Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Cú nhảy cứu mạng 2 anh em

14/09/2023 08:34 GMT+7

Trong vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), một số người đã thoát nạn bằng cách nhảy từ trên tầng xuống đất hoặc xuống sân thượng nhà bên cạnh.

Một ngày sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29 Khương Hạ, bà Nga (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) vẫn đang tất bật dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà của bà nằm sát chung cư mini xảy ra vụ cháy. Trên khoảng sân thượng nhà bà Nga vẫn còn la liệt những vật dụng cứu hộ cứu nạn, nhiều đồ dùng hư hỏng ngổn ngang.

Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Cú nhảy 'thần kỳ' cứu mạng 2 anh em - Ảnh 2.

Khoảng sân thượng nhà bà Nga cứu sống nhiều người

QUỲNH AN

Chia sẻ với báo chí, bà Nga cho biết, khoảng sân thượng nhà bà là nơi giúp nhiều người thoát khỏi đám cháy. Đây cũng là nơi lực lượng chức năng tiếp cận gần hơn với hiện trường, khống chế ngọn lửa và đưa nạn nhân xấu số ra ngoài.

"Lúc xảy ra vụ cháy, tôi đang nằm trên tầng 2 thì nghe tiếng tri hô. Khi đó, tôi vội vàng chạy ra ngõ thì thấy nhiều người nhảy xuống khoảng sân thượng nhà mình. Còn một nhóm khác thì mở cửa khung sắt để leo thang xuống dưới", bà Nga nhớ lại.

Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Cú nhảy 'thần kỳ' cứu mạng 2 anh em - Ảnh 3.

Người dân chui qua đây để nhảy xuống sân thượng

QUỲNH AN

Trong khi đó, bà Hằng (người dân sống gần hiện trường) cho hay, khi xảy ra cháy, cả xóm ra hỗ trợ những người gặp nạn. Lúc này, bà chứng kiến có một cháu bé rất nhỏ được bố mẹ đặt vào xô nhựa rồi chuyển từ tầng 7 chung cư xuống khoảng sân thượng nhà bà Nga. Phía dưới sân thượng có người dân đứng chờ sẵn để đỡ cháu bé để đưa xuống dưới rồi chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Cú nhảy cứu sống 2 anh em trai

Ngồi bên hành lang Trung tâm cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), ông Bùi Quang Đoán (trú tỉnh Hải Dương) được những người quen liên tục gọi điện hỏi thăm 2 người con trai may mắn thoát nạn sau đám cháy.

Ông Đoán kể, thời điểm chung cư xảy ra vụ cháy, ông đang ở quê thì nhận được điện thoại của con trai thứ 2 báo chung cư có cháy từ tầng 1. Lúc đó, ông nhanh chóng thông báo cho những người thân trong gia đình.

Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Cú nhảy 'thần kỳ' cứu mạng 2 anh em - Ảnh 4.

Ông Toàn vào khu điều trị thăm con trai

ĐÌNH HUY

"Chúng tôi họp lại và nhận định cháy chung cư sẽ rất phức tạp nên ngay trong đêm, tôi và một số anh em trong nhà đi ô tô lên Hà Nội, khoảng 1 tiếng thì tới nơi nhưng không liên lạc được với 2 con nên tôi hết sức lo lắng", ông Đoán kể và cho hay, ngoài 2 con trai ở tầng 7, ở chung cư này còn một người cháu rể, là con của chị gái ông.

Đến sáng hôm sau, ông Đoán nhận được điện thoại từ con trai, báo đang được điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, lúc đó ông mới thở phào nhẹ nhõm vì may mắn đã đến với gia đình mình.

"Trước khi nhận được điện thoại của con, tôi đã lên tầng 7, nơi 2 đứa ở thì thấy cửa lô gia bật ra, lúc đó tôi cũng nghĩ trong đầu khả năng 2 đứa thoát ra rồi. Thông thường, những tầng khác của ngôi nhà này đều khóa cửa lô gia nhưng khi mua căn chung cư này từ năm 2015, tôi đã dặn các con nếu không có đồ đạc gì quan trọng thì không nên khóa, ông Đoán nói và cho hay rất bất ngờ khi cả 2 con thoát nạn bằng cách chui qua cửa lô gia và nhảy xuống đất.

Xem nhanh 20h ngày 14.9: Ẩn họa chung cư mini trong ngõ hẹp

Theo lời ông Đoán, người con lớn chui qua lô gia, tụt xuống tầng 4 rồi nhảy xuống đất còn người thứ 2 nhảy từ tầng 7 xuống.

"Lúc đó các con không còn lựa chọn nào khác nên đành phải liều mình nhảy. Thực sự, nhảy từ độ cao như thế xuống đất, hai đứa quá may mắn", ông Đoán nói tiếp.

Người bố cho biết thêm, tại bệnh viện, người con lớn bị gãy chân và 3 chiếc xương sườn còn người thứ 2 bị xây xát và vỡ gót chân. Cả 2 đều không bị bỏng.

"Hai con tôi thoát nạn nhưng cháu rể thì không gặp may mắn. Khi xảy ra cháy, cháu còn gọi điện cho vợ vừa mới sinh con nhỏ ở nhà, vậy mà...", ông Đoán nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.