Vụ nghi ngộ độc ở Tiền Giang: Người đàn ông dần hồi phục, ngưng lọc máu

Lê Cầm
Lê Cầm
18/10/2023 15:55 GMT+7

Bệnh nhân nam P.M.T trong vụ nghi ngộ độc ở Tiền Giang, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, đến nay sức khỏe đã cải thiện, được ngưng lọc máu.

Ngày 18.10, tiến sĩ - bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, hiện sức khỏe bệnh nhân T. tiến triển tốt, hồi phục khá, đã ngưng lọc máu, có khả năng cai máy thở. Bệnh nhân đang được theo dõi sát, điều trị tích cực. 

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 15.10, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân nam P.M.T (55 tuổi, ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang) do Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương gan thận, suy hô hấp cấp, phải thở máy.

Sau 12 tiếng điều trị tích cực, trưa 16.10, bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện tri giác, tỉnh táo hơn, tiếp xúc được. Xét nghiệm cho thấy tổn thương gan, thận, cơ tim hồi phục. Đến 16 giờ cùng ngày, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, có dấu hiệu hồi phục.

Đánh giá ban đầu, bác sĩ nhận định bệnh nhân T. bị ngộ độc cấp, tiến hành các biện pháp tích cực như thở máy lọc máu, thuốc vận mạch để đào thải chất độc ra ngoài, đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân.

Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm

Ngày 18.10, thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân P.M.T rất khó khăn. Đây là hộ nghèo ở địa phương, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào làm nông, trồng trọt.

"Chi phí điều trị cho bệnh nhân đang được Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cố gắng kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Mặc dù bệnh nhân có bảo hiểm y tế nhưng phải lọc máu liên tục thời gian qua nên chi phí có thể lên cả trăm triệu đồng", thạc sĩ Hiển chia sẻ.

Vụ mẹ tử vong con ngộ độc sau uống sữa: Hiện bệnh nhân đã tỉnh - Ảnh 1.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

N.H

Trước đó, như Thanh Niên Online đưa tin, khoảng 6 giờ ngày 14.10, cụ bà P.T.P (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, H Cái Bè, Tiền Giang) thức dậy thì phát hiện con trai là ông P.V.Y. (45 tuổi) tử vong. Nghĩ ông Y. tử vong do bệnh lý nên gia đình tổ chức đám tang mà không trình báo chính quyền địa phương.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, bà P.T.M.C (53 tuổi, con gái cụ P.T.P) pha khoảng 100 ml sữa cho cụ P. uống. Sau khi uống hết sữa, cụ P. có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói. Khoảng 5 phút sau, cụ tử vong tại nhà. Gia đình cũng nghĩ cụ P. tử vong do bệnh lý nên không trình báo cơ quan chức năng.

'Điểm mặt' 5 độc chất nghi có trong sữa vụ 2 mẹ con chết nghi ngộ độc

Đến khoảng 4 giờ ngày 15.10, ông P.M.T (55 tuổi, con cụ P.) đến phụ đám tang. Sau đó, ông T. tự pha khoảng 150 ml sữa uống. Khi uống được khoảng 50 ml thì có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An - Loan Trâm (Vĩnh Long).

Tại đây, ông T. được bác sĩ chẩn đoán ngộ độc sữa nên chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị. Tuy nhiên, do tình trạng ông T. chuyển biến nặng nên ngày 16.10, ông được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Liên quan đến vụ việc này, tối 17.10, Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận mẫu phẩm lấy từ hộp sữa đang sử dụng tại nhà cụ P.T.P (83 tuổi, ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang) có chứa chất kịch độc, một loại thuốc trừ sâu có thể gây chết người trong thời gian ngắn. Từ đó đặt ra nghi vấn mẹ con cụ P. tử vong do bị đầu độc thông qua hộp sữa bột mà cụ bà P., đang sử dụng.

Nỗ lực chạy đua thời gian cấp cứu cho bệnh nhân nghi ngộ độc sữa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.