Vụ đôi nam nữ chết trong tiệm làm tóc: Ám ảnh tiếng kêu cứu của nạn nhân

Đức Tiến
Đức Tiến
28/02/2018 09:59 GMT+7

Người dân nghe tiếng cự cãi, không lâu sau lửa bùng lên cùng tiếng kêu cứu yếu ớt của nữ chủ tiệm làm tóc.

Đến rạng sáng 28.2, nhiều người dân sống xung quanh tiệm làm tóc của chị Kiều Oanh (30 tuổi, quê Đắk Lắk) trên đường Trần Thị Bảy (P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc ngọn lửa bùng lên và tiếng kêu cứu yếu ớt của nạn nhân.
2 giờ ngày 28.2, con đường Trần Thị Bảy vắng hoe. Trước tiệm làm tóc chỉ còn lại vài người bạn đang thu dọn đồ đạc giúp nạn nhân. Họ nói rằng vợ chồng chị Oanh gần nhà nhau ở quê. 5 năm trước, chị Oanh cưới anh Nhật (32 tuổi) và sinh được 1 con trai.
Phía trước tiệm, một vài người hàng xóm cũng ngồi đó xuýt xoa, tiếc cho thân phận của người mẹ của đứa con trai 4 tuổi. Họ không ngủ được bởi nỗi ám ảnh về tiếng kêu cứu yếu ớt của chị Oanh trong thời khắc tiệm làm tóc đang bốc cháy.
Theo lời của chủ nhà, cách đây gần 3 năm, chị Oanh đến thuê nhà (là căn phòng đầu ở mặt tiền của dãy trọ) mở tiệm làm tóc còn chồng làm thợ điện. Khi ấy, con trai họ hơn 1 tuổi. Suốt từ đó đến nay, chị Oanh làm việc siêng năng và sống chan hòa với những người xung quanh.
Một số người sống ở dãy trọ vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của chủ tiệm làm tóc ẢNH: ĐỨC TIẾN
“Mấy tháng trước tôi đến làm tóc thì nghe Oanh nói sẽ về quê ly dị chồng vì nghe đâu chồng nó hay nhậu nhẹt. Khi trở lại thì nó vẫn làm việc bình thường. Chồng nó cũng thỉnh thoảng đến tiệm thăm”, một phụ nữ (khoảng 40 tuổi) ở gần tiệm làm tóc cho biết.
Căn phòng ngổn ngang sau vụ cháy ẢNH: ĐỨC TIẾN
Dịp Tết vừa rồi, chị Oanh về quê và vừa trở lại mở tiệm được vài hôm. Chiều 27.2, khi chị Oanh đang làm tóc cho một khách nữ thì chồng cũ của chị đến và cả hai xảy ra cự cãi. “Lúc đó, tôi thấy chị ấy chạy ra ngoài rồi bị chồng chạy theo đánh và lôi vào trong tiệm khóa trái cửa. Sau đó, thì tôi nghe chị Oanh khóc, van xin gì đấy. Không lâu sau thì người chồng hét lớn nói kiểu như lời tuyệt mệnh vậy. Rồi lửa bùng lên. Cháy lớn lắm”, một thanh niên ở trọ phía sau tiệm kể lại.
Thấy vậy, nhiều người trong dãy trọ hô hoán nhau đến phía trước tiệm định mở cửa xông vào trong nhưng không được vì cửa đã khóa trái. Họ chạy đến bên hông đập kính cửa sổ rồi múc nước tạt vào căn phòng với hy vọng dập được lửa cứu người nhưng không kịp.
Cảnh sát đến phá cửa vào bên trong thì phát hiện chị Oanh và chồng cũ đã tử vong. Xung quanh căn phòng, ngổn ngang đồ đạc.
Chia sẻ với chúng tôi, một người bạn của chị Oanh đang dọn dẹp đồ đạc trước tiệm xót xa: “Giờ chỉ tội cho đứa con trai 4 tuổi. Nó đang sống ở nhà nội”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.