Vụ bác sĩ ném xác nạn nhân xuống sông: Bác sĩ Tường bị đề nghị truy tố hai tội danh

16/01/2014 17:18 GMT+7

(TNO) Liên quan tới vụ việc xảy ra tại trung tâm thẩm mỹ Cát Tường (ở 45 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), ngày 16.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.

(TNO) Ngày 16.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.

>> Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Đề xuất dùng máy siêu âm quét dọc sông Hồng tìm thi thể>> Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường: Không tìm thấy xác nạn nhân, xử lý hình sự được không?
>> Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường: Cấp giấy cho 2 luật sư bảo vệ quyền lợi nạn nhân

Bác sĩ Tường (41 tuổi, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội) - chủ trung tâm thẩm mỹ Cát Tường (ở 45 đường Giải Phòng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về hai tội danh: “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo Điều 242 Bộ Luật hình sự và “Xâm phạm thi thể” theo Điều 246 Bộ Luật hình sự.

 
Bác sĩ Tường (người mặc áo trắng) trên cầu Thanh Trì, chỉ chỗ vứt xác nạn nhân - Ảnh: Hà An

Trong khi đó, Đào Quang Khánh (18 tuổi, ở số 4 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) là bảo vệ của trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, bị đề nghị truy tố với tội danh “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Điều 246 Bộ Luật hình sự và “Trộm cắp tài sản” theo Điều 138 Bộ Luật hình sự.

Vẫn theo kết luận điều tra, bị can Tường được xác định là người trực tiếp gây ra cái chết cho chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở 36 Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, bơm ngực tại trung tâm thẩm mỹ Cát Tường vào chiều ngày 18.9.2013. Sau khi chị Huyền tử vong, bác sĩ Tường đã chỉ đạo nhân viên thu dọn, tháo dỡ toàn bộ đồ đạc mang đi cất giấu. Quan sát thấy mọi người thu dọn đồ đạc, Khánh đã vào phòng đặt thi thể chị Huyền lấy trộm điện thoại iPhone 5. Tới 23 giờ cùng ngày, bác sĩ Tường cùng một số nhân viên khiêng thi thể chị Huyền lên xe ô tô rồi đưa đến Bệnh viện Bưu điện. Do thấy đông người, xác chị Huyền đã co cứng nên bác sĩ Tường nảy sinh ý định ném thi thể nạn nhân xuống sông. Nhằm thực hiện ý đồ này, Khánh đi xe máy của chị Huyền theo sau ô tô do bác sĩ Tường cầm lái. Khi tới giữa cầu Vĩnh Tuy, quan sát thấy đông người qua lại, bác sĩ Tường tiếp tục đi đến đường Cổ Linh rồi dừng lại để đợi Khánh bỏ lại chiếc xe máy cùng túi xách của chị Huyền, sau đó cùng lên ô tô tới cầu Thanh Trì. Khi đến giữa cầu Thanh Trì, Khánh và bác sĩ Tường khiêng xác nạn nhân ném xuống sông Hồng.

Liên quan tới vụ việc, hiện phía gia đình bác sĩ Tường đã tự nguyện bồi thường cho đại diện gia đình bị hại số tiền 150 triệu đồng.

Được biết, tới thời điểm hiện tại, gia đình bị hại vẫn chưa tìm được thi thể của chị Huyền.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.