0
Thời hạn được nghỉ Tết Bính Thân đã trôi qua tròn một tuần. Cán bộ, nhân viên các cơ quan nhà nước và các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã đi làm lại đều khắp trên cả nước. Đặc biệt, nhiều ngành sản xuất kinh doanh trọng điểm như giao thông vận tải và những cơ quan y tế, công an gần như không ăn tết ngày nào.
0
Hôm nay, mùng Mười tháng giêng (sơ thập, chính nguyệt) năm Bính Thân tức ngày 17.2.2016, là ngày vía ông Thần Tài. Trong niềm tin dân gian, ông Thần Tài được cụ thể hóa thành một bức tượng có khuôn mặt vui tươi, nụ cười rộng mở.
1
Tâm lý học xác định: Trong những thứ gợi nhớ trên đời thì mùi hương là thứ gợi nhớ nhanh nhất và bền nhất.
4
Trong hai năm 2014 và 2015, hai cuộc thi Solo cùng bolero và Sáng tác cùng bolero diễn ra tại TP.HCM đã chính thức làm sống lại dòng nhạc bolero trong hoạt động âm nhạc.
1
Ngày 23 tháng chạp năm Ất Mùi (1.2.2016) là ngày đưa ông Táo về
trời; người dân Hà Nội được chứng kiến một cảnh rất đẹp trên cầu Long
Biên.
2
Một lần theo dõi một phóng sự trên ti vi, tôi thấy ở một tỉnh nổi tiếng có loại trà ngon nhưng cách 'sản xuất' trà khiến người ta kinh hãi.
5
Năm hết tết đến rồi mà chúng ta cứ nói với nhau mãi câu chuyện lén lút bắt cá, câu cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thì quả là đáng ngại.
0
Trên một số trang mạng, trong đó có kênh YouTube, ca khúc Hẹn hò dưới trăng (do Mạnh Quỳnh và Phi Nhung song ca) được ghi tên tác giả là Vũ Đức Sao Biển.
0
Vừa qua, Trại cải tạo Xuyên Mộc thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an đóng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức cho anh chị em phạm nhân đang thụ án viết thư xin hối lỗi với những người thân yêu trong gia đình mình và gia đình của người bị hại.
0
Đầu năm 2016, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận đưa một phóng sự khá hay.
0
Tội danh “làm nhục người khác” được quy định tại điều 121 bộ luật
Hình sự năm 1999. Nội dung của hành vi làm nhục được xác định là “xúc
phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác”.
1
Một nghệ sĩ đang hoạt động văn hóa nghệ thuật thường ăn cơm với canh chua, cá kho, thịt kho, thịt quay, các món rau cải.
2
“Bà con xa không bằng láng giềng gần” - câu nói ấy của ông bà ta luôn luôn đúng trong mọi trường hợp.
1
30 năm (1986 - 2016) Thanh Niên của ngày hôm nay vẫn trẻ trung như Thanh Niên của ngày tôi mới gặp mấy chục năm trước.