Vụ chở thi thể đến công an phường đầu thú: Giết người do mâu thuẫn tình cảm?

Ngọc Lê
Ngọc Lê
19/09/2022 11:05 GMT+7

Gây án xong, nghi phạm chở thi thể chị N. về nhà ở Q.7 (TP.HCM). Người thân thấy chị N. tử vong nên vận động nghi phạm chở thi thể đến trụ sở công an phường đầu thú.

Liên quan đến vụ “người đàn ông chở thi thể phụ nữ đến công an phường đầu thú”, trưa 19.9, Công an Q.7 cho biết đang tiếp tục phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai nghi phạm Đỗ Tấn Lộc (31 tuổi, ngụ Q.7) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, nạn nhân là chị T.T.N. (29 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh).

Diễn biến vụ chở thi thể đến công an phường

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày (19.9), Lộc lái xe ô tô chở thi thể chị N. đến trụ sở Công an P.Tân Thuận Tây (Q.7) trình báo với công an việc mình sát hại chị N.

Một người đàn ông chở thi thể phụ nữ đến trụ sở công an phường đầu thú về hành vi giết người

CTV

Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận đã có gia đình và sinh sống ở Q.7. Tuy nhiên, Lộc có quen biết, trò chuyện, nảy sinh tình cảm với chị N.

Chiều 18.9, Lộc lái xe ô tô di chuyển từ TP.HCM xuống xã Đại An (H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để gặp chị N.

Sau đó, Lộc chở chị N. đi làm răng. Quá trình di chuyển, chị N. nói chuyện với Lộc và yêu cầu Lộc phải ly hôn vợ. Một lúc sau, cả 2 cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, Lộc dùng dao đâm chị N. dẫn tới tử vong.

Gây án xong, nghi phạm chở thi thể chị N. về nhà ở Q.7. Người thân Lộc thấy chị N. tử vong nên vận động Lộc chở thi thể đến trụ sở công an phường đầu thú. Hiện cơ quan công an đang tổ chức khám nghiệm thi thể chị N. và điều tra làm rõ vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.