Vụ vớt rác dưới hố ga, 1 công nhân tử vong: Những người xuống cứu nói gì?

27/07/2023 09:26 GMT+7

'Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ đến việc cứu người', anh Dũng - người tham gia cứu được 3 người ngất xỉu tại hố ga đưa ra ngoài, chia sẻ.

Chiều 26.7, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, khiến một công nhân tử vong dưới hố ga, nhiều người ngất xỉu nghi do ngạt khí.

Vớt rác dưới hố ga 1 công nhân tử vong: Những người xuống cứu nói gì - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc

TRẦN KHA

Xuống cứu là ngất xỉu

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong được xác định là anh Kim Long (38 tuổi). Ngoài ra, 4 người khác bị ngất xỉu cũng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, gồm các anh: Võ Huỳnh Bảo Anh (36 tuổi), Diệp Bảo Cường (33 tuổi), Trần Trung Bình (43 tuổi) và Ngô Khải Minh (22 tuổi) khi cố gắng cứu anh Kim Long đưa ra khỏi hố ga.

Khoảng 8 giờ ngày 26.7, nhóm công nhân của Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM tiến hành nạo vét, gom rác ở hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh.

Vớt rác dưới hố ga 1 công nhân tử vong: Những người xuống cứu nói gì - Ảnh 2.

Người dân kể lại vụ việc

TRẦN KHA

Chứng kiến nhiều người nghi ngạt khí được đưa ra khỏi hố ga, chị Lê Thị Nga (30 tuổi) bán quán nước gần hiện trường, nhớ lại vụ việc.

Thời điểm đó, chị Nga nghe một người trong nhóm công nhân chạy đến chỗ chị xin nước sạch để rửa mặt, nói có người bị ngất dưới hố ga.

Chị Nga lấy nước sạch đến thì thấy hai người bên dưới hố ga, trong đó một người đã ngất, người còn lại cố gắng đưa đồng nghiệp lên để những người phía trên kéo ra ngoài. Tuy nhiên, người cố gắng đưa đồng nghiệp lên cũng ngất xỉu.

Trong khi đó, chị T. nhà cạnh hố ga khi thấy có người bị ngất nên chạy ra đường, hô hoán mọi người ứng cứu.

"Mấy người trèo xuống cứu thì họ cũng ngất luôn. Lúc đó, khung cảnh thật hoảng loạn, nhớ lại tôi vẫn còn run. Nhờ mấy người làm sắt gần đó dũng cảm trèo xuống tiếp tục đưa lên được 3 người", chị T. kể.

Chỉ nghĩ đến việc cứu người

Dũng cảm cứu người, rồi bị ngất xỉu tại hiện trường vì mệt, ngạt khí, anh Ngô Viết Dũng (33 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) khiêm tốn nói:"Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người".

Nhớ lại vụ việc, anh Dũng vẫn còn bần thần vì có nhiều người bị ngất, nếu không kịp đưa ra khỏi hố ga những người này sẽ tử vong.

Vớt rác dưới hố ga 1 công nhân tử vong: Những người xuống cứu nói gì - Ảnh 3.

Anh Ngô Viết Dũng kể lại lúc anh hỗ trợ đưa được 3 người ra khỏi hố ga

TRẦN KHA

Anh Dũng kể, hiện trường hố ga gần cơ sở làm sắt của anh. Sáng 26.7, đang làm việc, nghe tiếng người dân kêu cứu, anh Dũng cùng hai đồng nghiệp chạy ra thì thấy có hai người ngất bên dưới hố ga. Vài người dân cùng anh Dũng trèo xuống hỗ trợ đưa các nạn nhân lên. Tuy nhiên, khi trèo xuống cống thì có người lại bị ngất.

"Tôi chỉ nhớ mình cùng mọi người đưa được 3 người lên trên. Khi tôi trèo lên đến gần miệng hố ga thì cũng bị ngất và không biết gì nữa", anh Dũng nói.

Trong khi đó, ông Đường Đức Quý, đồng nghiệp của anh Dũng cho hay trong khoảng 15 phút, anh Dũng cùng mọi người đưa được 3 công nhân ra ngoài thì anh Dũng sau đó cũng bị ngất xỉu do ngạt khí. Thấy vậy, mọi người nhanh chóng kéo anh Dũng lên cùng một công nhân khác bị ngất xỉu ở bên dưới.

Vớt rác dưới hố ga 1 công nhân tử vong: Những người xuống cứu nói gì - Ảnh 3.

Công an có mặt giải quyết hiện trường

TRẦN KHA

Một công nhân còn lại là anh Long được Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an H.Bình Chánh sau đến đưa ra ngoài nhưng người này đã tử vong.

4 công nhân khác được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, điều trị, trong đó có 1 người trong tình trạng nặng, 3 người khác nhẹ hơn. Nguyên nhân ban đầu, theo bác sĩ có thể các nạn nhân bị ngạt khí mê tan và khí hydro sulfua ở hố ga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.