những gia đình không còn trọn vẹn…

Và người ta nhận ra rằng, hỏa hoạn nhà cao tầng thực ra không chỉ xảy ra trong những bộ phim hay trang báo quốc tế, mà có thể ở bất cứ đâu… quanh mình.
Ngay lập tức, những dòng chữ không thể thời sự hơn: “Chủ đầu tư hiện đang ở đâu?”, “Số người chết, người bị thương, tài sản thiệt hại…”, “Cách phòng tránh lửa và tự bảo vệ mình…” bắt đầu xuất hiện. Câu chuyện về những người sống sót, về cuộc sống của người ở lại, tưởng như nằm lại cùng đống tro tàn của tòa nhà như bao vụ hỏa hoạn xảy ra khác.
Tuy nhiên, sự vào cuộc kịp thời của truyền thông thời đại mới cùng các ban ngành đoàn thể và toàn bộ xã hội đã góp phần khắc phục những hậu quả to lớn về tinh thần cho những người dân ở Carina. Câu chuyện “người và của” được thay thể bằng câu chuyện “người và trái tim”. Hình ảnh người lính cứu hỏa, những bảo vệ dũng cảm và sự đóng góp tận hiến của các anh được tán dương. Cư dân của khu chung cư được chia sẻ nhiều hơn về hoàn cảnh của mìn. Ánh mắt ám ảnh của trẻ nhỏ được ghi lại thay lời ‘thỉnh cầu’ xã hội chung tay ngăn chặn những tai nạn tương tự vì tương lai của đất nước.
Đồng thời, ngay sáng 25.3, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.HCM đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy, cũng như thăm hỏi và động viên những cư dân đang phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, Phó thủ tướng nhắn nhủ các bác sĩ phải hết sức chăm lo cho các bệnh nhân để họ sớm hồi phục. Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an, chính quyền TP.HCM biểu dương, khen thưởng tinh thần chữa cháy của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thời gian qua, và những cá nhân như người bảo vệ dũng cảm đã thiệt mạng khi lăn xả cứu nhiều người trong vụ hỏa hoạn.
Ngày 26.3, những doanh nghiệp như Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG cũng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để chủ động xem xét, đưa ra giải pháp hỗ trợ tài chính cho những gia đình có khả năng bị ảnh hưởng. Ông Sobajima - Tổng giám đốc, MSIG Việt Nam chia sẻ: “Điều chúng tôi mong muốn là xoa dịu nỗi đau của những người ở lại. Chúng tôi tin vào khái niệm giấc mơ và hy vọng, và chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để mọi giấc mơ và hy vọng của các cư dân đang sinh sống tại Carina sẽ vẫn có thể được thực hiện”.
Bên cạnh đó, những nghệ sĩ trẻ như Trung Quân, Bùi Anh Tuấn, Trúc Nhân… cũng đã lên kế hoạch gây quỹ ủng hộ các nạn nhân trong thảm họa Carina thông qua một đêm nhạc. Toàn bộ số tiền thu được sẽ ủng hộ cho người dân sau thảm họa. Ngoài ra, còn đó không ít câu chuyện về những bạn trẻ sẵn sàng sẻ chia khó khăn với cư dân bằng nhiều hành động thiết thực và giàu lòng nhân ái như quyên góp quần áo, suất ăn hay thậm chí cả nơi ở của mình… Chúng ta có quyền tin, người trẻ đang ngày một nhận thức sâu sắc hơn những giá trị nhân bản trong cuộc sống và hành động vì một cộng đồng tốt đẹp hơn.
Vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina là điều không ai mong muốn xảy ra. Vậy nhưng, bỏ qua những mất mát, đau thương, ta nhận ra rằng tình người vẫn luôn hiện hữu, và thay bằng những con số khô khan, vô tình, người ta đang dần chia sẻ nhiều hơn từ trái tim. Hy vọng rằng, những người ở lại có thể tiếp tục tin vào những ước mơ, những hy vọng, và những câu chuyện thương tâm sẽ không còn xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.