Vụ cụ bà 78 tuổi bị 'nhốt': Huy động 61 cán bộ cưỡng chế phần đất lấn chiếm

Trần Cường
Trần Cường
13/05/2020 14:50 GMT+7

Tuy đã mở lối đi cho bà cụ 78 tuổi sau gần 2 tháng bị “nhốt” trong nhà, nhưng hàng xóm vẫn lấn chiếm, đổ vật liệu tràn lan khiến chính quyền phải huy động 61 người về cưỡng chế.

Liên quan đến việc cụ Đàm Thị Quế (78 tuổi, trú tại xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị hàng xóm xây tường bịt lối đi, “nhốt” trong nhà, chiều 13.5, ông Trần Trọng Luyện, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, cho biết ông Trịnh Huy Hà (64 tuổi), người xây tường “nhốt” cụ Quế, đã mở lối đi cho gia đình cụ Quế sử dụng, nhưng không trả lại đất đã lấn chiếm và cho rằng đất đó “là của mình”.
“Xã đã 2 lần tới vận động gia đình ông Hà tự tháo dỡ công trình, vật liệu ra khỏi phần đất lấn chiếm nhưng ông Hà không đồng ý vì cho rằng đất đó được lãnh đạo xã giao cho từ năm 1994. Tuy nhiên, biên bản bàn giao đất năm 1994 có thể hiện lối đi chung này”, ông Luyện cho hay.

Tuy đã mở lối đi nhưng ông Hà vẫn để 2 bức tường và vật liệu xây dựng án ngữ con ngõ nhỏ

Ảnh Trần Cường

Theo ông Luyện, 15 ngày sau hạn tự khắc phục, xã Trung Hòa đã lên kế hoạch cưỡng chế gửi UBND H.Chương Mỹ, hiện đang chờ lãnh đạo H.Chương Mỹ phê duyệt, dự kiến triển khai cưỡng chế vào ngày 20.5.
Theo đó, UBND xã Trung Hòa đề xuất H.Chương Mỹ hỗ trợ 21 cán bộ các ban ngành, xã cũng huy động 40 người và phương tiện, máy móc để cưỡng chế. “Chúng tôi sẽ cưỡng chế nốt 37 m tường, 5 cây mít, 3 cây bưởi và chỗ vật liệu xây dựng còn lại mà ông Hà đổ ra ngõ”, ông Luyện nói.
Bà Trịnh Thị Hoan (46 tuổi, con gái cụ Quế) cho biết: “Từ hôm ông Hà mở lối đi, gia đình tôi vào chăm sóc mẹ thuận lợi hơn, anh trai 83 tuổi của mẹ tôi không phải trèo tường vào thăm em nữa. Nhưng ông Hà vẫn không có động thái trả lại con ngõ cho chính quyền”.
Trước đó, gia đình bà Hoan và gia đình ông Hà mua 2 mảnh đất của UBND xã Trung Hòa, sơ đồ kẻ vẽ kèm theo có thể hiện lối đi chung rộng 3 m giữa 2 thửa đất. Đến năm 2014, gia đình bà Hoan tiến hành san lấp mặt bằng tại thửa đất đã mua thì bị gia đình ông Hà dùng lưới mắt cáo chắn lối đi chung nhằm cản trở, thậm chí còn đổ vật liệu, xây tường bịt lối đi.
Bức xúc vì điều này, gia đình bà Hoan đã gửi đơn trình báo tới UBND xã. Sau nhiều lần giải hòa không thành, UBND xã Trung Hòa đã tư vấn gia đình bà Hoan gửi đơn lên tòa án để giải quyết.

Ông Hà vẫn để vật liệu xây dựng ngổn ngang trong con ngõ

Ảnh Trần Cường

Khi tòa chuẩn bị xét xử thì gia đình bà Hoan nhận được văn bản phúc đáp nêu rõ lối đi chung đang tranh chấp giữa 2 hộ là đất công cộng, việc ông Hà xây bịt lại là sai, đồng thời gia đình ông Hà cũng sang nói chuyện giải hòa.
Tưởng chừng sự việc sẽ dừng lại, nhưng đến ngày 16.3 vừa qua, gia đình ông Hà bất ngờ xây 1 bức tường cao gần 2 m bịt kín lối vào khiến gia đình bà Hoan không thể ra vào. Thời gian này, cụ Quế bị tai biến, nằm liệt giường khiến người thân phải bắc thang, vượt tường vào đưa cơm, chăm sóc cụ.

Cụ Quế bị tai biến, nằm liệt giường

Ảnh Trần Cường

Gia đình bà Hoan đã nhiều lần làm đơn cầu cứu tới xã, huyện, đề nghị làm rõ nguồn gốc đất, sớm trả lại lối đi chung, nhưng đều không có kết quả.
Ngày 19.3, sau khi Thanh Niên đăng bài Bị hàng xóm bịt lối đi, người thân trèo tường đưa cơm cho cụ bà 78 tuổi. Ngày 20.3, ông Trần Trọng Luyện, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, có tờ trình gửi UBND H.Chương Mỹ đề nghị ban hành quyết định xử phạt hành chính người xây 3 bức tường bịt kín lối đi vào nhà cụ Quế, đồng thời buộc khôi phục hiện trạng trước khi vi phạm, trả lại đất lấn chiếm để sớm trả lại lối đi.

Anh trai cụ Quế 83 tuổi từng phải trèo tường vào thăm em

Ảnh Trần Cường

Ngày 25.3, UBND H.Chương Mỹ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hà 15 triệu đồng, buộc ông Hà tháo dỡ 3 bức tường, thu dọn, di chuyển vật liệu, công trình xây dựng, cây trồng ra khỏi phần đất lấn chiếm; trả lại hiện trạng ban đầu và trả lại phần đất lấn chiếm, với thời gian khắc phục 10 ngày.
Khi gia đình ông Hà không chấp hành, ngày 23.4, đích thân ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND H.Chương Mỹ (Hà Nội), đã ký quyết định “cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả" đối với ông Hà để sớm khắc phục hậu quả, trả lại lối đi cho gia đình cụ Quế.
Sáng 25.4, ông Hà đã đến xã viết đơn đề nghị hỗ trợ lực lượng và chủ động thuê máy móc, nhân lực tiến hành phá bức tường chắn phía ngoài ngõ, tạm thời mở lối đi cho gia đình cụ Quế sử dụng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông Hà nhất quyết không khắc phục, tháo dỡ, trả lại phần đất đã lấn chiếm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.