Vụ giết bạn gái rồi rạch bụng tự sát: Cả khu phố bàng hoàng

03/12/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Vụ nam thanh niên giết bạn gái trong nhà trọ rồi tự sát sáng 3.12, khiến cả khu phố trên đường Nhiêu Tứ (phường 7, quận Phú Nhuận TP.HCM) bàng hoàng.

(TNO) Vụ nam thanh niên giết bạn gái trong nhà trọ rồi tự sát sáng 3.12, khiến cả khu phố trên đường Nhiêu Tứ (phường 7, quận Phú Nhuận TP.HCM) bàng hoàng.

>> Giết bạn gái rồi rạch bụng tự sát
>> Video clip: Vụ "giết bạn gái rồi rạch bụng tự sát" qua lời kể nhân chứng

Vụ giết người yêu rồi rạch bụng tự sát: “Cứ tưởng là cướp” 5
Nạn nhân gây án ngay cửa ra vào nhà trọ

Nghi phạm ra tay quá bất ngờ và chốt cửa trong nên người dân gần đó không thể tiếp cận giải cứu nữ nạn nhân.

Bà H., chủ một tiệm tóc đối diện nhà trọ nạn nhân ở hẻm 12, đường Nhiêu Tứ, kể lại: Lúc xảy ra sự việc bà đang ăn sáng. Khi nghe tiếng kêu cứu, bà H. nhìn ra không thấy gì nên tưởng có người bị cướp. Sau đó, nhìn sang nhà đối diện, bà H. thấy có nhiều người đập cửa hét lớn: “Công an đây, mở cửa ra”.

Theo bà H., đó là người dân ở cạnh và người đi đường nghe tiếng kêu cứu phát ra từ trong nhà 12D nên mới đập cửa giả là công an để người bên trong mở cửa ra.

Sau đó một lúc thì cửa ở nhà trọ này mới được mở. Mọi người đều khiếp sợ khi thấy người thanh niên đã bị rạch bụng, ôm bạn gái đã bị cắt ở cổ nằm trên vũng máu.

Cũng theo một người dân chứng kiến vụ việc kể lại, lúc đó, người này vừa trông thấy một cô gái đẩy xe ra đi làm. Vừa ra khỏi cửa thì một thanh niên đã xô cô vào lại căn nhà và chốt cửa lại. Sau đó, người này nghe tiếng kêu cứu của cô gái.

Vụ giết người yêu rồi rạch bụng tự sát: “Cứ tưởng là cướp” 2
Xe cấp cứu chở xác nạn nhân  

Vụ giết người yêu rồi rạch bụng tự sát: “Cứ tưởng là cướp” 4
Người dân hiếu kỳ tụ tập tại nơi xảy ra án mạng

Bà H. cũng cho biết, trước đây chị thường trông thấy người thanh niên này đi về phòng trọ với cô gái bị sát hại, nhưng gần đây hai người gặp trục trặc và hay cãi nhau ngay dưới lối lên nhà trọ.

Theo bà H., cô gái đòi chia tay nhưng người thanh niên kia không chịu và thường đến trước cửa phòng trọ đợi bạn gái để xin nối lại tình cảm nhưng bị từ chối.

“Cách đây chưa lâu, ba mẹ cô gái vào Sài Gòn, lúc thanh niên kia đến cứ đòi nối lại tình cảm với cô gái thì mẹ của cô gái bảo: “mi làm gì vậy, mi để nó đi làm”, bà H. kể lại.

Tối hôm 2.12, thanh niên kia lại tới nhà của cô gái, hai người có lời qua tiếng lại. Sau đó, cô gái đóng cửa không cho bạn trai vào. Thanh niên này đứng ngoài nhà trọ của bạn gái đến khuya mới quay xe ra về.

“Có thể vì không chấp nhận chia tay nên người thanh niên đó lại dùng dao cắt cổ người yêu như thế”, bà H. nói.

Khi mở cửa xông vào để can thiệp lúc xảy ra vụ xô xát giữa cặp tình nhân, người thanh niên đã dùng dao đâm vào bụng tự sát mà không kịp can ngăn.

Người bạn trai nằm ôm thi thể của bạn gái mình đang nằm bất động trên nền nhà đầy máu. Cuối cùng cả hai đều tử vong. 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một con dao cán màu đen.

Đến đầu giờ chiều 3.12, bố mẹ của nạn nhân nữ đến phòng trọ xảy ra vụ án mạng. Vừa bước đến cửa, cả hai vợ chồng đã khóc ngất khi thấy vũng máu ngay dưới cửa phòng.

Sau đó, ba mẹ nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhận xác con.

Những vụ “yêu cuồng” gây án mạng làm rúng động dư luận

Thời gian gần đây, nhiều vụ gây án mạng do “yêu cuồng” làm rúng động dư luận.

Ngày 13.4, một vụ án mạng giết người yêu cũ đã làm dư luận hết sức phẫn nộ. Nạn nhân là chị L.T.T.H (24 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú phường 22, quận Bình Thạnh) và Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, ngụ phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) từng có thời gian yêu nhau.

Do không hợp nên chị H. chia tay. Nhiều lần níu kéo không được, Khuyến sinh lòng thù hận và thường xuyên kiếm chuyện với chị H. Không chịu được, chị H. đã đến trụ sở công an phường để trình báo sự việc trên.

Chiều 13.4, biết được việc chị H. “tố” mình lên công an, Khuyến cầm theo mã tấu phục sẵn ở đường Ngô Tất Tố, cách trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh, khoảng vài chục mét.

Khi chị H. đi qua, Khuyến rút mã tấu lao đến truy sát. Chị H. bỏ chạy vào quán cơm nằm bên đường cầu cứu. Tuy nhiên, Khuyến vẫn lao theo chém vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, chị H. đã tử vong. Ngày 14.4, Khuyến đến công an tự thú.

* Cũng mới đây, TAND tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Trần Ngọc Hùng (20 tuổi, ở Hàm Yên, Tuyên Quang) 18 năm tù về tội giết người.

Hùng yêu T., 16 tuổi, trú cùng xã. Vì T. còn nhỏ tuổi nên gia đình T. đã không đồng ý. Sau nhiều ngày tìm cách thể hiện tình cảm không được đáp lại. Tối 16.8, Hùng  hẹn gặp T. để nói chuyện lần cuối.

Do không có tình cảm nên T. nhất định không ra gặp. Trước sự từ chối quyết liệt từ T. và gia đình, Hùng quẫn trí, dùng dao đi vào buồng ngủ đâm nhiều nhát lên người T.

Nghe thấy tiếng kêu của con gái, bố T. chạy  vào đẩy Hùng ra ngoài. Lúc này, Hùng chạy ra phòng khách, dùng dao đâm vào ngực, bụng, rồi cắt cổ tự sát.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, T. đã tử vong.

* Vào tháng 9 vừa qua, vụ việc xảy ra ở Bệnh viện Vạn Phúc 2 khiến nhiều người khiếp sợ.

Cụ thể, trong thời gian làm việc tại Bệnh viện Vạn Phúc 2 (Bình Dương), Nguyễn Văn Việt (32 tuổi, nhân viên phòng dược) đã nảy sinh tình cảm với chị N.T.H (28 tuổi, nhân viên phòng dược). Tuy nhiên, do có đã có bạn trai và sắp làm đám cưới nên chị H. đã từ chối, không chấp nhận tình cảm của Việt.

Tối 17.9, Việt tìm cách đưa chị H. đến căn phòng vắng của bệnh viện để nói chuyện. Tại đây, Việt đã khóa trái cửa dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát, sau đó tự đâm vào bụng để tự sát.

Sau khi sơ cứu, cả hai được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định Nguyễn Văn Việt đã chết trước lúc nhập viện, chị H. may mắn thoát chết.

Hà Minh (tổng hợp)

Bài, ảnh: Hà Minh - Độc Lập 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.