Vũ Thu Phương lớn lên trong nghèo khó biến 30 triệu thành vài chục tỉ thế nào?

01/03/2017 13:32 GMT+7

Ít ai biết được gia đình Phương từng rất nghèo. Cái nghèo đeo bám dai dẳng suốt những năm tháng ấu thơ của cô gái này.

Trời sinh cho Vũ Thu Phương cái duyên đặc biệt. Ẩn sau nụ cười rạng rỡ là sự thân thiện, cách nói chuyện gần gũi thu hút. Phong thái tự tin pha lẫn chút quyền uy của Phương gây ấn tượng cho người đối diện về một quý cô được nuôi nấng trong gia đình sung túc, dư dả.
Thế nhưng ít ai biết được gia đình Phương từng rất nghèo khó. Cái nghèo đeo bám dai dẳng suốt những năm tháng ấu thơ.
VIDEO: Vũ Thu Phương trình diễn trong BST Huyền Thoại của NTK Kelly Bùi năm 2010

tin liên quan

Rớt nước mắt với cô giáo Cẩm Hà mê diễn hài hiếm thấy
Hụt 150 triệu đồng ở 'Thách thức danh hài' mùa 3 chỉ vì 'thiếu chút xíu nữa' ở vòng thi cuối cùng, cô giáo Trần Thụy Cẩm Hà để lại không ít tiếc nuối cho khán giả. Nhưng sự chân chất duyên dáng của cô và lòng đam mê diễn hài hiếm thấy ở cô gái này đã khiến Trấn Thành rớt nước mắt.
Tuổi thơ phải húp cháo loãng thay cơm
Phương kể với giọng hiền hiền và chân chất, rằng quê cô ở Nam Định, bố làm kiến trúc sư, mẹ thì mở tiệm tạp hóa tại nhà để buôn bán. Nhà có hai anh em, Phương là con gái út nên được bố mẹ và anh trai hết mực cưng chiều.
Cuộc sống cứ bình yên thế cho đến năm Phương học cấp 2, gia đình cô rơi vào khủng hoảng kinh tế bởi chuyện làm ăn của bố. Khi đó, anh trai Phương đang học ở Hà Nội, số tiền kiếm được từ tiệm tạm hóa của mẹ chẳng thể nuôi nổi gia đình với 4 miệng ăn.
Nhớ lại hồi đó, buổi tối cứ hễ leo lên giường là Phương nằm xoay mặt vào trong góc để mặc nước mắt chảy ướt cả gối. Phương sợ quay mặt ra sẽ phải nhìn cảnh bố lặng người hút thuốc trước hiên nhà, còn mẹ thì cứ cặm cụi nhận may áo quần cho người ta đến tận khuya.
Người bố thì sau đó vào Sài Gòn làm ăn, người mẹ thì lên Hà Nội kiếm việc làm thêm để nuôi hai anh em Phương. Chừng hai tuần thì về thăm Phương một lần. 
“Chắc do khổ quá nên cuối cùng bố Phương quyết định vào Sài Gòn làm ăn. Mẹ thì lên Hà Nội kiếm việc làm thêm để nuôi hai anh em Phương ăn học. Lúc nghe vậy, Phương giận lắm, cũng không rõ mình giận ai hay điều gì mà cứ trách tại sao gia đình phải đến nông nỗi này. Phương phải chấp nhận ở một mình vì nhà mình nghèo quá rồi”, cô không ngăn được nước mắt khi nhắc lại chuyện cũ.
Từ ngày bố mẹ đi, căn nhà Phương ở trống hoác. Những bữa ăn có cơm nóng, canh ngọt mà cả gia đình quây quần bên nhau giờ thay bằng mấy trái bắp luộc vội, hay nồi cháo trắng Phương phải nấu loãng hết mức để có nước húp dằn bụng thay cơm.
“Phương chẳng dám đi học chung với bạn vì sợ thèm ăn quà vặt mà không có tiền để mua. Nhìn nhà tụi nó có bố mẹ, anh chị quây quần mà tủi thân lắm”, giọng Phương nghèn nghẹn bật ra chậm rãi.
Như để ngăn không cho mình quá xúc động, Phương ngưng lại hồi lâu rồi nói tiếp: “Năm lớp 9 thì Phương vào ở với bố. Và Phương nghĩ những xáo trộn khi bắt đầu một cuộc sống tại miền đất mới đã mở ra cho Phương những cơ hội để tìm thấy con đường đi của mình”.
Công ty TNHHTM DV Phượng Hoàng Việt của cô được trao danh hiệu “Thương hiệu dẫn đầu 2016”
Cái duyên với nghệ thuật nhẹ như không
Theo lời Phương thì “cái duyên để Phương đến với nghề nhẹ như không”. Năm học lớp 11, đang trên đường đi học về thì phương được một nhãn hàng mời vào chụp ảnh, rồi hình của Phương được chọn làm quảng cáo. "Số tiền lương đầu tiên Vũ Thu Phương kiếm được là 500 USD. Từ đó, Phương bắt đầu mê nghề diễn và đi học diễn thời trang", vừa kể Phương vừa đưa tay lên reo vui như thể cô vừa mới lần đầu lãnh lương thật sự. 
Cái thời mới chân ướt chân ráo vào nghề của Phương cực khổ vô cùng. Bố mẹ ngăn cấm cô vì cho rằng nghề người mẫu sẽ làm Phương học hành sa sút. Rồi lúc đi diễn, tiền cát-sê cho người mẫu mới "học việc" còn không đủ để trả tiền thuê bộ đồ hay đôi giày. Nhưng vì đam mê, Phương quyết tâm theo nghề đến cùng, song song đó cô cũng thi đậu và khoa Đông Phương của Đại học Mở TP.HCM để bố mẹ an tâm.
Tên tuổi của Vũ Thu Phương được khẳng định khi cô lần lượt đạt các giải thưởng như: “Người mẫu xuất sắc” và “Người mẫu tài năng” năm 2008. Trong lĩnh vực điện ảnh, Vũ Thu Phương cũng ghi dấu ấn của mình qua những bộ phim như: Chuyện tình công ty thời trang, Cô nàng bất đắc dĩ.
Có lẽ Phương thích kiếm tiền vì cuộc sống đã trải qua nhiều khó khăn, nỗi ám ảnh của đói nghèo vô tình trở thành động lực cho Phương trở nên mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho những ai mà cô yêu thương. Phía ngoài hình ảnh xúng xính áo quần trên sàn diễn và trong những chương trình event thì Phương là người tần tảo trên thương trường.
Gia đình nhỏ hạnh phúc viên mãn của người đẹp sinh năm 1985
Từ 30 triệu đồng cho đến khối tài sản ước tính vài chục tỉ
Là một nghệ sĩ đa năng, Vũ Thu Phương cũng đánh liều khi quyết định lấn sân kinh doanh với số vốn ban đầu là 30 triệu đồng: “Từ nhỏ Phương đã mê vẽ, mê thiết kế trang phục rồi. Phương từng mơ ước sẽ có thể tạo ra được một thương hiệu thời trang riêng, và thời điểm cầm trong tay số tiền mấy chục triệu thì Phương nghĩ mình đã đến lúc thực hiện ước mơ”.
Ít tiền nên Phương chỉ đủ điều kiện thuê chung mặt bằng với một nhà thiết kế để trưng bày các mẫu quần áo do chính cô may. Nhờ Phương có mối quan hệ, quen biết nhiều trong giới người mẫu mà các sản phẩm của cô được nghệ sĩ quan tâm ủng hộ.
Ngay thời điểm mới khai trương, do nguồn vốn yếu cộng non tay nghề nên Vũ Thu Phương gặp khá nhiều khó khăn để có thể xoay xở mọi thứ. “Thời ấy phải đi diễn để lấy tiền đóng tiền nhà là chuyện thường. Cũng may trời thương cho Phương mát tay buôn bán. Làm ăn dần dần có lời và Phương chịu khó tích tiểu thành đại để phát triển sự nghiệp”, cô tâm sự.
Khi đã có được số vốn lớn hơn cùng với số tiền dành dụm từ những show diễn, Vũ Thu Phương mở được một cửa hàng thời trang ngay tại trung tâm Sài Gòn. Bảy năm làm thương hiệu, kinh doanh thời trang, Vũ Thu Phương cũng đã nếm trải đủ những vất vả, khó nhọc để có được những bài học kinh nghiệm thành công.
Khối tài sản và Vũ Thu Phương sở hữu hiện nay khiến không ít người ao ước có được. Hiện cô đang điều hành công ty TNHHTM DV Phượng Hoàng Việt với các thương hiệu: thời trang cao cấp PHOENIX_V, nhãn hàng thời trang ứng dụng PVphoenix_V, nhãn hàng đồ em bé Anna Anna, nhãn thời trang đồ ngủ Angelina với rất nhiều chi nhánh tại TP.HCM, Hà Nội và các nước như: Campuchia, Ireland. Song song đó, Vũ Thu Phương mở thêm một nhà hàng ẩm thực Bắc tên Ann Quán tại TP.HCM.
Nhấp một ngụm nước, Phương nói nửa đùa nửa thật: “Sao giống như đang PR cho mình vậy trời”. Tôi cũng bật cười với câu nói thẳng thắn đến ngô nghê của Phương. Thật ra, tôi thấy ngưỡng mộ người phụ nữ này bởi châm ngôn sống: “Hãy thử đi, nếu bạn muốn chắc chắn bạn có thể làm được” và đặc biệt là cái cách cô biến ước mơ thành sự thật, biến đam mê thành cuộc đời.
Nói đoạn, Phương lấy ra một cuốn album hình ảnh chồng con “khoe” bằng vẻ tự hào thấy rõ. Tôi thích nhìn ánh mắt âu yếm, hạnh phúc của Phương khi nói về gia đình và những người thân yêu. Nghĩ cũng đúng, người phụ nữ dù mạnh mẽ và can trường tới đâu thì cuộc sống của họ sẽ chỉ viên mãn, trọn vẹn nhất khi có một gia đình hạnh phúc để yêu thương, để dựa vào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.