“Vua trẻ” Phạm Minh Đức đối đầu Vũ Hồng Việt: Cuộc chiến giữa lửa và nước

29/05/2020 14:03 GMT+7

Không hẹn mà gặp cuộc đấu trên sân Tam Kỳ chiều 31.5 ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là cuộc đối đầu ngoạn mục giữa 2 nhà cầm quân từng rất thành công ở các giải trẻ Phạm Minh Đức và Vũ Hồng Việt

Trong những cuộc đối đầu nóng bỏng ở vòng 1/8 Cúp quốc gia, cặp đụng độ nhau giữa Quảng Nam và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Tam Kỳ cũng hứa hẹn thú vị không chỉ vì thực lực, khả năng ngang nhau của 2 đối thủ một đang ở tốp dưới tại V-League và một đội mới chân ướt chân ráo lên hạng. Trận này còn hay ở chỗ 2 nhà cầm quân của 2 đội chính là Phạm Minh Đức và Vũ Hồng Việt có dịp so tài trực tiếp với nhau. Cả 2 từng được xem là vua các giải trẻ khi dẫn dắt đoàn quân của mình mang về cho bóng đá Thủ đô rất nhiều danh hiệu từ U.15 đến U.21.

'Sát thủ' của đội tuyển Việt Nam - Hà Minh Tuấn kịp tái xuất V-League

Phạm Minh Đức là cái tên chẳng ai xa lạ. Đây là 1 HLV đầy cá tính, trên sân luôn liên tục hò hét, phát biểu rất thẳng thắn và sẵn sàng tranh cãi đến cùng về một vấn đề chuyên môn nào đó để bảo vệ cho đội bóng mà anh đang cầm quân. Trong sự nghiệp làm trẻ, Đức “nổ” (biệt danh của anh) đã mang về 3 ngôi vô địch U.21 quốc gia năm 2015, 2016 và 2018, á quân 2014, một thành tích lẫy lừng rất khó ai phá vỡ được.

Trong khi đó Vũ Hồng Việt được xem như lớp kế cận, là đàn em (ông Việt năm nay 41 tuổi nhỏ hơn Đức 3 tuổi), tính cách điềm đạm, khéo léo hơn, nhưng thành tích làm trẻ cũng không hề kém cạnh. Việt từng giúp U.15 và U.17 Hà Nội vô địch, á quân trong nhiều năm, U.19 Hà Nội vô địch quốc gia 2017, 2018, U.21 Hà Nội vô địch giải U.21 quốc gia năm 2019 và cùng đội tuyển chọn U.19, U.21 vô địch giải U.19 và U.21 quốc tế..Ông Việt cũng từng rất thành công khi nắm tuyển U.15 Việt Nam vô địch U.15 Đông Nam Á và là HLV tuyển U.16 Việt Nam giành quyền dự Vòng chung kết U.16 châu Á

Phạm Minh Đức

NVCC

Vũ Hồng Việt

NVCC

 

Với Minh Đức anh từng cho biết rất nhiều đêm không ngũ một khi đội bóng chơi không tốt, bởi anh đã gắn chặt cả đời mình vào bóng đá, sống chết với nghề. Biết thực lực Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi bị Hà Nội “rút ruột” nhiều trụ cột như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân hay Lê Xuân Tú về lại Thủ đô, anh đã liên tục xây dựng đội hình còn lại dựa trên bộ khung với những cái tên không mấy nổi bật như Phạm Tuấn Hải, Trần Văn Công, Nguyễn Trung Học, Trần Đức Nam, Nguyễn Văn Vĩ, Hoàng Nhật Hào..rồi bổ sung thêm vào những vị tri còn yếu như trung vệ Vũ Hữu Quý hay tiền vệ nhiều kinh nghiệm điều phối Lê Tấn Tài để tìm ra một công thức chiến thắng cho lối chơi của đội mình. Nhưng không phải ngày một ngày hai mà đội đã vận hành trơn tru vì kinh nghiệm chơi đỉnh cao còn ít và tâm lý cũng chưa phải đã hoàn toàn tốt. Điền hình như chiến thắng chật vật 2-1 trước Tây Ninh ở vòng sơ loại khiến Minh Đức dẫn quân đến Tam Kỳ lo càng thêm lo.

 

Còn Hồng Việt dù đá sân nhà nhưng chưa bao giờ anh xem đây là lợi thế, bởi Việt thừa hiểu áp lực,sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ địa phương cũng là bài toán tâm lý không dễ giải. Điều này đã từng xuất hiện ở đầu giải V-League khi Quảng Nam thua TP.HCM nên Việt càng tỏ ra thận trọng. Lực lượng trong tay dù được xem là nhỉnh hơn một chút so với Hà Tĩnh, nhưng lại không đều. Ở tuyến đầu chấn thương của Minh Tuấn, Huy Hùng vẫn là trở ngại lớn về phong độ còn hàng thủ Huỳnh Tấn Sinh vẫn chưa cho thấy vai trò thủ lĩnh nên vẫn còn không ít bất ổn. Sức mạnh của Quảng Nam vẫn trông cậy vào thủ môn Phạm Văn Cường và tiền vệ đội trưởng Đinh Thanh Trung bên cạnh những cái tên “thường thường bậc trung” như Anh Hùng, Văn Trạng, Đức Lộc, Đình Thắng và tiền vệ trẻ Hồng Sơn nên cũng khó đủ sức gây sốc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đinh Thanh Trung dẫn dắt lối chơi cho chủ nhà

VPF

Liệu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có tìm niềm vui như thế này

VPF

Cuộc chiến giữa cả 2 nhà cầm quân trẻ này chắc chắn sẽ rất nóng bỏng và được ví như giữa lửa với nước, giữa một bên Minh Đức ồn ào, sôi nổi, bộc trực và nhiều lúc nóng nảy với một bên Hồng Việt nhẹ nhàng, sâu lắng, dung dị và luôn che giấu cảm xúc một cách tinh tế. Nhưng điểm chung giữa họ là luôn đưa bóng đá hướng về phía trước, đã ra sân là phải chiến hết mình, không co cụm phòng ngự, không bao giờ tỏ ra yếu thế mà phải nỗ lực để giành chiến thắng. Danh hiệu "Vua trẻ" thuộc về Phạm Minh Đức hay Vũ Hồng Việt cũng sẽ được định đoạt một phần với trận chiến đầy hứa hẹn này.

 

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.