Vừa giải cứu xong đội bóng Thái Lan, bác sĩ Úc nhận tin cha mất

11/07/2018 19:25 GMT+7

Niềm vui cứu được 12 thành viên đội bóng Heo Rừng và huấn luyện viên Thái Lan chưa kịp trọn vẹn thì bác sĩ Úc, một trong những nhân vật chính tham gia cứu hộ, hay tin buồn từ quê nhà.

Bác sĩ Richard “Harry” Harris là người nằm trong nhóm cứu hộ cuối cùng rời hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai sau khi đưa được toàn bộ 13 người ra ngoài ngày 10.7, theo tờ Daily Mail. Tuy nhiên không lâu sau đó, ông nhận được tin buồn. Hiện chưa rõ lý do vì sao cha vị bác sĩ 53 tuổi qua đời.
[VIDEO] Một thành viên đội bóng Heo Rừng bị nhiễm trùng phổi
“Ông ấy sẽ sớm trở về nhà để ở bên gia đình”, Andrew Pearce, Giám đốc trung tâm y tế MedSTAR ở thành phố Adelaide (Úc) - nơi bác sĩ Harris làm việc, cho biết.
Bác sĩ Harris được mô tả là người góp công lớn trong chiến dịch giải cứu nhờ sở hữu nhiều kỹ năng ít người có được. Ông vừa có kinh nghiệm về bơi lặn hơn 30 năm nay và là chuyên gia hồi sức tại trung tâm y tế MedSTAR.
Harris được giới trong ngành trên toàn cầu biết đến với chuyên môn cực giỏi và khả năng xử lý tốt nhiều ca khó khi giúp hồi cứu nhiều bệnh nhân gặp nạn ở những nơi có địa hình hiểm trở.
Ông cũng được khen ngợi nhờ sáng kiến kê thuốc an thần liều thấp giúp các thiếu niên không bị hoảng loạn trong suốt chặng đường bơi lặn đầy hiểm nguy  để ra ngoài hang.
Bác sĩ Harris cũng chính là người tìm mọi cách thuyết phục giới chức Thái Lan thay đổi kế hoạch, đưa các cầu thủ yếu nhất ra trước thay vì nhóm cầu thủ khỏe nhất, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.