Vụ trộm chó bắn chết chủ nhà: Công an đã làm việc với 1 nghi phạm

28/03/2021 19:48 GMT+7

Ngày 28.3, theo nguồn tin của Thanh Niên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đang phối hợp Công an H.Tân Hưng tiến hành điều tra truy xét vụ án kẻ trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà.

Bước đầu xác định nhóm trộm chó có 3 tên ngụ ở Đồng Tháp. Hiện công an đang làm việc 1 nghi phạm được cho là kẻ đã bắn chết ông Huỳnh Thanh Hải (44 tuổi, ngụ ấp Cả Bát, xã Vĩnh Lợi, H.Tân Hưng, Long An), nạn nhân bị trộm chó dùng súng tự chế bắn tử vong vào rạng sáng 27.3.
Tuy nhiên, do vụ việc đang điều tra nên Công an H.Tân Hưng chưa cung cấp danh tính nghi phạm này.

Chết oan vì “cẩu tặc”

Nhiều lần chó nuôi bị trộm, ông Hải rất tức giận nên quyết tâm bắt cho bằng được thủ phạm. Thế nhưng, rạng sáng 27.3, trong lúc truy bắt, ông bị trộm chó nhẫn tâm bắn chết.
Anh Huỳnh Tấn Thành (con ông Hải) đeo khăn tang, nước mắt lưng tròng, ngồi ở hiên nhà nhớ lại bọn trộm đã ít nhất 2 lần bắt chó của gia đình. Anh nói: “Chó nhà tôi nuôi được vài con, nhưng vừa lớn là bị trộm. Vùng này bị mất chó rất nhiều”.
Anh kể, khoảng 1 giờ ngày 27.3, gia đình đã đóng cửa ngủ. Lúc này, ngoài lộ có tiếng xe máy chạy qua, sau đó trở lại đậu trước sân nhưng máy xe vẫn nổ. Hai con chó nằm ở hiên nhà sủa liên tục, nhưng chỉ vài phút sau thì chợt im lặng. Nghi chó bị trộm bắt, ông Hải ngồi dậy bật đèn, mở cửa bước ra sân.
Anh Thành thấy vậy cũng đi theo phía sau mà không hề cầm công cụ tự vệ. Ra khỏi sân, quan sát thấy 1 thanh niên đang kéo con chó vừa bắn chết lên xe máy do 1 đối tượng khác đang đứng chờ để vọt đi. Khi người cha chặn 2 tên trộm lại, anh Thành liền đề nghị bỏ con chó xuống đường.
“Quyết tâm bắt giữ bọn này, cha tôi nắm yên xe kéo không cho 2 tên trộm chó bỏ chạy, đồng thời truy hô nhờ bà con gần nhà hỗ trợ giữ chúng chờ công an đến”, anh Thành nhớ lại.
Lúc 2 bên đang giằng co, bất chợt 1 tên trộm cầm cây súng tự chế nhắm ngay ngực ông Hải bóp cò khiến nạn nhân té ngã xuống đường bất tỉnh. 2 tên trộm nổ máy xe chạy ra đường lộ xã rồi mất hút giữa đêm khuya. Lúc này, anh Thành quay lại đỡ cha ngồi dậy, nhưng ông Hải tử vong vì vết thương quá nặng.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án vào sáng 27.3

KHÔI NGUYÊN

Tiếp nhận tin báo trộm chó bắn chết người, Công an H.Tân Hưng nhanh chóng có mặt, phối hợp Công an tỉnh Long An và các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.
Tại hiện trường, công an thu giữ 1 áo khoác màu đen, 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 súng điện tự chế và gần 5 m dây điện.

Xót xa cảnh nghèo của chủ nhà bị trộm chó bắn chết

Ngày 28.3, chúng tôi đến viếng và tìm hiểu gia cảnh ông Huỳnh Thanh Hải (ở ấp Cả Bát, xã Vĩnh Lợi, H.Tân Hưng, Long An).
Từ trụ sở UBND xã Vĩnh Lợi đến nơi đám tang hơn 2 km. Căn nhà lá của nạn nhân đã cũ, trần mục nát tạo ra nhiều khoảng trống… nằm sâu trong con lộ đất nối liền các ấp. Hai bên đường cây tràm che khuất, dân cư thưa thớt, xa xa là cánh đồng ruộng trống chưa đến mùa gieo hạt. Vùng đất yên lành bao đời nay bỗng dưng rúng động với vụ án mạng nghiêm trọng cướp đi mạng sống người đàn ông là lao động chính của gia đình.
Ông Võ Hồng Vân, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, cho biết sau khi nghe tin ông Huỳnh Thanh Hải bị trộm chó sát hại, ngay trong sáng sớm 27.3, chính quyền cùng đoàn thể có mặt để phụ lo hậu sự và chia buồn cùng gia đình.
“Công an khám nghiệm xong, bàn giao thi thể là chủ tịch xã có mặt suốt tại đây để cùng anh em giúp người thân những việc cần thiết”, ông Vân nói.

Gia cảnh nạn nhân bị trộm cho bắn chết hết sức khó khăn

KHÔI NGUYÊN

Cũng theo ông Vân, vợ chồng ông Hải có 4 người con. Nhà ở vùng nông thôn nhưng đất đai canh tác không nhiều nên ngoài công việc nhà, hai người phải đi làm thêm tạo nguồn thu nhập. Dù nhà mái lá đơn sơ nhưng không thuộc diện hộ nghèo và địa phương chưa giúp được gì nhiều cho cuộc sống của họ.
Trong 4 người con của ông có 1 người bị bệnh từ nhỏ, có thể do nhiễm chất độc da cam. Căn bệnh quái ác đó khiến cháu chẳng học hành được và không thể lao động kiếm sống. Vì con bị bệnh nên ông Hải thương nhất nhà, đi đâu có món ngon, vật lạ là ông cũng mua đem về để con ăn cho biết.
Thông tin ông Hải bị kẻ trộm chó bắn chết bằng súng tự chế làm người dân địa phương vô cùng bàng hoàng và xót xa. Từ trưa 27.3 đến chiều nay 28.3, khách đến viếng ông Hải rất đông. Thậm chí nhiều người ngoài xã dù chưa hề quen biết, chưa một lần tiếp xúc, nhưng khi biết gia đình nạn nhân nghèo khó đã tranh thủ tìm đến chia buồn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.