Vụ giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình: Nghi phạm đặt mua 5 lít axit

28/03/2022 15:53 GMT+7

Nghi phạm giết, rồi đốt xác , phân xác người tình ở tỉnh Ninh Bình đã đặt mua 5 lít axit nhưng chưa kịp nhận thì bị cơ quan chức năng phát hiện vụ án mạng.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại P.Nam Bình (TP.Ninh Bình, Ninh Bình), ngày 28.3, cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ các tình tiết của vụ án.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng đặt mua 5 lít axit nhưng chưa kịp nhận thì bị phát hiện, bắt giữ

Phúc Ngư

Đáng chú ý, trong sáng 28.3, có một shipper đến khu vực gần hiện trường vụ án hỏi thăm người tên Phạm Dũng (tên ghi trong kiện hàng), địa chỉ số nhà 02, ngõ 38, đường Cống Lọng (phố Chu Văn An, P.Nam Bình) để giao hàng. Địa chỉ này chính là ngôi nhà xảy ra án mạng.

Người shipper cho biết gói hàng là 5 lít axit sunfuric. Tuy nhiên, khi người shipper này xác minh người mua hàng là nghi phạm Phạm Văn Dũng thì đã đưa kiện hàng quay trở về (người shipper không biết vụ án xảy ra).

Kinh hoàng vụ sát hại nhân tình rồi phân xác ở Ninh Bình

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 27.3, sau khi nhận được thông tin trình báo của ông Phạm Văn Năm (68 tuổi, ngụ phố Chu Văn An, P.Nam Bình, TP.Ninh Bình; ông Năm là bố đẻ của nghi phạm Dũng), Công an TP.Ninh Bình và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình đến hiện trường thì phát hiện thi thể một người phụ nữ bị biến dạng, bị phân xác và giấu trong 2 thùng nhựa ở tầng 2 của ngôi nhà.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng

CTV

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Phạm Văn Dũng có quan hệ tình cảm với chị T. (chị T. đã có gia đình riêng), và thường thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng.

Sáng 23.3, chị T. đến nhà 02, ngõ 38, đường Cống Lọng (phố Chu Văn An, P.Nam Bình) để trả đồ cá nhân cho Dũng để về nhà ở TP.Tam Điệp (Ninh Bình). Tuy nhiên, Dũng không muốn chị T. về TP.Tam Điệp, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, Dũng đã bóp cổ chị T. cho đến chết, rồi nằm cạnh xác nạn nhân từ chiều ngày 23.3 cho đến sáng ngày 24.3. Đến sáng 24.3, Dũng đưa thi thể nạn nhân vào nồi lớn, mua xăng về đốt, nhưng quá trình đốt có mùi khét nên Dũng đã dập lửa.

Đến trưa 25.3, Dũng mang thi thể nạn nhân vào nhà tắm phân xác rồi bỏ vào 2 thùng bằng nhựa, sau đó mang lên tầng 2 ngôi nhà giấu xác.

Chiều 27.3, ông Năm phát hiện con trai có biểu hiện bất thường, và phát hiện xe máy chị T. nhưng không thấy chị T. đâu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên ông Năm đã đến cơ quan công an trình báo.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng đã bị bắt giữ sau đó. Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.