Vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng: Lập 'sào huyệt' trên đèo Hải Vân, lên kế hoạch như phim

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/11/2023 18:13 GMT+7

5 ngày trước vụ cướp ngân hàng, Cường, Trí dọn khỏi phòng trọ, lập 'sào huyệt' trên đèo Hải Vân và lên kế hoạch tỉ mỉ như phim.

Chiều 26.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm cướp ngân hàng, sát hại bảo vệ.

Theo đó, Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, ngụ H.Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bị bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản và giết người.

Cướp ngân hàng Đà Nẵng: Lập sào huyệt trên đèo Hải Vân, lên kế hoạch như phim - Ảnh 1.

5 ngày trước vụ cướp, cả hai nghi phạm dọn sạch phòng trọ và lên đèo Hải Vân lập "sào huyệt"

NGUYỄN TÚ

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ 45 chiều 22.11, 2 bị can này chạy xe máy đến phòng giao dịch chi nhánh sông Hàn Ngân hàng TMCP BIDV ở 169 đường Ngũ Hành Sơn (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng: Lập 'sào huyệt' trên đèo Hải Vân, lên kế hoạch như phim

Ngay khi vào bên trong ngân hàng, Trần Văn Trí cầm súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên, bảo vệ. Còn Nguyễn Mạnh Cường cầm dao đến quầy đe dọa nhân viên giao dịch phải đưa tiền.


Cướp ngân hàng Đà Nẵng: Lập sào huyệt trên đèo Hải Vân, lên kế hoạch như phim - Ảnh 2.

Nguyễn Mạnh Cường

NGUYỄN TÚ

Gặp phải sự ngăn cản của nhân viên, bảo vệ, 2 nghi phạm không lấy được tài sản và tìm cách bỏ chạy. Khi cả hai vừa lên xe máy, người dân và nhân viên ngân hàng đã đạp ngã xe, khống chế bắt giữ được Trí.

Còn Cường nhanh chân bỏ chạy. Thấy vậy, bảo vệ ngân hàng là ông Trần Minh Thành (50 tuổi) lập tức đuổi theo. Khi ông Thành áp sát, Cường đã quay lại dùng dao tấn công và gây thương tích nặng đối với ông Thành khiến ông tử vong tại bệnh viện.

Cướp ngân hàng Đà Nẵng: Lập sào huyệt trên đèo Hải Vân, lên kế hoạch như phim - Ảnh 3.

Cường cầm đầu, chủ mưu và lên kế hoạch chi tiết cho vụ cướp

NGUYỄN TÚ

Biết nhau qua mạng, lên "kế hoạch" đi cướp

Cường bỏ trốn và bị bắt sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau 5 ngày điều tra, cơ quan công an xác định, cả hai biết nhau qua hội nhóm "vỡ nợ, làm liều" trên mạng.

Trí kết bạn Facebook với Cường rồi xin Cường cho đến ở nhờ phòng trọ của Cường trên đường Đồng Kè (P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu).

Cướp ngân hàng Đà Nẵng: Lập sào huyệt trên đèo Hải Vân, lên kế hoạch như phim - Ảnh 4.

Trần Văn Trí

NGUYỄN TÚ

Cả hai chia sẻ cảnh ngộ của nhau, trong đó Cường đánh bạc qua mạng và thắng được xe máy Honda SH, Cường mang xe từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để đi lại và tiếp tục đánh bạc.

Nhưng lần này Cường thua nên phải bán xe với giá 70 triệu đồng. Trong khi đó, Trí cũng nợ nần do cờ bạc nên khi Cường rủ đi cướp để kiếm tiền tiêu xài, Trí lập tức đồng ý.

Cướp ngân hàng Đà Nẵng: Lập sào huyệt trên đèo Hải Vân, lên kế hoạch như phim - Ảnh 5.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với Cường

NGUYỄN TÚ

Cường lên mạng đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị một con dao. Ban đầu cả hai rủ nhau tìm nhà để cướp tài sản nhưng sau đó chuyển qua cướp ngân hàng.

Không chỉ khởi xướng, Cường còn lên kế hoạch tinh vi, tìm ngân hàng chỉ có 1 nhân viên bảo vệ và chọn phòng giao dịch BIDV trên đường Ngũ Hành Sơn với lý do này.

Cường còn khảo sát, lên sơ đồ các tuyến đường đến ngân hàng và tẩu thoát có ít camera nhất. 5 ngày trước vụ cướp, cả hai dọn sạch đồ đạc khỏi phòng trọ và lên đèo Hải Vân lập "sào huyệt".

Những ngày tiếp theo, Cường, Trí di chuyển theo tuyến đường đã lên kế hoạch để làm quen. Sáng 22.11, cả hai đã đến phòng giao dịch BIDV trên đường Ngũ Hành Sơn nhưng do đông khách giao dịch, nên Cường, Trí quay lại "sào huyệt" chờ đến đầu giờ chiều mới gây án.

Xem nhanh 12h ngày 26.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.