Vụ xả súng ở vũ trường Orlando: Nạn nhân giả chết vẫn bị bắn

15/06/2016 13:21 GMT+7

Hung thủ vụ xả súng ở vũ trường đồng tính tại Orlando (Mỹ) chĩa súng bắn cả những người đã nằm bất động trên sàn nhà - nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát kể lại.

Anh Angel Colon, nạn nhân may mắn thoát chết dẫu đã bị trúng 3 phát đạn của Omar Mateen, cho biết ngay cả với những người đã nằm im bất động, trông không có dấu hiệu gì là còn sống, Mateen vẫn cứ chĩa súng vô đầu họ, tiếp tục bắn. Thế nên những ai giả chết có rất ít cơ hội sống sót.
Anh Colon đã bị bắn vào chân, tay và hông. Ngồi trên xe lăn nói chuyện với các phóng viên, anh kể chứng kiến cảnh Mateen cứ cầm súng chĩa qua chĩa lại vào đầu các nạn nhân, anh đã sợ hãi nghĩ: "Mình sẽ là người tiếp theo, mình sắp chết". Nằm sát bên cạnh anh, một cô gái đã bị bắn chết.
Anh cũng cho biết trông Mateen rất bình tĩnh khi bắn chết đồng loại: "Con người này hẳn là quá nhẫn tâm, quá tàn ác. Tôi không tài nào hiểu nổi làm sao anh ta có thể làm những chuyện như thế này".
Angel Colon (ngồi, bìa trái) cùng các bác sĩ tại Trung tâm y tế khu vực Orlando họp báo sau vụ xả súng Reuters
Hiện trong số những người bị thương, 6 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. BBC ngày 14.6 dẫn lời ông Michael Cheatham, một trong số các bác sĩ phẫu thuật cho các nạn nhân bị thương nhận định ông sẽ không ngạc nhiên nếu con số thương vong sau vụ xả súng tăng lên so với con số 49 hiện nay. Ông cũng cho biết rằng rất nhiều người chết do bị bắn vào đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.